Chưa rõ là Theo Walcott đang tự động viên tinh thần hay anh chàng này thực sự đang "vibe tích cực" về phong độ của mình nữa đó các bạn ơi.
Trong lần lên tiếng gần đây, cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã thẳng thắn khẳng định rằng anh hoàn toàn không "stress" dù đã 3 năm trời chưa làm rung lưới nào cho ĐTQG luôn á!
Lần cuối cùng Walcott "nổ súng" trong màu áo Tam sư là ngày 10/9/2008 với cú hat-trick đỉnh nóc kịch trần trong trận thắng 4-1 ngay trên sân Croatia. Kể từ đó đến giờ thì anh chàng "im re" hẳn luôn. Mùa giải này, Walcott đang là top scorer của Arsenal với 3 bàn, và ở trận gặp Bulgaria vừa rồi thì anh chơi cũng ổn phết, nhưng mà những cái tên lên bảng điện tử lại là Rooney (2 bàn) và Gary Cahill.
"Tôi đang ghi bàn cho CLB mà, hy vọng điều đó sẽ lặp lại ở đấu trường quốc tế nữa thôi. Sớm muộn gì nó cũng đến", Walcott tự tin khẳng định.
"Tôi không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân đâu, vì ngoài chuyện không ghi bàn ra thì mọi thứ với tôi đều smooth cả" 
Nguồn: soha.vn
Trong lần lên tiếng gần đây, cầu thủ chạy cánh của Arsenal đã thẳng thắn khẳng định rằng anh hoàn toàn không "stress" dù đã 3 năm trời chưa làm rung lưới nào cho ĐTQG luôn á!
Lần cuối cùng Walcott "nổ súng" trong màu áo Tam sư là ngày 10/9/2008 với cú hat-trick đỉnh nóc kịch trần trong trận thắng 4-1 ngay trên sân Croatia. Kể từ đó đến giờ thì anh chàng "im re" hẳn luôn. Mùa giải này, Walcott đang là top scorer của Arsenal với 3 bàn, và ở trận gặp Bulgaria vừa rồi thì anh chơi cũng ổn phết, nhưng mà những cái tên lên bảng điện tử lại là Rooney (2 bàn) và Gary Cahill.
"Tôi đang ghi bàn cho CLB mà, hy vọng điều đó sẽ lặp lại ở đấu trường quốc tế nữa thôi. Sớm muộn gì nó cũng đến", Walcott tự tin khẳng định.
"Tôi không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân đâu, vì ngoài chuyện không ghi bàn ra thì mọi thứ với tôi đều smooth cả"
Nguồn: soha.vn