MiSusu3838
New member
Nhiều người cứ nghĩ mình xui xẻo, vận đen mới nghèo khó. Nhưng thực ra đó chỉ là mindset tiêu cực tự tạo ra thôi chứ không hẳn là do hoàn cảnh đâu nha!
Nếu lòng đầy bất mãn thì đi đường nào cũng vòng vo, làm gì cũng thấy khó. Muốn đổi đời thì phải biết thay đổi bản thân trước đã!
Chỉ khi vứt bỏ được những suy nghĩ tầm thường trong đầu, bạn mới thực sự làm chủ cuộc sống và nắm bắt được những cơ hội vàng thoáng qua thôi!
1. Vứt bỏ ngoại hình luộm thuộm - Vì "vỏ ngoài" là danh thiếp đầu tiên!
Có một show thực tế ở Nhật làm thí nghiệm khá thú vị nè: Một cô gái đi vay tiền người lạ ở 2 trạng thái - có makeup và mặt mộc.
Kết quả sốc vãi: Khi để mặt mộc, mặc đồ bình thường thì ai cũng nói "không có tiền" hoặc "quên ví". Nhưng khi makeup xinh xắn, mọi người hào phóng cho vay trong vài phút luôn!
Comment dưới clip đều nói: Người ăn mặc chỉn chu dễ được tin tưởng và giúp đỡ hơn hẳn.
Vẻ bề ngoài chính là tấm danh thiếp đầu tiên của bạn đó!
Nếu xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, người ta không những không có thiện cảm mà còn cười nhạo nữa. Nhưng khi bạn bắt đầu chăm chút bản thân, tự khắc sẽ có nhiều quý nhân đến giúp thôi!
Có một blogger kể về story của bạn mình - anh điều hành công ty nông sản lớn. Năm 2007, anh muốn mở rộng kinh doanh nên liên hệ các đại lý ở Hong Kong (Trung Quốc) để xuất khẩu sản phẩm.
Trước khi đi gặp đối tác, vợ anh kéo chồng đi mua vest đắt tiền, còn thuê người makeup nhẹ nhàng cho anh.
Plot twist: Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ bất ngờ! Hai bên ký hợp đồng 6 tháng ngay lần đầu gặp mặt luôn!
Sau đó anh hỏi vị đối tác Hong Kong (Trung Quốc) tại sao lại tin anh nhanh thế. Câu trả lời: "Tôi tưởng người làm nông nghiệp chắc cục mịch, có mùi đất lắm. Nhưng anh phá vỡ kỳ vọng của tôi hoàn toàn. Mọi cử chỉ đều toát ra sự uy nghiêm, chuyên nghiệp - đúng chuẩn doanh nhân!"
Anh bạn shock nhưng cũng mừng vì đã quan tâm đến hình ảnh bên ngoài từ trước!
Tác giả Lý Trương - chuyên gia xây dựng hình ảnh thương mại, kiêm nhà tư vấn tâm lý chia sẻ: "Dù ta có nghĩ việc đánh giá người qua ngoại hình là hời hợt thế nào đi nữa, thì xã hội vẫn luôn đánh giá bạn qua quần áo, tóc tai, cử chỉ, giọng nói và cách thể hiện bản thân".
Sự thật phũ phàng là: Mọi người sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho những thứ đẹp đẽ! Chỉ bằng cách xóa bỏ sự lôi thôi, bạn mới thu hút được may mắn và giàu có, mở ra bước ngoặt số phận!
2. Vứt bỏ tính hay phàn nàn - Vì nó chỉ đẩy người ra xa!
Nhà văn Liên Nhạc từng nhận thư từ một cư dân mạng. Anh chia sẻ mình sinh ra với khuyết tật ở chân nên thường bị phân biệt đối xử. Tìm việc khó khăn, sống chán nản và nghèo khó.
Liên Nhạc đồng cảm, muốn giúp đỡ. Ông viết thư nói có thể dạy viết miễn phí để làm việc tại nhà.
Không ngờ đối phương không vui, lại đổ lỗi cho bố mẹ không dạy dỗ khiến mình không biết chữ!
Liên Nhạc động viên, cho số điện thoại người thợ để học nghề - chắc chắn kiếm sống được.
Nhưng anh ta lại phàn nàn đang sống nhờ tiền hàng xóm thì đâu có kinh phí học!
Cuối cùng Liên Nhạc đề nghị làm công nhân quét dọn tích lũy tiền học. Không ngờ cư dân mạng nổi giận, phàn nàn người khuyết tật không có cách nào tồn tại!
Lúc này Liên Nhạc mới nhận ra: Đối phương chỉ muốn tìm sự đồng cảm chứ không phải cách thay đổi cuộc sống. Cứ phàn nàn mãi thì không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn!
Nhiều người khó đổi vận không phải vì không có người giúp mà vì họ từ chối mọi cơ hội thay đổi. Họ dùng lời phàn nàn che đậy sự lười biếng, lấy đau khổ bào chữa cho mình. Cuối cùng càng đẩy mọi người ra xa!
Trong cuộc sống ai cũng gặp khó khăn.
Thà bình tĩnh đối mặt thực tế còn hơn đổ lỗi hoàn cảnh; thà cầm đèn tiến về phía trước còn hơn phàn nàn trong bóng tối!
Hãy nói lời tích cực hơn, làm hành động thiết thực hơn. Chỉ khi sẵn sàng chủ động thay đổi, bạn mới có được cuộc sống mong đợi!
3. Vứt bỏ sự cố chấp - Vì nó nhốt bạn trong lồng tư duy!
Không ít người thà vấp ngã còn hơn đổi hướng. Họ thà tự làm rối tung mọi việc còn hơn nghe ý kiến người khác.
Theo thời gian, một bức tường vững chắc hình thành trong tâm trí, chặn hết lời góp ý của mọi người. Dù có chuyên gia hướng dẫn cũng từ chối, khiến con đường phía trước ngày càng hẹp!
Tỷ phú Buffett từng có một nhân viên. Anh chăm chỉ làm văn phòng 9-5, nhận lương cố định. Để kiếm thêm tiền, anh lái xe 3 tiếng/ngày sau giờ làm và làm thêm cuối tuần.
Thời gian làm việc kéo dài tới 12 tiếng/ngày. Ngày nào cũng làm liên tục, không nghỉ.
Điều tệ hơn: Dù chăm chỉ nhưng tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày. Nỗ lực thái quá khiến tinh thần sa sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc.
Khi biết chuyện, Buffett đề nghị anh nên cải thiện chất lượng công việc để tăng thu nhập thay vì "liều mạng" tiêu hao năng lượng. Nhưng anh từ chối vì tin rằng cải thiện bản thân mất nhiều thời gian, sức lực mà chưa chắc hiệu quả! 
Sau đó anh vẫn mệt mỏi làm việc mỗi ngày. Cuối cùng rơi vào vòng luẩn quẩn, ngày càng mắc kẹt vì "sai lầm của nỗ lực chăm chỉ".
Schopenhauer từng nói: "Nhà tù lớn nhất thế giới chính là tâm trí con người".
Nếu luôn bướng bỉnh, đầu óc hạn hẹp thì sẽ đánh mất mọi vận may. Không sẵn lòng tiếp nhận ý tưởng mới thì chắc chắn bỏ lỡ nhiều cơ hội, tự nhốt mình ở đáy giếng! 
Suy cho cùng, hoàn cảnh hiện tại đều do chính bạn quyết định. Muốn thay đổi cuộc sống thì phải tự tìm giải pháp!
Lắng nghe nhiều hơn về trải nghiệm người khác, tiếp xúc nhiều hơn với ý tưởng mới lạ. Khi tư duy đa dạng, bạn sẽ dễ dàng nhận lời khuyên từ người xung quanh và thoát khỏi tình trạng khó khăn!
Nghèo nhất thời không đáng sợ, đáng sợ là không có đủ dũng khí thay đổi hiện trạng.
Chỉ cần tâm hồn không nghèo nàn thì dù đứng ở đâu cũng gặp được người ủng hộ và cuối cùng tìm được cách vượt qua khó khăn!
Nguồn: kenh14.vn
Nếu lòng đầy bất mãn thì đi đường nào cũng vòng vo, làm gì cũng thấy khó. Muốn đổi đời thì phải biết thay đổi bản thân trước đã!
Chỉ khi vứt bỏ được những suy nghĩ tầm thường trong đầu, bạn mới thực sự làm chủ cuộc sống và nắm bắt được những cơ hội vàng thoáng qua thôi!
1. Vứt bỏ ngoại hình luộm thuộm - Vì "vỏ ngoài" là danh thiếp đầu tiên!
Có một show thực tế ở Nhật làm thí nghiệm khá thú vị nè: Một cô gái đi vay tiền người lạ ở 2 trạng thái - có makeup và mặt mộc.
Kết quả sốc vãi: Khi để mặt mộc, mặc đồ bình thường thì ai cũng nói "không có tiền" hoặc "quên ví". Nhưng khi makeup xinh xắn, mọi người hào phóng cho vay trong vài phút luôn!
Comment dưới clip đều nói: Người ăn mặc chỉn chu dễ được tin tưởng và giúp đỡ hơn hẳn.
Vẻ bề ngoài chính là tấm danh thiếp đầu tiên của bạn đó!
Nếu xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, người ta không những không có thiện cảm mà còn cười nhạo nữa. Nhưng khi bạn bắt đầu chăm chút bản thân, tự khắc sẽ có nhiều quý nhân đến giúp thôi!
Có một blogger kể về story của bạn mình - anh điều hành công ty nông sản lớn. Năm 2007, anh muốn mở rộng kinh doanh nên liên hệ các đại lý ở Hong Kong (Trung Quốc) để xuất khẩu sản phẩm.
Trước khi đi gặp đối tác, vợ anh kéo chồng đi mua vest đắt tiền, còn thuê người makeup nhẹ nhàng cho anh.
Plot twist: Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ bất ngờ! Hai bên ký hợp đồng 6 tháng ngay lần đầu gặp mặt luôn!
Sau đó anh hỏi vị đối tác Hong Kong (Trung Quốc) tại sao lại tin anh nhanh thế. Câu trả lời: "Tôi tưởng người làm nông nghiệp chắc cục mịch, có mùi đất lắm. Nhưng anh phá vỡ kỳ vọng của tôi hoàn toàn. Mọi cử chỉ đều toát ra sự uy nghiêm, chuyên nghiệp - đúng chuẩn doanh nhân!"
Anh bạn shock nhưng cũng mừng vì đã quan tâm đến hình ảnh bên ngoài từ trước!
Tác giả Lý Trương - chuyên gia xây dựng hình ảnh thương mại, kiêm nhà tư vấn tâm lý chia sẻ: "Dù ta có nghĩ việc đánh giá người qua ngoại hình là hời hợt thế nào đi nữa, thì xã hội vẫn luôn đánh giá bạn qua quần áo, tóc tai, cử chỉ, giọng nói và cách thể hiện bản thân".
Sự thật phũ phàng là: Mọi người sẵn sàng trả tiền nhiều hơn cho những thứ đẹp đẽ! Chỉ bằng cách xóa bỏ sự lôi thôi, bạn mới thu hút được may mắn và giàu có, mở ra bước ngoặt số phận!
2. Vứt bỏ tính hay phàn nàn - Vì nó chỉ đẩy người ra xa!
Nhà văn Liên Nhạc từng nhận thư từ một cư dân mạng. Anh chia sẻ mình sinh ra với khuyết tật ở chân nên thường bị phân biệt đối xử. Tìm việc khó khăn, sống chán nản và nghèo khó.
Liên Nhạc đồng cảm, muốn giúp đỡ. Ông viết thư nói có thể dạy viết miễn phí để làm việc tại nhà.
Không ngờ đối phương không vui, lại đổ lỗi cho bố mẹ không dạy dỗ khiến mình không biết chữ!
Liên Nhạc động viên, cho số điện thoại người thợ để học nghề - chắc chắn kiếm sống được.
Nhưng anh ta lại phàn nàn đang sống nhờ tiền hàng xóm thì đâu có kinh phí học!
Cuối cùng Liên Nhạc đề nghị làm công nhân quét dọn tích lũy tiền học. Không ngờ cư dân mạng nổi giận, phàn nàn người khuyết tật không có cách nào tồn tại!
Lúc này Liên Nhạc mới nhận ra: Đối phương chỉ muốn tìm sự đồng cảm chứ không phải cách thay đổi cuộc sống. Cứ phàn nàn mãi thì không bao giờ thoát khỏi vòng luẩn quẩn!
Nhiều người khó đổi vận không phải vì không có người giúp mà vì họ từ chối mọi cơ hội thay đổi. Họ dùng lời phàn nàn che đậy sự lười biếng, lấy đau khổ bào chữa cho mình. Cuối cùng càng đẩy mọi người ra xa!
Trong cuộc sống ai cũng gặp khó khăn.
Thà bình tĩnh đối mặt thực tế còn hơn đổ lỗi hoàn cảnh; thà cầm đèn tiến về phía trước còn hơn phàn nàn trong bóng tối!
Hãy nói lời tích cực hơn, làm hành động thiết thực hơn. Chỉ khi sẵn sàng chủ động thay đổi, bạn mới có được cuộc sống mong đợi!
3. Vứt bỏ sự cố chấp - Vì nó nhốt bạn trong lồng tư duy!
Không ít người thà vấp ngã còn hơn đổi hướng. Họ thà tự làm rối tung mọi việc còn hơn nghe ý kiến người khác.
Theo thời gian, một bức tường vững chắc hình thành trong tâm trí, chặn hết lời góp ý của mọi người. Dù có chuyên gia hướng dẫn cũng từ chối, khiến con đường phía trước ngày càng hẹp!
Tỷ phú Buffett từng có một nhân viên. Anh chăm chỉ làm văn phòng 9-5, nhận lương cố định. Để kiếm thêm tiền, anh lái xe 3 tiếng/ngày sau giờ làm và làm thêm cuối tuần.
Thời gian làm việc kéo dài tới 12 tiếng/ngày. Ngày nào cũng làm liên tục, không nghỉ.
Điều tệ hơn: Dù chăm chỉ nhưng tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày. Nỗ lực thái quá khiến tinh thần sa sút, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc.
Khi biết chuyện, Buffett đề nghị anh nên cải thiện chất lượng công việc để tăng thu nhập thay vì "liều mạng" tiêu hao năng lượng. Nhưng anh từ chối vì tin rằng cải thiện bản thân mất nhiều thời gian, sức lực mà chưa chắc hiệu quả!
Sau đó anh vẫn mệt mỏi làm việc mỗi ngày. Cuối cùng rơi vào vòng luẩn quẩn, ngày càng mắc kẹt vì "sai lầm của nỗ lực chăm chỉ".
Schopenhauer từng nói: "Nhà tù lớn nhất thế giới chính là tâm trí con người".
Nếu luôn bướng bỉnh, đầu óc hạn hẹp thì sẽ đánh mất mọi vận may. Không sẵn lòng tiếp nhận ý tưởng mới thì chắc chắn bỏ lỡ nhiều cơ hội, tự nhốt mình ở đáy giếng!
Suy cho cùng, hoàn cảnh hiện tại đều do chính bạn quyết định. Muốn thay đổi cuộc sống thì phải tự tìm giải pháp!
Lắng nghe nhiều hơn về trải nghiệm người khác, tiếp xúc nhiều hơn với ý tưởng mới lạ. Khi tư duy đa dạng, bạn sẽ dễ dàng nhận lời khuyên từ người xung quanh và thoát khỏi tình trạng khó khăn!
Nghèo nhất thời không đáng sợ, đáng sợ là không có đủ dũng khí thay đổi hiện trạng.
Chỉ cần tâm hồn không nghèo nàn thì dù đứng ở đâu cũng gặp được người ủng hộ và cuối cùng tìm được cách vượt qua khó khăn!
Nguồn: kenh14.vn