Vượt cả ngàn cây số từ miền Nam về, nhưng cuối cùng họ lại không thể đến gần, không thể nhìn mặt mẹ lần cuối mà chỉ biết đứng nhìn từ phía bên kia hàng rào thôi...
Ai cũng mong được bên cạnh người thân trong những phút cuối đời, để nói lời trăng trối, để níu giữ khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng khi dịch Covid-19 vẫn căng thẳng ở nhiều tỉnh thành, ước nguyện ấy đôi khi trở thành điều "xa xỉ" lắm rồi. Có người ra đi trong cô đơn, không ai tiễn đưa, có người không kịp về gặp mặt người thân lần cuối...
Một bức ảnh được share rần rần trên mạng xã hội chụp cảnh hai con phải nhìn đám tang của mẹ qua hàng rào kẽm gai đã khiến cả nghìn người rơi nước mắt. Tại đám ma của cụ bà L.T.T (SN 1943) ở Nghệ An, giữa tiếng kèn trống, người thân đội khăn tang, xếp hàng nhìn mặt người đã khuất lần cuối.
Thế nhưng ở phía xa xa, có đôi vợ chồng vượt hơn nghìn cây số từ miền Nam về dự đám tang mà không được phép vào trong. Đó chính là con của bà cụ.
Quãng đường dài và đầy trắc trở, họ đi trong vội vã, gấp gáp, cứ mong sao kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng do quy định cách ly, họ không thể vào bên trong, đành đứng ngoài hàng rào gai mà nhìn vào, nơi người mẹ thương yêu nhất đang nằm đó.
Trong hình ảnh do người nhà chụp lại, có thể thấy hai đôi tay bấu chặt vào hàng rào, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Đôi mắt của cả hai cứ hướng về phía mẹ, tay bấu chặt lấy hàng rào như muốn níu giữ điều gì đó...
Nhiều người xem ảnh mà không kìm được nước mắt. Khóc vì thương cảm cho sự mất mát, chia ly, khóc vì lòng hiếu thảo của những người con bất chấp muôn trùng xa xôi để về với mẹ.
Nguồn: kenh14.vn