Nhắc đến couple Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên trong truyện Kim Dung là nhắc đến một "drama tình cảm" đầy tiếc nuối và tranh cãi của làng võ lâm Việc Kim Dung xây dựng nhân vật Vương Ngữ Yên - một nàng thơ yếu đuối không biết tí võ nào nhưng lại am hiểu võ học như "Google nhân hình" không phải ngẫu nhiên đâu nhé! Đó chính là "red flag" báo trước về cái kết "ê chề" giữa nàng và nam chính họ Đoàn.
Khi lý tưởng và hiện thực đứng ở hai thế giới khác biệt
Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên đúng là case điển hình của "sai người sai thời điểm" Chàng thì sở hữu hàng tá tuyệt học võ công mà thiên hạ tranh nhau đến "vỡ đầu", nhưng tâm hồn lại chỉ muốn ngâm thơ, niệm Phật và ngắm cảnh đẹp. Còn nàng thì yếu đuối đến mức gió thổi cũng té, nhưng não bộ lại chứa nguyên một "database" về mọi chiêu thức, võ công trong giang hồ.
Plot twist ở chỗ: kiến thức võ học của Vương Ngữ Yên không hề đến từ đam mê thực sự, mà chỉ là cách nàng "cày cuốc" để có thể đứng cạnh Mộ Dung Phục mà thôi Võ học trở thành xiềng xích trói nàng vào tham vọng phục quốc của anh biểu, trong khi Đoàn Dự thì cả đời chỉ muốn "solo" xa rời thế giới đao kiếm này.
Nếu nhìn theo góc độ này thì võ học chính là bức tường vô hình ngăn cách hai người ngay từ đầu rồi Đoàn Dự yêu Vương Ngữ Yên vì... nàng trông giống hệt tượng "chị đẹp" mà anh từng mê mệt. Basically, anh đang yêu một "ảo tưởng", một biểu tượng về cái đẹp hoàn mỹ chứ không phải con người thật. Còn Vương Ngữ Yên? Nàng bỏ cả thanh xuân để học những thứ không hề thích chỉ để níu giữ một người đàn ông chẳng hề yêu mình thật lòng.
Sự am hiểu võ học của nàng chính là bằng chứng cho một tình yêu "mù quáng" và cam chịu thương tổn Giữa họ không có chút "vibe" nào match cả - thứ duy nhất kết nối chỉ là việc Đoàn Dự tự nguyện làm cái bóng theo nàng trong những trận chiến mà anh ghét cay ghét đắng.
Trong phiên bản Tân tu, Kim Dung để Vương Ngữ Yên quay về bên Mộ Dung Phục và rời xa Đoàn Dự - một quyết định "chất" đến bất ngờ! Cái kết này nghe có vẻ "sad" nhưng thực ra lại là ending hợp lý và "heal" nhất cho cả hai. Nó giải phóng Đoàn Dự khỏi sự si mê vào một khuôn mặt không thuộc về mình, đồng thời trả Vương Ngữ Yên về với chính bản thân - nơi nàng chấp nhận sống cùng ký ức và trách nhiệm bên người anh biểu đã mất hết tất cả.
Nguồn: gamek.vn