PandaLemonOfficial
New member
Vụ huyền thoại MU - Roy Keane công khai "diss" hội WAGs mặc áo in tên chồng/bồ trên khán đài World Cup đang làm MXH dậy sóng không phanh!
World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của dàn cầu thủ đỉnh cao mà còn là nơi hội WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) flex visual trên khán đài. Lướt qua khán đài là thấy ngay các chị đẹp diện áo đấu in tên "người ấy" sau lưng, kèm theo những dòng chữ ngọt lịm tim hoặc custom cực cá tính luôn!
Trên MXH, hàng tá ảnh WAGs diện áo in tên chồng/bồ viral khắp nơi, trở thành trend thời trang đặc trưng mỗi mùa World Cup về là thấy.
Nếu như cách đây khoảng 2 thập kỷ, WAGs hay được nhắc đến vì style sang chảnh hay đời sống "giàu có vẫn còn vương giả", thì gen WAGs bây giờ ngày càng focus vào việc thể hiện sự đồng hành với "anh nhà" trong sự nghiệp bóng đá.
Nhờ MXH bùng nổ, chiếc áo đấu giờ mang ý nghĩa khác hẳn trước kia rồi. Một bức ảnh chụp trên khán đài giờ có thể bay màu đến hàng triệu người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Vì thế, những chiếc áo in tên cầu thủ không chỉ xuất hiện tại sân vận động mà còn thành một phần của chiến lược xây dựng personal brand của hội WAGs luôn.
Nhiều brand thời trang thậm chí còn bắt trend cực nhanh bằng cách ra mắt các mẫu áo đấu thiết kế riêng cho người thân cầu thủ. Với đa số fan bóng đá, đây là hình ảnh cực đẹp. Nó mang lại cảm giác gần gũi, giúp người hâm mộ thấy được khía cạnh đời thường hơn của các ngôi sao sân cỏ.
Tại World Cup 2026 đang nóng hổi diễn ra ở Mỹ, vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh tiếp tục giữ vững truyền thống đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Nhiều gương mặt quen mặt như Megan Pickford - vợ thủ môn Jordan Pickford, hay Ashlyn Castro - bạn gái của Jude Bellingham, đã xuất hiện trên khán đài cùng những chiếc áo đấu để cổ vũ Harry Kane và hội bạn.
Tolami Benson, bạn gái của tiền đạo Bukayo Saka luôn gây chú ý mỗi khi lên khán đài trong áo đấu tuyển Anh. Tại các trận của tuyển Anh ở World Cup 2026, Benson luôn diện chiếc áo đấu phía sau in tên Saka. Chi tiết này được truyền thông Anh "đào" rầm rộ luôn.
Bên cạnh WAGs đội tuyển Anh, tại các trận đấu của Argentina, Bồ Đào Nha cho đến Brazil ở World Cup, hình ảnh những chị đẹp khoác lên mình chiếc áo đấu in tên và số áo của chồng hoặc bạn trai đã trở nên quen thuộc mất rồi.
Trong chương trình podcast The Overlap, huyền thoại Manchester United - Roy Keane - đã gây chú ý khi công khai "chỉ trích" việc các WAGs mặc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai trên khán đài World Cup. Roy Keane thẳng thắn gọi xu hướng này là "lố bịch" và cho rằng những người vợ, bạn gái không cần thiết phải mặc áo đấu mang tên người bạn đời để chứng minh sự ủng hộ của mình.
"Cứ đến World Cup là tất cả vợ con, gia đình cầu thủ kéo đến sân. Các bà vợ đều mặc áo có tên chồng mình ở phía sau. Trẻ con mặc thì okay, nhưng vợ và bạn gái mặc áo đấu có tên cầu thủ phía sau thì thật khó hiểu", Roy Keane nói.
Keane còn cho rằng nhiều người chụp ảnh với tên người yêu phía sau áo, nhưng chỉ một năm sau có thể họ đã chia tay rồi. Bình luận này ngay lập tức tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới bóng đá và trên MXH.
Quan điểm của Keane thực ra không quá bất ngờ đâu. Trong nhiều năm qua, ông luôn nổi tiếng với cách nhìn bóng đá truyền thống, đề cao sự giản dị, tính thực chất và thường tỏ ra không mấy "ưa" những yếu tố mang tính show bên ngoài sân cỏ.
Tuy nhiên, cũng có mặt trong chương trình, cựu tiền đạo Ian Wright lại phản bác quan điểm của Roy Keane. "Tôi không thấy có gì sai cả. Chồng hoặc bạn trai của họ đang thi đấu. Họ tự hào về điều đó và muốn mặc áo đấu của người mình yêu. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi", Ian Wright đáp trả.
Cuộc tranh luận giữa Roy Keane và Ian Wright đã cho thấy hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau về vai trò của WAGs trong bóng đá hiện đại. Những người đồng team Keane cho rằng World Cup nên focus vào chuyên môn thay vì các hoạt động mang tính hình ảnh. Theo họ, việc mặc áo in tên cầu thủ đôi khi tạo cảm giác hơi phô hay biến khán đài thành sàn diễn thời trang mất rồi.
Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hành động thể hiện tình cảm rất bình thường thôi mà. Trong bối cảnh các cầu thủ phải xa gia đình nhiều tuần để tham dự World Cup, việc người thân mặc áo đấu để cổ vũ là điều hoàn toàn tự nhiên và đáng được tôn trọng.
Thực tế cho thấy phần lớn người hâm mộ hiện nay có xu hướng ủng hộ quan điểm của Ian Wright hơn đó. Bởi trong một giải đấu kéo dài nhiều tuần với áp lực khổng lồ, sự hiện diện của gia đình thường được xem là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với các cầu thủ mà.
Dù đồng ý hay phản đối, không thể phủ nhận rằng chiếc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai đã trở thành một phần của văn hóa World Cup hiện đại rồi. Nó phản ánh sự thay đổi của bóng đá trong thời đại MXH, nơi câu chuyện bên lề đôi khi cũng nhận được sự quan tâm không kém những diễn biến trên sân cỏ luôn!
Nguồn: kenh14.vn
World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của dàn cầu thủ đỉnh cao mà còn là nơi hội WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) flex visual trên khán đài. Lướt qua khán đài là thấy ngay các chị đẹp diện áo đấu in tên "người ấy" sau lưng, kèm theo những dòng chữ ngọt lịm tim hoặc custom cực cá tính luôn!
Trên MXH, hàng tá ảnh WAGs diện áo in tên chồng/bồ viral khắp nơi, trở thành trend thời trang đặc trưng mỗi mùa World Cup về là thấy.
Nếu như cách đây khoảng 2 thập kỷ, WAGs hay được nhắc đến vì style sang chảnh hay đời sống "giàu có vẫn còn vương giả", thì gen WAGs bây giờ ngày càng focus vào việc thể hiện sự đồng hành với "anh nhà" trong sự nghiệp bóng đá.
Nhờ MXH bùng nổ, chiếc áo đấu giờ mang ý nghĩa khác hẳn trước kia rồi. Một bức ảnh chụp trên khán đài giờ có thể bay màu đến hàng triệu người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Vì thế, những chiếc áo in tên cầu thủ không chỉ xuất hiện tại sân vận động mà còn thành một phần của chiến lược xây dựng personal brand của hội WAGs luôn.
Nhiều brand thời trang thậm chí còn bắt trend cực nhanh bằng cách ra mắt các mẫu áo đấu thiết kế riêng cho người thân cầu thủ. Với đa số fan bóng đá, đây là hình ảnh cực đẹp. Nó mang lại cảm giác gần gũi, giúp người hâm mộ thấy được khía cạnh đời thường hơn của các ngôi sao sân cỏ.
Tại World Cup 2026 đang nóng hổi diễn ra ở Mỹ, vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh tiếp tục giữ vững truyền thống đồng hành cùng đội tuyển quốc gia. Nhiều gương mặt quen mặt như Megan Pickford - vợ thủ môn Jordan Pickford, hay Ashlyn Castro - bạn gái của Jude Bellingham, đã xuất hiện trên khán đài cùng những chiếc áo đấu để cổ vũ Harry Kane và hội bạn.
Tolami Benson, bạn gái của tiền đạo Bukayo Saka luôn gây chú ý mỗi khi lên khán đài trong áo đấu tuyển Anh. Tại các trận của tuyển Anh ở World Cup 2026, Benson luôn diện chiếc áo đấu phía sau in tên Saka. Chi tiết này được truyền thông Anh "đào" rầm rộ luôn.
Bên cạnh WAGs đội tuyển Anh, tại các trận đấu của Argentina, Bồ Đào Nha cho đến Brazil ở World Cup, hình ảnh những chị đẹp khoác lên mình chiếc áo đấu in tên và số áo của chồng hoặc bạn trai đã trở nên quen thuộc mất rồi.
Trong chương trình podcast The Overlap, huyền thoại Manchester United - Roy Keane - đã gây chú ý khi công khai "chỉ trích" việc các WAGs mặc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai trên khán đài World Cup. Roy Keane thẳng thắn gọi xu hướng này là "lố bịch" và cho rằng những người vợ, bạn gái không cần thiết phải mặc áo đấu mang tên người bạn đời để chứng minh sự ủng hộ của mình.
"Cứ đến World Cup là tất cả vợ con, gia đình cầu thủ kéo đến sân. Các bà vợ đều mặc áo có tên chồng mình ở phía sau. Trẻ con mặc thì okay, nhưng vợ và bạn gái mặc áo đấu có tên cầu thủ phía sau thì thật khó hiểu", Roy Keane nói.
Keane còn cho rằng nhiều người chụp ảnh với tên người yêu phía sau áo, nhưng chỉ một năm sau có thể họ đã chia tay rồi. Bình luận này ngay lập tức tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới bóng đá và trên MXH.
Quan điểm của Keane thực ra không quá bất ngờ đâu. Trong nhiều năm qua, ông luôn nổi tiếng với cách nhìn bóng đá truyền thống, đề cao sự giản dị, tính thực chất và thường tỏ ra không mấy "ưa" những yếu tố mang tính show bên ngoài sân cỏ.
Tuy nhiên, cũng có mặt trong chương trình, cựu tiền đạo Ian Wright lại phản bác quan điểm của Roy Keane. "Tôi không thấy có gì sai cả. Chồng hoặc bạn trai của họ đang thi đấu. Họ tự hào về điều đó và muốn mặc áo đấu của người mình yêu. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi", Ian Wright đáp trả.
Cuộc tranh luận giữa Roy Keane và Ian Wright đã cho thấy hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau về vai trò của WAGs trong bóng đá hiện đại. Những người đồng team Keane cho rằng World Cup nên focus vào chuyên môn thay vì các hoạt động mang tính hình ảnh. Theo họ, việc mặc áo in tên cầu thủ đôi khi tạo cảm giác hơi phô hay biến khán đài thành sàn diễn thời trang mất rồi.
Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một hành động thể hiện tình cảm rất bình thường thôi mà. Trong bối cảnh các cầu thủ phải xa gia đình nhiều tuần để tham dự World Cup, việc người thân mặc áo đấu để cổ vũ là điều hoàn toàn tự nhiên và đáng được tôn trọng.
Thực tế cho thấy phần lớn người hâm mộ hiện nay có xu hướng ủng hộ quan điểm của Ian Wright hơn đó. Bởi trong một giải đấu kéo dài nhiều tuần với áp lực khổng lồ, sự hiện diện của gia đình thường được xem là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với các cầu thủ mà.
Dù đồng ý hay phản đối, không thể phủ nhận rằng chiếc áo đấu in tên chồng hoặc bạn trai đã trở thành một phần của văn hóa World Cup hiện đại rồi. Nó phản ánh sự thay đổi của bóng đá trong thời đại MXH, nơi câu chuyện bên lề đôi khi cũng nhận được sự quan tâm không kém những diễn biến trên sân cỏ luôn!
Nguồn: kenh14.vn