Trong vũ trụ võ hiệp huyền thoại của Kim Dung, Thiên Long Bát Bộ không chỉ nổi tiếng vì những màn đấu võ đỉnh cao mà còn gây sốt với dàn mỹ nhân có nhan sắc và số phận drama hết nấc Trong đó, Vương Ngữ Yên và Mộc Uyển Thanh là hai cái tên thường xuyên được đem ra so sánh nhất. Một người mang vibe tiên nữ thanh thoát, người còn lại lạnh lùng cá tính đỉnh của đỉnh. Cả hai đều từng có mối quan hệ tình cảm với Đoàn Dự, tạo nên một câu chuyện tình tay ba đầy duyên nợ và twist!
Vương Ngữ Yên - Nữ thần thanh thoát khiến ai cũng phải crush
Vương Ngữ Yên được Kim Dung xây dựng như một trong những tuyệt sắc giai nhân nổi bật nhất tác phẩm. Nàng có dung mạo thanh tú, khí chất thoát tục và vẻ đẹp khiến Đoàn Dự ngay từ lần đầu gặp mặt đã say mê không lối thoát Điểm đặc biệt ở Vương Ngữ Yên là nàng gần như không cần phô diễn võ công để tạo sức hút. Nàng dành phần lớn thời gian nghiên cứu các môn võ thuật, thuộc lòng chiêu thức của nhiều môn phái dù bản thân không phải cao thủ thực chiến (kiểu giỏi lý thuyết hơn thực hành ấy mà).
Đoàn Dự từng mê mẩn Vương Ngữ Yên đến mức luôn tìm cách đi theo và bảo vệ nàng. Tuy nhiên, trái tim nàng lại hướng về Mộ Dung Phục, khiến tình cảm của Đoàn Dự trong phần lớn câu chuyện trở thành mối tình đơn phương đầy day dứt (ai mà chưa từng friendzone bao giờ thì đừng nói là fan Thiên Long Bát Bộ nhé ).
Mộc Uyển Thanh - Bad girl lạnh lùng nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút
Nếu Vương Ngữ Yên đại diện cho vẻ đẹp trong trẻo thì Mộc Uyển Thanh lại gây ấn tượng bằng sự lạnh lùng và cá tính cực mạnh. Nàng thường che mặt bằng khăn đen và chỉ để lộ dung mạo trước người mà mình cho là định mệnh (mysterious vibe max luôn ). Mộc Uyển Thanh không phải kiểu mỹ nhân chỉ đứng phía sau các cao thủ để làm nền. Nàng sở hữu võ công xịn, sử dụng ám khí thành thạo và có tính cách cương quyết. Chính sự mạnh mẽ ấy khiến nhân vật có sức hút riêng không thể chối từ.
Mộc Uyển Thanh cũng từng dành tình cảm sâu sắc cho Đoàn Dự. So với Vương Ngữ Yên, nàng thể hiện tình cảm trực tiếp và mãnh liệt hơn hẳn. Tuy nhiên, Đoàn Dự lại dành phần lớn tình yêu cho Vương Ngữ Yên (cũng hiểu sao nhiều người bảo Đoàn Dự mù quáng rồi ).
Vậy ai đẹp hơn? Đây mới là câu hỏi thiên niên kỷ!
Nếu đặt hai người cạnh nhau, Vương Ngữ Yên thắng về vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng và khí chất "tiên nữ". Đây cũng là lý do nhân vật thường được xem như biểu tượng nhan sắc của Thiên Long Bát Bộ.
Trong khi đó, Mộc Uyển Thanh hấp dẫn bởi vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và có phần hoang dá. Nàng không mang cảm giác xa cách như Vương Ngữ Yên mà tạo ấn tượng mạnh nhờ cá tính và sự quyết đoán.
Chính sự khác biệt này khiến việc chọn ai đẹp hơn gần như phụ thuộc vào gu của mỗi khán giả. Vương Ngữ Yên là vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, còn Mộc Uyển Thanh là vẻ đẹp khiến người ta nhớ lâu (team nào cũng có lý của nó cả nha).
Nguồn: saostar.vn