Vương miện vàng nạm đá quý nặng 7,3 kg và những con số gây sốc trong lễ đăng cơ Vua Thái Lan

76a490f8999fec85608d.jpg


Ơ mây zing, chi gần 700 tỉ VNĐ để tổ chức lễ đăng cơ? Đúng là hoành tráng phết đấy!

Lễ đăng cơ của Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn diễn ra vào ngày 4-6/5 tới sẽ là lần đầu tiên sau 69 năm - tính từ khi Vua Bhumibol Adulyadej lên ngôi năm 1950 - xứ sở chùa Vàng mới lại có một buổi lễ đăng cơ hoành tráng như vậy.

Lễ đăng cơ của hoàng gia Thái Lan được coi là sự kiện xịn sò nhất nhì đất nước, bởi các vị vua ở đây có địa vị cực kỳ cao quý và thường được xem là có liên hệ với thần linh luôn á.

Dưới đây là những con số "trời ơi đất hỡi" về buổi lễ này nè:

• 1.000.000.000: Theo ước tính, 1 tỷ Bath (tầm 31,2 triệu USD) sẽ được chi để tổ chức các nghi lễ đăng cơ. Giàu vãi!

• 69: Số năm kể từ lễ đăng cơ cuối cùng được tổ chức ở Thái Lan vào năm 1950.

• Khoảng 200.000 người dân Thái Lan sẽ đổ xô ra các con đường ở Bangkok để theo dõi sự kiện trực tiếp. Hàng triệu người khác sẽ ngồi nhà cày TV luôn.

• 40.000 sĩ quan an ninh sẽ được huy động để bảo vệ sự kiện. Chắc chắn an toàn rồi nhỉ!

8dde00260db88a29f86c.jpg


• 41.000 ngôi đền trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ cầu nguyện và chúc phúc cho vua khi ông nhận bảng vàng có khắc tên và tước hiệu của mình.

• 17.568 tình nguyện viên của hoàng gia sẽ phục vụ buổi lễ trong suốt ba ngày. Đông nghẹt người luôn!

• 795 loạt đại bác sẽ được bắn bởi lực lượng vũ trang - bao gồm bộ binh, hải quân và không quân - trong ba ngày tổ chức buổi lễ. Bùm bùm rần rần nha!

• 1.000.000 Bath (khoảng 31,340 USD) là giá của một đồng xu platinum phiên bản giới hạn để kỷ niệm lễ đăng cơ. Đã có khoảng hơn 200 đơn đặt hàng cho đồng xu này rồi đó.

Ngày 4/5: Nghi lễ tắm nước thiêng

4604551566dd0354e7a3.jpg


• 10h09 là thời điểm nghi lễ đăng cơ chính thức bắt đầu với nghi lễ tắm nước thiêng. Số 9 được coi là con số may mắn trong văn hóa Thái Lan nha.

• Nước từ 117 nguồn nước thiêng trên khắp đất nước đã được các nhà sư chúc phúc và mang về Bangkok để chuẩn bị cho nghi lễ thanh tẩy. Những nguồn nước này bao gồm 5 con sông lớn, 4 hồ nước thiêng trải dọc 77 tỉnh của Thái Lan.

• Nhà vua sẽ ngồi trên ngai vàng có 8 hướng, đại diện cho các phương trên la bàn. Số 8 cũng là con số tốt lành theo tín ngưỡng người Thái luôn.

• 1.000 dòng nước sẽ chảy ra từ các đài phun trong buổi lễ rửa tội. Hình dung thôi đã thấy huyền diệu rồi!

• Nhà vua sẽ đội vương miện nặng tận 7,3 kg làm từ vàng và được đính các loại đá quý chế tác tinh xảo. Vương miện này cao tới 66 cm. Nặng vãi chưởng á!

• Nhà vua sẽ ngồi dưới chiếc ô hoàng gia có 9 tầng và chính thức trở thành một vị thần theo tín ngưỡng của người Thái. Ngoài vua, không ai được ngồi dưới chiếc ô này. Ô của Thái tử chỉ có 5 tầng và ô cho vua chưa đăng quang có 7 tầng.

• 4 khẩu pháo cổ đại từ thế kỷ 19 sẽ được sử dụng trong buổi lễ. Mỗi khẩu sẽ bắn 10 lần. Pháo đài cổ mà vẫn xài được, xịn thật!

• 343 người sẽ rước kiệu đưa nhà vua từ Đại điện đến Chùa Phật Ngọc. Kiệu sẽ được lần lượt rước bởi 16 người. Mỗi lần hết chặng đường 500m sẽ đổi phiên cho tới khi kết thúc đoạn đường dài 7 km. Những người còn lại sẽ tham gia đoàn hộ tống.

14ce905fc67bddbd1693.jpg


Ngày 5/5: Lễ rước

• Hơn 1.300 người sẽ tham gia lễ rước Hoàng gia, bao gồm Thủ tướng, các thành viên chính phủ, đội kỵ binh và một đoàn diễu hành. Ước tính đoàn rước gồm 1.300 người sẽ có chiều dài 500m. Dài như sông nè!

• Đoàn diễu hành sẽ đi bộ trên quãng đường 7 km từ Đại điện tới ba ngôi chùa thiêng và quay trở lại. Đi bộ 7km thì chắc mệt lả người luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top