Trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung, Vương Trùng Dương là cái tên làm mưa làm gió - đệ nhất cao thủ thiên hạ, minh chủ võ lâm, người giành được bí kíp Cửu Âm Chân Kinh huyền thoại. Nhưng mà các bạn ơi, ngoài đời thực ông là ai, có xịn như trong truyện không? Hãy cùng mình khám phá nhé!
Phiên bản tiểu thuyết: Vị sư phụ "bá đạo" nhất giang hồ
Trong thế giới Kim Dung, Vương Trùng Dương (1113 - 1170) đúng là "main character" thực thụ. Ông là người sáng lập Toàn Chân Giáo và được tôn là Thiên hạ đệ nhất cao thủ đời đầu trong "Anh hùng xạ điêu".
Nhắc đến kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần đầu là phải nói luôn - ông chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm với bốn cao thủ mạnh nhất thời bấy giờ: Hoàng Dược Sư (Đông Tà), Âu Dương Phong (Tây Độc), Đoàn Trí Hưng (Nam Đế) và Hồng Thất Công (Bắc Cái). Kết quả? Vương Trùng Dương thắng thuyết phục, lên top 1 server không cần bàn cãi!
Điều đặc biệt là dù mấy ông đại cao thủ kia toàn ngạo mạn, kiêu căng nhưng ai cũng phải cúi đầu kính phục ông. Vì sao? Vì ngoài võ công siêu đỉnh, Vương Trùng Dương còn có khí chất quang minh chính đại, không phải dạng vừa đâu!
Plot twist: Có Cửu Âm Chân Kinh mà không luyện?!
Mục đích của mọi người tham gia Hoa Sơn luận kiếm đều là để giành cuốn Cửu Âm Chân Kinh huyền thoại. Nhưng trong khi các cao thủ khác muốn độc chiếm để xưng bá thiên hạ, thì Vương Trùng Dương lại vì... bảo vệ giang hồ khỏi đẫm máu!
Và đây là điểm "sốc" nhất: sau khi giành được Cửu Âm Chân Kinh, ông không hề luyện luôn! Thậm chí còn cấm cả đám đệ tử tránh xa cuốn bí kíp này. Lý do? Vì ông sợ giang hồ sẽ tranh giết nhau vì nó. Chuẩn main character có tâm rồi!
7 đệ tử "xịn xò" và phái Toàn Chân huy hoàng
Vương Trùng Dương sáng lập đại tông phái Toàn Chân và đưa nó lên đỉnh cao danh vọng - được tôn là "Thiên hạ võ học chính tông". Ông chỉ nhận 7 đệ tử sau quá trình sàng lọc gắt gao, gọi là "Toàn chân thất tử": Mã Ngọc, Khâu Xứ Cơ, Đàm Xứ Đoan, Lưu Xứ Huyền, Vương Xứ Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị. Toàn những đạo sỹ đạo đức cao thượng, chính trực và trượng nghĩa!
Chuyện tình "sốt dẻo" với Lâm Triều Anh
Trong tiểu thuyết, Vương Trùng Dương có mối tình sâu đậm nhưng drama với nữ hiệp Lâm Triều Anh - người sáng lập phái Cổ Mộ. Hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng Vương Trùng Dương lúc đó đặt nặng việc chống quân Kim xâm lược, thề rằng phải khôi phục giang sơn mới tính chuyện yêu đương.
Khi nghĩa quân thất bại, ông chán nản lui về núi Chung Nam tu đạo, sống trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Lâm Triều Anh tức lắm, tìm đến thách đấu. Bà dùng tay không khắc chữ lên đá siêu xịn, khiến ông phải nhường lại cổ mộ.
Sau đó bà lập phái Cổ Mộ với Ngọc Nữ Tâm Kinh - bộ võ công sinh ra để khắc chế kiếm pháp Toàn Chân, thể hiện cả oán hận lẫn vương vấn với Vương Trùng Dương. Thương quá đi!
Còn ngoài đời thực thì sao?
Vương Trùng Dương là nhân vật có thật 100% đấy nhé! Nhưng ông không phải "minh chủ võ lâm" như trong truyện, mà là một đạo sỹ đại tài, nhà tư tưởng lớn và người sáng lập Toàn Chân Đạo (Bắc tông Đạo giáo).
Vương Trùng Dương (1113 - 1170), tên thật là Vương Trung Phu, tự Duẫn Khanh, sinh ra trong gia đình địa chủ giàu có ở Hàm Dương, Thiểm Tây. Khác với hình ảnh khắc khổ trên phim, sử sách chép ông thuở nhỏ rất khôi ngô, cao lớn, thông minh và học cả văn lẫn võ. Ông từng thi đỗ cử nhân (cả văn và võ) và ra làm quan luôn!
Giống như trong truyện, khi quân Kim đánh chiếm Trung Nguyên, Vương Trùng Dương từng tập hợp nghĩa quân kháng chiến nhưng thất bại. Bất mãn với thời cuộc, ông bỏ quan đi tu đạo.
Năm 1161, ông tự đào một hố sâu hơn 3m, đắp thành ngôi mộ và sống ẩn dật ở đó suốt 2 năm để nghiên cứu Đạo pháp. Chuẩn dedication level max!
Võ thuật có thật không?
Trong lịch sử, Vương Trùng Dương có biết võ thuật nhờ nền tảng khoa cử võ triều đình. Tuy nhiên, kỹ năng của ông chủ yếu thiên về khí công dưỡng sinh, dưỡng tính và đả tọa - chứ không phải chiêu thức sát thương như trong phim.
Lịch sử không ghi ông sở hữu môn võ công nào áp chế thiên hạ, và hoàn toàn không có chuyện Hoa Sơn luận kiếm hay Cửu Âm Chân Kinh. Bốn đại cao thủ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái đều là nhân vật hư cấu hoặc sống ở thời điểm hoàn toàn khác!
Đóng góp thực sự: Học thuyết "Tam giáo hợp nhất"
Thành tựu lớn nhất của Vương Trùng Dương là học thuyết "Tam giáo hợp nhất". Ông chủ trương người tu đạo phải đọc cả Đạo Đức Kinh (Đạo giáo), Kinh Kim Cương (Phật giáo) và Hiếu Kinh (Nho giáo). Giáo phái của ông đề cao lối sống khổ hạnh, thanh tịnh và nghiêm cấm cưới xin, uống rượu.
Bảy đệ tử của ông (Mã Ngọc, Khâu Xứ Cơ, Đàm Xứ Đoan...) đều là nhân vật lịch sử có thật. Dưới sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là Khâu Xứ Cơ (người từng gặp Thành Cát Tư Hãn), Toàn Chân Giáo phát triển cực thịnh và trở thành quốc giáo dưới thời nhà Nguyên!
Vậy còn chuyện tình với Lâm Triều Anh?
Sorry các fan couple này nhé, nhưng Lâm Triều Anh hoàn toàn là sản phẩm hư cấu của Kim Dung đấy! Trong lịch sử, trước khi xuất gia, Vương Trùng Dương có vợ và ba con gái. Nhưng sau khi khởi nghĩa thất bại, ông quyết định từ bỏ gia đình để đi tu.
Khác với một số nhánh Đạo giáo cho phép cưới vợ, phái Toàn Chân của Vương Trùng Dương thuộc trường phái khổ tu. Ông đề ra giới luật siêu khắt khe, bắt buộc đoạn tuyệt hoàn toàn với sắc dục, nghiêm cấm kết hôn, sinh con để giữ thân tâm thanh tịnh tu luyện nội đan.
Suốt quãng đời tu đạo và truyền giáo, sử sách không ghi nhận bất kỳ người phụ nữ nào có mối quan hệ tình cảm với ông cả!
Di sản để lại
Vương Trùng Dương qua đời năm 1170. Đến năm 1269, triều đình nhà Nguyên chính thức truy phong ông là Trùng Dương Khai Hóa Vũ Cực Đế Quân để tôn vinh những đóng góp tư tưởng vĩ đại của ông.
Nguồn: kenh14.vn
Phiên bản tiểu thuyết: Vị sư phụ "bá đạo" nhất giang hồ
Trong thế giới Kim Dung, Vương Trùng Dương (1113 - 1170) đúng là "main character" thực thụ. Ông là người sáng lập Toàn Chân Giáo và được tôn là Thiên hạ đệ nhất cao thủ đời đầu trong "Anh hùng xạ điêu".
Nhắc đến kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần đầu là phải nói luôn - ông chiến đấu suốt 7 ngày 7 đêm với bốn cao thủ mạnh nhất thời bấy giờ: Hoàng Dược Sư (Đông Tà), Âu Dương Phong (Tây Độc), Đoàn Trí Hưng (Nam Đế) và Hồng Thất Công (Bắc Cái). Kết quả? Vương Trùng Dương thắng thuyết phục, lên top 1 server không cần bàn cãi!
Điều đặc biệt là dù mấy ông đại cao thủ kia toàn ngạo mạn, kiêu căng nhưng ai cũng phải cúi đầu kính phục ông. Vì sao? Vì ngoài võ công siêu đỉnh, Vương Trùng Dương còn có khí chất quang minh chính đại, không phải dạng vừa đâu!
Plot twist: Có Cửu Âm Chân Kinh mà không luyện?!
Mục đích của mọi người tham gia Hoa Sơn luận kiếm đều là để giành cuốn Cửu Âm Chân Kinh huyền thoại. Nhưng trong khi các cao thủ khác muốn độc chiếm để xưng bá thiên hạ, thì Vương Trùng Dương lại vì... bảo vệ giang hồ khỏi đẫm máu!
Và đây là điểm "sốc" nhất: sau khi giành được Cửu Âm Chân Kinh, ông không hề luyện luôn! Thậm chí còn cấm cả đám đệ tử tránh xa cuốn bí kíp này. Lý do? Vì ông sợ giang hồ sẽ tranh giết nhau vì nó. Chuẩn main character có tâm rồi!
7 đệ tử "xịn xò" và phái Toàn Chân huy hoàng
Vương Trùng Dương sáng lập đại tông phái Toàn Chân và đưa nó lên đỉnh cao danh vọng - được tôn là "Thiên hạ võ học chính tông". Ông chỉ nhận 7 đệ tử sau quá trình sàng lọc gắt gao, gọi là "Toàn chân thất tử": Mã Ngọc, Khâu Xứ Cơ, Đàm Xứ Đoan, Lưu Xứ Huyền, Vương Xứ Nhất, Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị. Toàn những đạo sỹ đạo đức cao thượng, chính trực và trượng nghĩa!
Chuyện tình "sốt dẻo" với Lâm Triều Anh
Trong tiểu thuyết, Vương Trùng Dương có mối tình sâu đậm nhưng drama với nữ hiệp Lâm Triều Anh - người sáng lập phái Cổ Mộ. Hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng Vương Trùng Dương lúc đó đặt nặng việc chống quân Kim xâm lược, thề rằng phải khôi phục giang sơn mới tính chuyện yêu đương.
Khi nghĩa quân thất bại, ông chán nản lui về núi Chung Nam tu đạo, sống trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Lâm Triều Anh tức lắm, tìm đến thách đấu. Bà dùng tay không khắc chữ lên đá siêu xịn, khiến ông phải nhường lại cổ mộ.
Sau đó bà lập phái Cổ Mộ với Ngọc Nữ Tâm Kinh - bộ võ công sinh ra để khắc chế kiếm pháp Toàn Chân, thể hiện cả oán hận lẫn vương vấn với Vương Trùng Dương. Thương quá đi!
Còn ngoài đời thực thì sao?
Vương Trùng Dương là nhân vật có thật 100% đấy nhé! Nhưng ông không phải "minh chủ võ lâm" như trong truyện, mà là một đạo sỹ đại tài, nhà tư tưởng lớn và người sáng lập Toàn Chân Đạo (Bắc tông Đạo giáo).
Vương Trùng Dương (1113 - 1170), tên thật là Vương Trung Phu, tự Duẫn Khanh, sinh ra trong gia đình địa chủ giàu có ở Hàm Dương, Thiểm Tây. Khác với hình ảnh khắc khổ trên phim, sử sách chép ông thuở nhỏ rất khôi ngô, cao lớn, thông minh và học cả văn lẫn võ. Ông từng thi đỗ cử nhân (cả văn và võ) và ra làm quan luôn!
Giống như trong truyện, khi quân Kim đánh chiếm Trung Nguyên, Vương Trùng Dương từng tập hợp nghĩa quân kháng chiến nhưng thất bại. Bất mãn với thời cuộc, ông bỏ quan đi tu đạo.
Năm 1161, ông tự đào một hố sâu hơn 3m, đắp thành ngôi mộ và sống ẩn dật ở đó suốt 2 năm để nghiên cứu Đạo pháp. Chuẩn dedication level max!
Võ thuật có thật không?
Trong lịch sử, Vương Trùng Dương có biết võ thuật nhờ nền tảng khoa cử võ triều đình. Tuy nhiên, kỹ năng của ông chủ yếu thiên về khí công dưỡng sinh, dưỡng tính và đả tọa - chứ không phải chiêu thức sát thương như trong phim.
Lịch sử không ghi ông sở hữu môn võ công nào áp chế thiên hạ, và hoàn toàn không có chuyện Hoa Sơn luận kiếm hay Cửu Âm Chân Kinh. Bốn đại cao thủ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái đều là nhân vật hư cấu hoặc sống ở thời điểm hoàn toàn khác!
Đóng góp thực sự: Học thuyết "Tam giáo hợp nhất"
Thành tựu lớn nhất của Vương Trùng Dương là học thuyết "Tam giáo hợp nhất". Ông chủ trương người tu đạo phải đọc cả Đạo Đức Kinh (Đạo giáo), Kinh Kim Cương (Phật giáo) và Hiếu Kinh (Nho giáo). Giáo phái của ông đề cao lối sống khổ hạnh, thanh tịnh và nghiêm cấm cưới xin, uống rượu.
Bảy đệ tử của ông (Mã Ngọc, Khâu Xứ Cơ, Đàm Xứ Đoan...) đều là nhân vật lịch sử có thật. Dưới sự dẫn dắt của họ, đặc biệt là Khâu Xứ Cơ (người từng gặp Thành Cát Tư Hãn), Toàn Chân Giáo phát triển cực thịnh và trở thành quốc giáo dưới thời nhà Nguyên!
Vậy còn chuyện tình với Lâm Triều Anh?
Sorry các fan couple này nhé, nhưng Lâm Triều Anh hoàn toàn là sản phẩm hư cấu của Kim Dung đấy! Trong lịch sử, trước khi xuất gia, Vương Trùng Dương có vợ và ba con gái. Nhưng sau khi khởi nghĩa thất bại, ông quyết định từ bỏ gia đình để đi tu.
Khác với một số nhánh Đạo giáo cho phép cưới vợ, phái Toàn Chân của Vương Trùng Dương thuộc trường phái khổ tu. Ông đề ra giới luật siêu khắt khe, bắt buộc đoạn tuyệt hoàn toàn với sắc dục, nghiêm cấm kết hôn, sinh con để giữ thân tâm thanh tịnh tu luyện nội đan.
Suốt quãng đời tu đạo và truyền giáo, sử sách không ghi nhận bất kỳ người phụ nữ nào có mối quan hệ tình cảm với ông cả!
Di sản để lại
Vương Trùng Dương qua đời năm 1170. Đến năm 1269, triều đình nhà Nguyên chính thức truy phong ông là Trùng Dương Khai Hóa Vũ Cực Đế Quân để tôn vinh những đóng góp tư tưởng vĩ đại của ông.
Nguồn: kenh14.vn