Báo The Hill (Mỹ) và Sputnik (Nga) đưa tin, hôm 29/11 vừa qua, một tờ báo lớn của Mỹ đã trở thành tâm điểm drama vì... nhầm tên Tổng thống Putin mất rồi.
Chuyện là thế này nhé, trong bài viết về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina tuần đó, biên tập viên của tờ Wall Street Journal (WSJ) đã "troll" cực mạnh khi viết nhầm tên ông Putin thành... "Vladimir Trump" luôn
Dĩ nhiên là dân mạng tinh mắt không thể nào bỏ qua lỗi sai "trời ơi đất hỡi" này của WSJ rồi. Một số người thậm chí còn nghi ngờ đây là sự "vô tình nhưng cố ý" của WSJ, vì lỗi hiển nhiên như vậy mà lại lọt qua được khâu kiểm duyệt xuất bản của tờ báo uy tín này ư?
Một tài khoản Twitter tên John Welington Ennis đã có lời phát biểu khá hài hước về sai sót của WSJ: "Vậy nghĩa là biên tập viên của WSJ đã đọc cái tên 'Vladimir Trump' mà không hề mảy may chớp mắt ư?"
WSJ đã có phản ứng và đính chính lại thông tin bài viết ngay sau khi lỗi sai kể trên bị dân mạng bóc phốt:
"[Ông] Vladimir Putin là Tổng thống Nga. Do lỗi biên tập, phiên bản đầu tiên của bài báo này (ngày 29/11) đã viết nhầm tên ông Putin", lời đính chính này được đính kèm ở phía cuối bài viết của WSJ.
Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần hứng gạch đá vì những nỗ lực tạo mối quan hệ thân thiết hơn với lãnh đạo Nga, bất chấp căng thẳng giữa chính phủ hai nước ngày càng leo thang vì những cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, và xung đột giữa hai nước Nga-Ukraine.
Cũng chính vì vụ đụng độ căng đét giữa tàu chiến Nga và Ukraine trên Biển Đen hôm 25/11 vừa qua, Tổng thống Trump đã đột ngột tuyên bố hủy cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại Argentina trên Twitter cá nhân:
Nguồn: soha.vn