BomXinh6420
New member
Cô gái nhỏ nhắn Chu Thị Hiền đã vượt qua biết bao rào cản để nắm lấy hạnh phúc của riêng mình
Lớn lên ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, học xong cấp 3, Chu Thị Hiền (sinh năm 2000) cũng không định hướng được gì nên quyết định học tiếng Trung cho biết.
Sau khi cày xong bằng HSK5, Hiền đổ bộ Đà Nẵng để làm việc và dạy tiếng Trung. Chính thành phố xinh đẹp này đã là nơi giúp cô gặp được người đàn ông của đời mình.
Kể về cơ duyên gặp gỡ ông xã, Hiền chia sẻ: "Lúc mới đến Đà Nẵng, em ở trọ tại một homestay, xung quanh hàng xóm có rất nhiều người Trung Quốc. Hồi đó em hay nấu ăn và hát bằng tiếng Trung, khiến mấy anh chị hàng xóm thấy vui vui.
Có một anh người Trung Quốc đã xin số điện thoại của em rồi nhắn tin nói chuyện. Một hôm, anh ấy rủ nhiều bạn Trung Quốc đến nhà chơi và có mời em sang luôn. Tại buổi tiệc đó thì em gặp ông xã của mình sau này.
Anh hàng xóm có nhiều hành động thân mật khiến em không được thoải mái lắm Lúc đó em lại ngồi cạnh một người khác (chính là chồng em sau này), nên nhờ anh ấy chở về luôn. Hai đứa ra bãi biển ngồi chill một chút để nói chuyện.
Sau đó anh ấy xin số điện thoại của em. Về nhà 1 tuần mà không thấy tin nhắn gì, em thắc mắc nên chủ động nhắn trước thì mới biết anh ấy bận rần rần, đến mức thiếu cả thời gian để ngủ. Vài hôm sau anh hết bận thì hai đứa có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn".
Bạn trai của Hiền hơn cô 10 tuổi, là một người đàn ông chững chạc, ấm áp, cho cô cảm giác an toàn, tin tưởng max. Sau 6 tháng yêu nhau, Hiền và bạn trai quyết định gắn bó cả đời
Ban đầu, gia đình Hiền không đồng ý. Mẹ lập tức vào Đà Nẵng đưa cô về Hà Tĩnh luôn. Trong lúc đó thì bạn trai Hiền quay về Trung Quốc làm thủ tục giấy tờ để sang Việt Nam làm đám cưới. Thương con, mẹ Hiền rồi cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, gia đình cô đã phải đối diện với rất nhiều lời ra tiếng, đồn đại. Ngày cưới, Hiền không mời nhiều bạn bè, cô chỉ muốn mọi thứ qua nhanh để bắt đầu cuộc sống mới. Cưới được một tuần thì Hiền phải đối mặt với cú sốc lớn, ba của cô qua đời vì đột quỵ
Tính đến hiện tại, Hiền đã sang Trung Quốc được 2,5 năm rồi. Vợ chồng cô đang sống ở TP.Hàng Châu. Cả hai đã có một cậu con trai 2 tuổi siêu kute.
Khi Hiền vừa sang Trung Quốc cũng là lúc dịch Covid-19 bùng phát. Điều đó khiến cô lo lắng và cuộc sống những ngày đầu ở quê chồng gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của chồng và gia đình chồng, Hiền đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây.
Công việc hiện tại của Hiền và ông xã là tìm kiếm, phân tích sản phẩm và kết nối nguồn hàng từ Trung Quốc rồi xuất khẩu cho các công ty ở Việt Nam. Vợ chồng cô đã làm công việc này được 2 năm. Hiền cho biết, năm đầu tiên công việc gặp rất nhiều khó khăn, đến bây giờ thì hai vợ chồng vẫn phải tính toán, cân đối chi tiêu để không vượt quá thu nhập vì chi phí sinh hoạt tại nơi Hiền đang sống rất cao
Ngoài ra, Hiền còn sở hữu một kênh TikTok có gần 460 nghìn người theo dõi và 7,7 triệu lượt thích (xịn sò nha). Thời gian tới, nàng dâu Việt ở Trung Quốc dự định sẽ bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Nhờ sự nỗ lực, cố gắng cùng với sự hỗ trợ của bố mẹ chồng, Hiền và ông xã đã mua được một căn chung cư có trị giá khoảng 8 tỷ đồng Cặp đôi dự định sẽ chuyển ra ở riêng vào năm sau. Vì chồng là con trai một, bố mẹ chồng cũng rất tâm lý và tốt bụng nên Hiền muốn chung sống với ông bà càng lâu càng tốt.
Tuy nhiên, chính bố mẹ chồng lại khuyên cặp đôi ra ở riêng vì muốn tôn trọng sự riêng tư của các con cũng như để cháu trai được thống nhất trong cách nuôi dạy (cảm động quá đi mất).
Gia đình chồng Hiền thuộc hàng trung bình ở Hàng Châu, không phải giàu có nhưng sống rất tình cảm. Bố mẹ chồng chính là những người bù đắp cho những thiếu thốn của Hiền ngày nhỏ, cho cô cảm nhận được sự ấm cúng của tình cảm gia đình.
Ông xã của Hiền vốn trầm tính, nhưng anh luôn ủng hộ và thích con người hoạt bát của vợ. Anh cũng luôn support cô mọi điều trong cuộc sống. Tất cả những điều đó giúp Hiền có động lực mạnh mẽ để cố gắng kiếm tiền, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Nguồn: soha.vn