Vượt mác "con giáo viên", Gen Z 2004 mạnh dạn bỏ sư phạm để theo đuổi đam mê báo chí ✨

dcdaa0e2d7f14efc49dd.webp


Trần Thu Hà (sinh năm 2004) là sinh viên năm ba chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô bạn đã phải đối mặt với một lựa chọn khó: ngành học ba mẹ định hướng hay nguyện vọng của chính mình. Từ bỏ ngành Sư phạm, Thu Hà đã mạnh mẽ tiến tới Báo chí truyền thông với một trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê

Hành trình văn chương và thoát mác "con giáo viên"

"Cuộc đời mình có nhiều duyên với văn chương lắm! Sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên Ngữ Văn, mình được tiếp xúc với sách truyện từ nhỏ xíu. Ngày còn bé, mình thường ngồi cạnh nghe mẹ giảng bài. Những lời văn cứ thế cùng mình lớn dần theo năm tháng," Thu Hà kể.

Lên cấp hai, cái duyên với văn chương càng thêm sâu đậm. Cô bạn lựa chọn Ngữ Văn là môn học yêu thích và luôn cố gắng dành nhiều tâm huyết với nó. Ngày đêm cặm cụi, miệt mài bên từng trang giấy viết, Thu Hà đã hoàn thành được nguyện vọng đầu tiên - trở thành học sinh lớp Chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Ba năm cấp ba là khoảng thời gian không thể nào quên, khi được sống, học tập và gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè. Họ đã truyền cho cô bạn rất nhiều động lực sống, giúp trở nên hoạt bát hơn

919649ba24e6553987fb.jpg


Dù mang nhiều kỉ niệm đẹp nhưng trong khoảng thời gian ba năm đó, nhiều lúc Thu Hà đã vô cùng áp lực bởi ba chữ "con giáo viên". Thi đỗ vào Chuyên không chỉ vì ước mơ của bản thân mà còn vì niềm tự hào của mẹ. Ba chữ "con giáo viên" là một thử thách để cô bạn luôn cố gắng vượt qua.

"Nhiều lúc mình đã tự nghĩ, liệu vào Chuyên có thực sự là mơ ước của mình hay chỉ là làm hài lòng sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng rồi mình nhận ra, được học ở Chuyên chính là ước mơ mà bản thân khao khát muốn làm được," Thu Hà tâm sự.

Những nỗ lực của cô bạn đã thực sự được đền đáp khi giành được danh hiệu Học sinh giỏi cả ba năm học và đạt giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh. Với những gì đã đạt được tại trường cấp ba càng chứng minh cho con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn

Chinh phục ước mơ lớn

Đến thời gian ôn thi đại học, Thu Hà luôn phân vân và suy nghĩ nên lựa chọn đi theo định hướng của gia đình hay theo đuổi đam mê của chính mình. Ba mẹ mong muốn cô bạn tiếp nối nghề trồng người của mẹ, lựa chọn con đường sư phạm nhẹ nhàng, ổn định. Bản thân Thu Hà lại muốn được dấn thân vào nghề Báo, cái nghề đã hâm mộ từ lâu

"Trong khoảng thời gian ấy, mình và ba mẹ đã có nhiều cuộc tranh luận lớn nhỏ. Ba mẹ luôn mong muốn mình có một cuộc sống ổn định, bình yên, không quá xô bồ, bon chen. Nhưng mình không cho phép bản thân sống vô vị. Tuổi trẻ là để sống với những hoài bão, ước mơ. Có thử ta mới thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống," Thu Hà nói.

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng ba mẹ cũng đã cho cô bạn được thử sức với ngành nghề luôn ao ước. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, Thu Hà đã vỡ oà cảm xúc. Giây phút ấy cô bạn biết bản thân đã chính thức được sống thỏa đam mê

14633a720e6b4d026360.jpg


Khi mới bắt đầu xuống Hà Nội, Thu Hà vô cùng hào hứng bởi sự nhộn nhịp, đông đúc của nơi đây. Nhưng sự hào hứng đấy không kéo dài được lâu, thay vào đó là những nỗi lo không tên của một đứa con mới xa gia đình. Chuyện nhà, chuyện ăn, chuyện đi lại và còn vô vàn những điều khác khiến cô bạn cảm thấy mông lung và sợ hãi

"Nhiều đêm, mình đã bật khóc vì nhớ quãng thời gian còn được ba mẹ bao bọc, không phải lo nghĩ cơm ăn áo mặc. Vào những giây phút yếu lòng ấy, mình đã có những người bạn cũ và những người bạn mới ở bên sẻ chia và cùng nhau cố gắng trên hành trình tương lai," Thu Hà chia sẻ.

Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng quý giá và cô bạn luôn trân trọng. Khi hoạn nạn, khó khăn, tình bạn chân chính là chỗ dựa vững chắc để có thể vực dậy và tiến lên

f2869b443d3010e38dd2.jpg


Môi trường ở đại học khác với ở cấp hai, cấp ba. Vì vậy, thời gian đầu Thu Hà đã bị bỡ ngỡ về cách học và không theo kịp chương trình. Phải mất khoảng gần một tháng cô bạn mới có thể tìm được phương pháp học phù hợp cho bản thân.

"Môi trường tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vô cùng năng động và trẻ trung. Ban đầu, mình còn hơi rụt rè và nhút nhát. Nhưng nhờ có thầy cô và bạn bè xung quanh cổ vũ, mình đã dần cởi mở và hoạt bát hơn," Thu Hà nói.

Cô bạn tham gia một số hoạt động của trường để kết thêm nhiều bạn mới và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Chỉ sau gần ba năm học, Thu Hà đã có thể tự tin giao tiếp trước đám đông mà không còn e dè, lo lắng. Đây là một kỹ năng vô cùng cần thiết không chỉ ở trên ghế nhà trường mà còn cả phục vụ cho công việc trong tương lai. Giao tiếp chính là chìa khóa để mở cửa thành công

62685fc50506d1c7db08.jpg


Lý thuyết luôn phải đi đôi với thực hành. Những kiến thức được học từ sách vở nếu không áp dụng ngoài đời sống cũng sẽ chỉ là những con chữ. Chính vì vậy, Thu Hà đã lựa chọn công việc làm cộng tác viên cho báo để có thể trau dồi vốn kiến thức và khả năng viết lách ✍️

"Mình đã được gặp gỡ và học hỏi rất nhiều từ các anh chị phóng viên kỳ cựu, những người mà tưởng chừng chỉ có thể thấy trên Tivi. Các anh chị đã cho mình thêm những hiểu biết về nghề báo, về những khó khăn mà một nhà báo thường gặp. Qua đó, mình càng thấy ngưỡng mộ, khâm phục tinh thần, ý chí của những người phóng viên," Thu Hà kể.

1d9d8c60935702ce9ae6.jpg


Mỗi lần có dịp về thăm gia đình, Thu Hà lại thấy mái tóc ba điểm thêm nhiều sợi bạc, khuôn mặt mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn. Những dấu hiệu của tuổi già ấy là một lời tự nhắc nhở rằng phải luôn cố gắng, phấn đấu hết mình để thành công và quay về phụ giúp gia đình.

"Ba mẹ đã không quản khó nhọc, mệt mỏi để nuôi nấng lên một 'chiến binh'. Cũng đã đến lúc mình phải trở thành 'lá chắn thép' để bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình," cô bạn tâm sự

9f0ecf0ac39fdf7c937a.jpg


"All our dreams can come true if we have the courage to pursue them" (Tất cả những giấc mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng) - Walt Disney.

Thu Hà chia sẻ: "Tuổi trẻ ai cũng có cho mình những hoài bão, khát vọng. Theo đuổi ước mơ là một trong những con đường có thể giúp ta đến với thành công dễ dàng. Hãy cứ tiến về phía trước bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, thành công sẽ luôn chờ ta ở đó."

Cô bạn tin rằng, khi lựa chọn con đường Báo chí này, chính mình cũng đã thành công một nửa chặng đường vì dám sống và đương đầu với hoài bão, ước mơ. Cho dù có khó khăn nào gặp phải thì lựa chọn của mình vẫn là quyết định đi đến tận cùng của niềm đam mê. "Mình tin rằng hãy cứ kiên trì, nỗ lực với lựa chọn của bản thân thì con đường khó khăn đó sẽ dẫn lối đến thành công," Thu Hà khẳng định

64e0b11ac7f7485231cd.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top