Lần đầu xuất hiện trở lại sau khi điều trị ung thư, Vương phi Kate mang đến thông điệp cực thấm về việc làm cha mẹ, điện thoại và tuổi thơ của con – nghe xong hơi đau nhưng mà đúng phải biết!
Chiều thứ Tư vừa rồi, Vương phi Kate xuất hiện tại Đại học East London không phải để làm nghi lễ gì cao sang, mà để ngồi xuống bên mấy em nhỏ, quan sát từng phản ứng nhỏ xíu của chúng và đặt câu hỏi: Điều gì thực sự quan trọng trong những năm đầu đời? Câu trả lời mà bà và các nhà khoa học đưa ra hôm đó không chỉ dành cho chuyên gia mà dành cho tất tần tật ai đang làm cha, làm mẹ luôn nha!
Diện bộ suit màu camel, dáng đi cực thản nhiên, không có màn chào đón ầm ĩ gì hết, Vương phi Kate xuất hiện tại Đại học East London vào buổi trưa thứ Tư theo cách chị vẫn hay làm với những sự kiện chị thực sự quan tâm: bình tĩnh, tập trung max. Trường đại học nằm gần Stratford, phía đông London, không phải địa chỉ quen thuộc của giới truyền thông hoàng gia nhưng hôm đó nó trở thành tâm điểm của một dự án mà Vương phi đã ấp ủ nhiều năm rồi đó.
Chị dành thời gian quan sát các em nhỏ được gắn thiết bị theo dõi và cảm biến đo stress trong nhiều tình huống khác nhau: lúc chơi tự do, lúc bị tách khỏi cha mẹ, rồi lúc được ôm trở lại. Những phản ứng sinh lý nhỏ bé đó như nhịp tim, mức cortisol, biểu hiện cảm xúc là dữ liệu thực để trả lời một câu hỏi lớn: Điều gì định hình một đứa trẻ từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời?
Chuyến thăm diễn ra đúng ngày Quỹ Hoàng gia Royal Foundation ra mắt báo cáo "Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development" - tài liệu hướng dẫn trực tuyến dành cho những ai làm việc với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và gia đình của các em. Thông điệp cốt lõi của báo cáo nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là điều nhiều bậc cha mẹ cần nghe: Trẻ em không cần cha mẹ hoàn hảo đâu nha! Chúng chỉ cần cha mẹ "đủ tốt" - những người đáp ứng nhu cầu cơ bản, giúp con cảm thấy được an toàn và được yêu thương thôi.
Trong xã hội ngày càng đặt nặng áp lực nuôi dạy con "chuẩn", từ chế độ ăn đến lịch học, từ trường lớp đến hoạt động ngoại khóa thì thông điệp đó có sức nặng riêng của nó đấy!
Phần gây chú ý nhất trong báo cáo là mục về "techno-ference" - thuật ngữ chỉ hiện tượng cha mẹ bị xao nhãng bởi thiết bị số đến mức bỏ lỡ những tín hiệu cảm xúc từ con (đọc xong mà thấy đúng kinh). Đây không phải lần đầu Vương phi Kate lên tiếng về điều này, nhưng lần này có nghiên cứu thực tế đứng sau luôn nha các bác ơi!
Báo cáo chỉ ra rằng khi cha mẹ dùng điện thoại hoặc màn hình để dỗ trẻ đang khóc hay buồn bực, họ không chỉ bỏ lỡ cơ hội kết nối mà còn vô tình dạy con rằng: Khi cảm thấy không ổn, hãy cầm điện thoại lên. Thói quen đó, nếu hình thành từ nhỏ, có thể để lại hậu quả kéo dài đến tận tuổi trưởng thành luôn đó!
Trong lời tựa của báo cáo, Vương phi viết: "Trong một thế giới ngày càng phân tán, xé nhỏ và số hóa, tôi tin hơn bao giờ hết rằng chúng ta cần đầu tư vào điều thực sự giúp con người phát triển: Kết nối với nhau".
Chuyến thăm hôm thứ Tư còn mang một tầng ý nghĩa khác nữa đó. Tuần tới, Vương phi Kate sẽ một mình bay đến Reggio Emilia, miền bắc Italy, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi hoàn thành điều trị ung thư. Đó là chuyến đi kéo dài đầu tiên của chị trong gần ba năm rưỡi luôn. Người phát ngôn Kensington Palace cho biết chị "rất mong chờ" hành trình này.
Reggio Emilia không được chọn ngẫu nhiên đâu nha! Vùng này nổi tiếng thế giới với triết lý giáo dục mầm non đặt trẻ làm trung tâm, coi môi trường là "người thầy thứ ba" bên cạnh cha mẹ và giáo viên – hoàn toàn phù hợp với hướng nghiên cứu mà Vương phi đã theo đuổi nhiều năm qua thông qua Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation.
Từ một người phụ nữ vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Catherine không chọn trở lại bằng những sự kiện phô trương. Chị chọn quay lại với thứ chị tin tưởng nhất – rằng những gì xảy ra trong vài năm đầu đời của một đứa trẻ sẽ định hình toàn bộ phần còn lại. Và rằng điều đó đáng để dành cả sự nghiệp để theo đuổi. Respect!
Nguồn: kenh14.vn
Chiều thứ Tư vừa rồi, Vương phi Kate xuất hiện tại Đại học East London không phải để làm nghi lễ gì cao sang, mà để ngồi xuống bên mấy em nhỏ, quan sát từng phản ứng nhỏ xíu của chúng và đặt câu hỏi: Điều gì thực sự quan trọng trong những năm đầu đời? Câu trả lời mà bà và các nhà khoa học đưa ra hôm đó không chỉ dành cho chuyên gia mà dành cho tất tần tật ai đang làm cha, làm mẹ luôn nha!
Diện bộ suit màu camel, dáng đi cực thản nhiên, không có màn chào đón ầm ĩ gì hết, Vương phi Kate xuất hiện tại Đại học East London vào buổi trưa thứ Tư theo cách chị vẫn hay làm với những sự kiện chị thực sự quan tâm: bình tĩnh, tập trung max. Trường đại học nằm gần Stratford, phía đông London, không phải địa chỉ quen thuộc của giới truyền thông hoàng gia nhưng hôm đó nó trở thành tâm điểm của một dự án mà Vương phi đã ấp ủ nhiều năm rồi đó.
Chị dành thời gian quan sát các em nhỏ được gắn thiết bị theo dõi và cảm biến đo stress trong nhiều tình huống khác nhau: lúc chơi tự do, lúc bị tách khỏi cha mẹ, rồi lúc được ôm trở lại. Những phản ứng sinh lý nhỏ bé đó như nhịp tim, mức cortisol, biểu hiện cảm xúc là dữ liệu thực để trả lời một câu hỏi lớn: Điều gì định hình một đứa trẻ từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời?
Chuyến thăm diễn ra đúng ngày Quỹ Hoàng gia Royal Foundation ra mắt báo cáo "Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development" - tài liệu hướng dẫn trực tuyến dành cho những ai làm việc với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và gia đình của các em. Thông điệp cốt lõi của báo cáo nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là điều nhiều bậc cha mẹ cần nghe: Trẻ em không cần cha mẹ hoàn hảo đâu nha! Chúng chỉ cần cha mẹ "đủ tốt" - những người đáp ứng nhu cầu cơ bản, giúp con cảm thấy được an toàn và được yêu thương thôi.
Trong xã hội ngày càng đặt nặng áp lực nuôi dạy con "chuẩn", từ chế độ ăn đến lịch học, từ trường lớp đến hoạt động ngoại khóa thì thông điệp đó có sức nặng riêng của nó đấy!
Phần gây chú ý nhất trong báo cáo là mục về "techno-ference" - thuật ngữ chỉ hiện tượng cha mẹ bị xao nhãng bởi thiết bị số đến mức bỏ lỡ những tín hiệu cảm xúc từ con (đọc xong mà thấy đúng kinh). Đây không phải lần đầu Vương phi Kate lên tiếng về điều này, nhưng lần này có nghiên cứu thực tế đứng sau luôn nha các bác ơi!
Báo cáo chỉ ra rằng khi cha mẹ dùng điện thoại hoặc màn hình để dỗ trẻ đang khóc hay buồn bực, họ không chỉ bỏ lỡ cơ hội kết nối mà còn vô tình dạy con rằng: Khi cảm thấy không ổn, hãy cầm điện thoại lên. Thói quen đó, nếu hình thành từ nhỏ, có thể để lại hậu quả kéo dài đến tận tuổi trưởng thành luôn đó!
Trong lời tựa của báo cáo, Vương phi viết: "Trong một thế giới ngày càng phân tán, xé nhỏ và số hóa, tôi tin hơn bao giờ hết rằng chúng ta cần đầu tư vào điều thực sự giúp con người phát triển: Kết nối với nhau".
Chuyến thăm hôm thứ Tư còn mang một tầng ý nghĩa khác nữa đó. Tuần tới, Vương phi Kate sẽ một mình bay đến Reggio Emilia, miền bắc Italy, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi hoàn thành điều trị ung thư. Đó là chuyến đi kéo dài đầu tiên của chị trong gần ba năm rưỡi luôn. Người phát ngôn Kensington Palace cho biết chị "rất mong chờ" hành trình này.
Reggio Emilia không được chọn ngẫu nhiên đâu nha! Vùng này nổi tiếng thế giới với triết lý giáo dục mầm non đặt trẻ làm trung tâm, coi môi trường là "người thầy thứ ba" bên cạnh cha mẹ và giáo viên – hoàn toàn phù hợp với hướng nghiên cứu mà Vương phi đã theo đuổi nhiều năm qua thông qua Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation.
Từ một người phụ nữ vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Catherine không chọn trở lại bằng những sự kiện phô trương. Chị chọn quay lại với thứ chị tin tưởng nhất – rằng những gì xảy ra trong vài năm đầu đời của một đứa trẻ sẽ định hình toàn bộ phần còn lại. Và rằng điều đó đáng để dành cả sự nghiệp để theo đuổi. Respect!
Nguồn: kenh14.vn