Tiền vệ người Anh đang khoác áo Arsenal vẫn không thể nào quên được ký ức ám ảnh tại Nhà hát của những giấc mơ (mà giấc mơ biến thành ác mộng luôn á ).
"Tất cả đã hoàn toàn chết lặng luôn. Thật khó có thể bình tĩnh trở lại sau kết quả như vậy. Nó đã làm tổn thương rất nhiều cầu thủ của chúng tôi", Theo Walcott nhớ lại ký ức đau buồn của Arsenal ở sân Old Trafford cuối tuần vừa rồi.
"Nhưng bạn không thể làm gì với nỗi đau đó cả, bạn không thể ngồi và trách cứ mãi được... Còn có rất nhiều cầu thủ trẻ cần được động viên nữa. Đó là trận đầu ra mắt CLB của Alex Chamberlain đó, còn Carl Jenkinson thì bị đuổi khỏi sân luôn. Arsenal là một CLB lớn nên chúng tôi phải biết cách để đứng dậy sau những khoảnh khắc tồi tệ như vậy", tiền vệ người Anh chia sẻ thêm.
Ngay đến tận bây giờ, Theo Walcott vẫn không thể hiểu nổi tại sao Pháo thủ lại thua thảm Quỷ đỏ đến vậy .
"Không có chỗ cho việc ngồi xuống và hối tiếc về những điều chúng tôi đáng lẽ ra có thể làm tốt hơn. Đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng thôi. Rất nhiều cầu thủ Arsenal đã sập nguồn tâm lý khi nhận bàn thua thứ 5, rồi cứ thế là thứ 6, thứ 7 và thứ 8 . Tôi không nói rằng chúng tôi đã từ bỏ đâu nhé. Chúng tôi vẫn cố gắng làm điều tốt nhất có thể. Tuy nhiên Man Utd quá mạnh và họ đã ghi được nhiều bàn thắng đẳng cấp".
Nguồn: soha.vn