Mấy hôm nay cộng đồng mạng lại sôi sục với tin Warner Bros. đang ấp ủ dự án làm phim Superman với diễn viên da màu. Ngay lập tức, cái tên Michael B. Jordan được netizen réo gọi ầm ĩ, vì anh chàng trông cực hợp với vai diễn này.
Nhưng plot twist đây rồi! "Tôi rất lấy làm tự hào khi được mọi người nhắc tới, nhưng tôi không tham gia dự án này đâu," nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận với trang Hollywood Reporter.
Thế là cả làng điện ảnh đang confused: Ủa vậy Warner Bros. đang làm gì với cả rổ dự án DC của mình? Trong khi đã có sẵn Henry Cavill - một Superman cực được lòng fan rồi mà?
Quyết định "trời ơi đất hỡi" của Warner Bros.
Thực ra từ xưa đến giờ, các bộ phim về Superman chưa bao giờ thực sự bùng nổ phòng vé. Brandon Routh từng khoác áo choàng đỏ trong Superman Returns năm 2006, còn Henry Cavill thì có Man of Steel năm 2013. Phim đầu ăn về 391 triệu đô, phim sau thì 668 triệu đô - nghe có vẻ khủng nhưng thực ra... chưa đủ khủng!
So với Aquaman kiếm được 1,15 tỷ đô hay Joker ẵm luôn 1,07 tỷ đô cùng mấy tượng vàng Oscar thì thấy ngay sự chênh lệch rồi đúng không?
Vì thế việc Warner Bros. cứ muốn làm Superman da màu càng khiến người ta "hoa cả mắt". Nhất là khi vấn đề định kiến chủng tộc vẫn đang nhạy cảm và có thể ảnh hưởng đến doanh thu phim. Nhiều người chê hãng này không chịu tập trung vào những siêu anh hùng vốn đã là người da màu trong DC, lại cứ muốn "nhuộm đen" Superman một cách vô duyên thế này
Thật ra trong truyện tranh đã từng có một Superman da đen tên Calvin Ellis rồi á! Nhưng việc mở ra thêm một thế giới mới chỉ càng làm vũ trụ DC rối như canh hẹ thêm thôi.
Giờ khán giả DC đã phải gồng mình theo dõi cả tá nhánh khác nhau rồi - từ phim truyền hình đến điện ảnh, rồi lại thêm cả vũ trụ riêng của đạo diễn Zack Snyder. Marvel người ta thống nhất một thế giới, còn DC đang làm mọi người quay như chong chóng luôn
Có phải Warner Bros. đang muốn "bay màu" Snyderverse?
Dù doanh thu không cao như mong đợi, Superman vẫn là biểu tượng số 1 của DC mà! Chính vì thế, việc hãng cứ đeo đuổi Superman phiên bản mới cho thấy tham vọng lớn: họ muốn mở ra một thế giới hoàn toàn khác, với Wonder Woman, Aquaman... phiên bản mới luôn.
Từ đó, Snyderverse (vũ trụ của đạo diễn Zack Snyder) sẽ được đẩy vào quên lãng. Vốn dĩ Warner Bros. cũng luôn tỏ thái độ không ưa và không công nhận bộ phim Zack Snyder's Justice League, mặc cho fan kêu gọi ầm ĩ
Ngoài dự án Superman da màu, Warner Bros. có vẻ đang đặt nhiều kỳ vọng vào phim Flash sắp tới. Đây chính là cánh cửa tiếp theo để hãng "dẹp" hoàn toàn vũ trụ Snyder.
Phim Flash sẽ mở ra khái niệm đa vũ trụ, có thể nối kết nhiều thế giới DC lại với nhau, đồng thời cũng đưa một số thứ vào... sọt rác ️ Các phim độc lập như Joker hay The Batman sắp tới với Robert Pattinson đều có thể "về chung một nhà" sau này.
Nguồn: gamek.vn