Tình cảnh toang hoác của couple Lee Jong Suk - Han Hyo Joo ở tập 10 "W – Two Worlds" khiến dân tình vừa xót xa vừa mệt lử người luôn á
W – Two Worlds (Hai Thế Giới) vốn đã là phim "không ai hiểu nổi" rồi, nhưng mà các tập gần đây còn khiến netizen phải hoa mắt chóng mặt vì twist liên tục không tha. Phải công nhận luôn, biên kịch Song Jae Jung đang làm câu chuyện hai thế giới này càng ngày càng quá đà ra trò. Riêng về phần hai main Kang Chul (Lee Jong Suk) và Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo), couple này tiếp tục bị bà biên kịch họ Song ngược đãi đến mức điên cuồng luôn các bạn ơi
Kang Chul bỗng nhiên thành sát nhân như hack vậy
Sau khi cướp được mặt của Oh Sung Moo (Kim Eui Sung), tên sát thủ giờ càng ngày càng càn rồ. Giờ hắn đã kiểm soát được luôn cả tác giả truyện "W", bắt ông bác vẽ gì thì vẽ nấy không cãi được. Lợi dụng cơ hội xịn sò này, hắn đã biến Kang Chul từ CEO chanh sả thành tội phạm quốc dân chỉ trong một nốt nhạc thôi. Và cách làm của hắn còn ảo ma hơn cả phép thuật: Khi quản lý Son được Kang Chul đến thăm ở bệnh viện, một viên đạn không biết bay từ đâu ra đâm thẳng vào ngực ổng dẫn đến tử vong. Đúng lúc đó, trên tay Kang Chul bắt đầu xuất hiện nét vẽ của khẩu súng rồi hóa thành súng thật luôn (hẳn là biên kịch đang rất vui tính lúc này)
Chỉ trong chớp mắt, nam thần vạn người mê Kang Chul đã thành tội phạm quốc dân rồi các bạn ạ
Ngay khi trở thành nghi phạm số 1 của vụ án giết người ảo ma này, Kang Chul bị cảnh sát rượt đuổi ráo riết từ bệnh viện đến tận khách sạn, vừa chạy vừa phải chịu đựng vết thương ngày một nghiêm trọng. Còn về phía Yeon Joo thì cũng chẳng khá hơn tí nào. Suốt tập 10, Yeon Joo một mình lang thang khắp nơi, lâu lâu lại phải chạy trốn vì sợ người khác phát hiện cô không phải người của thế giới này
Yeon Joo vẫn bị mắc kẹt ở thế giới truyện tranh không lối thoát
Nguồn: kenh14.vn