Vượt mọi khó khăn bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, girl sinh năm 2002 này là minh chứng sống!

9cf8e0b793c8b9ee61f2.webp


Nguyễn Ngọc Uyên Chương (sinh năm 2002) - cô bạn đang là sinh viên năm ba trường Đại học Xây dựng Hà Nội đây! Từ hồi lớp 10, bạn ấy đã mơ ước được đỗ vào khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Với mục tiêu cháy bỏng là chinh phục khối V02, Uyên Chương đã không ngừng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Plot twist là với tấm bằng hoàn thành khóa học Quản lý tài chính từ cấp 3, cuối cùng cô bạn đã chọn khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng làm bến đỗ cho riêng mình.

"Mình đăng ký theo học tại khối ngoại ngữ của trường và với lợi thế có bằng IELTS 7.0, kỳ đầu mình được phép nghỉ các học phần học tiếng Anh. Có sẵn thời gian rảnh, mình đã đăng ký học vượt và tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường. Có lẽ đây chính là quyết định quan trọng đã thay đổi con người mình: từ một cô bé luôn thu mình trở thành một người dám thể hiện bản thân trước mọi người."

f46387bb43282620fc8f.jpg


Những ngày đầu mới bước chân vào cánh cổng đại học, Uyên Chương còn khá lạ lẫm với môi trường mới. Người ta hay nói đại học như một xã hội thu nhỏ mà! Đối mặt với những bộ môn đại cương kiểu như Đại số hay Giải tích, bạn ấy không thể không bị choáng ngợp. Một phần vì độ "khó nhằn" của các môn học, một phần là "peer pressure" - áp lực từ mọi người xung quanh bởi mình thấy ai cũng nhẹ nhàng qua các môn với điểm số siêu cao

Thậm chí có những đêm Uyên Chương nằm khóc chỉ vì nhìn thấy sự chênh lệch trong điểm số của bản thân so với các bạn trong lớp. Từ một sinh viên năm nhất, với sự hứng thú nhất định đối với môn Toán và các môn tự nhiên, việc phải tiếp thu một lượng kiến thức khổng lồ với phương pháp học mới khiến bạn ấy nghi ngờ bản thân và cả lựa chọn ở ngôi trường này.

3b101627dc758c467411.jpg


3c61cb9cacba7eaff943.jpg


Tuy nhiên, nhờ học hỏi những người anh, người chị đi trước, sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Uyên Chương cũng đã vượt qua khoảng thời gian đó và duy trì được mức học lực giỏi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian trau dồi bản thân, cô bạn đã trở nên tự tin hơn và năng nổ hơn trong công tác hoạt động ngoại khóa của trường với mục tiêu phấn đấu hướng tới những vị trí cao hơn. Và quả nhiên, ông trời không phụ lòng người, lên năm hai Uyên Chương đã đạt được hai chức vụ cùng lúc: Phó Ban Chuyên môn của CLB tiếng Anh chuyên ngành SPEC và Phó ban Ban sự kiện thuộc Hội Sinh viên. Respect!

333667eab11ef4272097.jpg


Thế nhưng, đó chưa phải là khó khăn duy nhất đâu các bạn ơi. Vì một lý do đặc biệt, Uyên Chương đã phải đảm nhận những trọng trách khá lớn đối với một Phó ban. Do dịch COVID-19 diễn ra vào đúng lúc bạn ấy tham gia Hội, nên thời gian tiếp xúc với môi trường rất ngắn. Không quen việc, xung quanh lại toàn các anh chị dày dặn kinh nghiệm với chuyên môn cao khiến mình không khỏi cảm thấy áp lực và nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, với tình yêu và nhiệt huyết muốn được cống hiến cho Ban, Uyên Chương đã chủ động đi theo mọi người, không ngừng học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm ấy, để rồi được vinh danh là một trong thành viên có thành tích xuất sắc trong Hội.

3b0da78c214e5127144f.jpg


Đạt được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố có lẽ chính là trái ngọt, là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực từng ngày của bạn ấy. Trong quá trình đó, Uyên Chương có vô số lần vấp ngã, và cũng rút ra rất nhiều những bài học quý giá.

"Để mình trở thành con người ngày hôm nay, gia đình và bạn bè chính là hai nguồn động lực lớn, luôn giúp đỡ và cổ vũ mình. Với mình, điều quan trọng nhất vẫn chính là tin vào bản thân và đối xử với mọi người một cách chân thành nhất, biết ơn ngôi trường mình theo học và lựa chọn cho mình sự trưởng thành vượt bậc từng ngày."

Câu chuyện của Uyên Chương là minh chứng rõ ràng nhất rằng: không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chỉ cần bạn không bao giờ ngừng cố gắng! ✨

060d0dfdbedb35f169d2.jpg


be888c916282798f3b91.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top