Đúng như lịch trình đã hẹn, vào ngày 29/1/2020, Warcraft 3: Reforged chính thức drop và gamers thế giới đều nóng lòng mong đợi. Đây là bản remake với đồ họa 4K siêu xịn của tựa game huyền thoại từ năm 2003. Gần 2 thập kỷ tồn tại, Warcraft 3 đã trở thành một trong những game chiến thuật được yêu thích nhất mọi thời đại. Thế nên việc Warcraft 3: Reforged ra mắt đã làm cộng đồng phải "đứng ngồi không yên" là chuyện dễ hiểu rồi!
Thế nhưng... plot twist đây rồi! Thực tế không "hường phấn" như mọi người tưởng tượng đâu. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng... chạm đáy luôn á! Khi game chính thức phát hành, không ít người đã phải "ôm tim" vì quá hụt hẫng với sản phẩm của Blizzard.
Không chỉ đồ họa không "ổn" như kỳ vọng, Blizzard còn "bay màu" luôn nhiều tính năng hay ho của bản cũ. Với mức giá đắt đỏ ngang ngửa một tựa game mới toanh, những gì Blizzard mang lại trong Warcraft 3: Reforged thực sự không thể làm hài lòng đám đông được.
Trên trang review Metacritic, Warcraft 3: Reforged đang nhận điểm thấp kỷ lục là 1.0 (do người chơi chấm điểm). Nghĩa là cứ 10 người chơi thì có tới 9 người "chê tơi bời" tựa game này luôn. Trong lịch sử Blizzard, chưa bao giờ có sản phẩm nào bị ghẻ lạnh và "ném đá" đến mức này cả!
Nguồn: gamek.vn