TraBibi599
New member
Tạ Doãn đã nói rõ tình cảm rồi nè, giờ Chu Phỉ định xử lý thế nào đây?
Ở tập 23-24 của Hữu Phỉ, đội quân Bốn Mươi Tám trại đã tạm thời chặn đứng được bọn phản tặc Minh Phong và Địa Sát rồi nha!
Ngay sau đó, Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) cùng Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) bay về chỗ Ngư Lão để gặp ông lần cuối và lo hậu sự. Lúc này, mọi kỉ niệm với Ngư Lão ùa về khiến Chu Phỉ xúc động không ngậm được nước mắt luôn Dù lúc ông còn sống, Chu Phỉ toàn nghịch ngợm làm ông đau đầu, nhưng thật ra trong lòng cô, ông là người mà cô kính trọng vô cùng.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày gang! Chưa xong chuyện Minh Phong và Địa Sát thì không lâu sau, Chu Phỉ lại nhận tin Du Văn Chỉ đem binh lính đến vây bắt thổ phỉ, muốn đổ tội cho Bốn Mươi Tám trại nữa
Trong tình hình gấp gáp này, cô buộc phải mở lại Khiên Cơ trận theo trí nhớ của mình. Khoảnh khắc Chu Phỉ thành công mở được Khiên Cơ, cô lại nhìn thấy Ngư Lão đứng đó khen ngợi mình, một lần nữa nỗi nhớ ùa về với nữ chính Hữu Phỉ luôn
Ngày hôm sau, Tạ Doãn cùng Chu Phỉ trở về Bốn Mươi Tám trại, dò la hành tung của Du Văn Chỉ và lên kế hoạch phản công. Nhìn thấy Chu Phỉ điều binh khiển tướng, Tạ Doãn đã không kìm được mà bày tỏ tình cảm luôn: "Đúng là ngày càng thích cô rồi. Làm sao đây?"
Nguồn: kenh14.vn