Sau khi check-in tại thành phố Sơn La, đoàn xe "Hành trình Từ Trái Tim 2026" tiếp tục lăn bánh vượt đèo dốc về tỉnh Điện Biên. Điểm đến tiếp theo là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Nà Hỳ - ngôi trường nằm ở vùng sâu vùng xa, sát biên giới Việt Nam - Lào luôn nha!
Hơn 4 tiếng đồng hồ cầm lái, vượt hơn 150km đường quanh co dốc đứng (nghe thôi đã thấy mệt rồi ), đoàan xe "Hành trình từ Trái Tim" mới tới được Trường Phổ dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.
Bên con suối nhỏ trước cổng trường, thầy cô và các bạn học sinh đã có mặt từ sớm để đón đoàn rồi nè.
Những bộ trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mông sặc sỡ được các bạn mặc gọn gàng, chỉnh chu lắm luôn
Các bạn học sinh băng qua cây cầu gỗ để đến trường (nhìn cầu lắc lư mà thấy hồi hộp quá trời!)
Với mission mang tri thức và khát vọng lập chí vĩ đại đến với các bạn trẻ dân tộc thiểu số vùng biên giới, dàn Range Rover xịn xò đã vượt qua những cung đường đèo dốc, địa hình gồ ghề để mang theo hàng trăm cuốn sách quý thuộc "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến với các bạn.
Các bạn học sinh của trường PTDTNT THPT Nà Hỳ vui mừng chào đón đoàn
Đây là dịp đặc biệt để các bạn học sinh dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú... được tiếp cận những cuốn sách giá trị như "Quốc gia Khởi nghiệp", "Khuyến học", "Nghĩ giàu Làm giàu", "Đắc nhân tâm" và "Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách" nha.
Nguồn: carpassion.vn