BeoPho9150
New member
Vương Anh Tú vốn là "ông trùm" đứng sau vô số bản hit Vpop đỉnh của chóp, giờ anh đã quyết tâm lột xác thành ca sĩ chuyên nghiệp luôn rồi nha!
Clip phỏng vấn Vương Anh Tú
Nhắc đến Vương Anh Tú là nhớ ngay anh chàng nhạc sĩ tài năng - "cha đẻ" của biết bao bản pop ballad "ngọt lịm tim" từng làm "sập" Vpop qua giọng hát của Noo Phước Thịnh, Erik, Hiền Hồ,... Mỗi bài đều ẵm về hàng trăm triệu views cùng vị trí top 1 trending như chơi. Hồi đỉnh cao, cái tên Vương Anh Tú chính là "chứng chỉ vàng" đảm bảo độ hot của một ca khúc luôn ấy!
Thế mà đầu năm 2021, Vương Anh Tú shock cả showbiz khi quyết định tạm dừng nghiệp sáng tác cho ca sĩ khác để... làm ca sĩ luôn! Nước đi bất ngờ này khiến không ít người bị bất ngờ, thậm chí nghi ngờ liệu anh có đang "hành động thiếu suy nghĩ" không, khi mà sự nghiệp nhạc sĩ đang quá thành công rồi cơ mà?
Chúng mình đã có cuộc trò chuyện thú vị với Vương Anh Tú về quyết định táo bạo này, xem có thật sự là "bốc đồng" không, và anh đã chuẩn bị gì để bước vào con đường ca sĩ với background "khủng" của một nhạc sĩ chuyên nghiệp nhé!
Cùng nói về sản phẩm âm nhạc mới nhất của Vương Anh Tú - "Anh Đâu Phải Anh Ấy" - MV đánh dấu cột mốc quan trọng khi anh chính thức debut làm ca sĩ. Anh có hài lòng với phản ứng của khán giả dành cho MV này không?
"Anh Đâu Phải Anh Ấy" là câu chuyện về những góc khuất đời thường, về những mối tình yêu không thể đến với nhau dù đã cố gắng hết sức. Họ đã trải qua biết bao khoảnh khắc tăm tối, đổ vỡ và đầy rào cản. Nhưng đôi khi câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ: chúng ta hay tự làm mọi thứ phức tạp hóa, trong khi chỉ cần mở lòng ra và đón nhận thôi.
Về câu chuyện trong MV, đó là trí tưởng tượng của mình dựa trên vài khoảnh khắc có thật ngoài đời. Lúc đó mình gặp một cô bé bán vé số, rồi tự nhiên nghĩ: Liệu cô gái này sẽ có một mối tình như thế nào nhỉ? Và mình tự thêm thắt nửa còn lại của câu chuyện. Đó chính là ý tưởng đầu tiên cho "Anh Đâu Phải Anh Ấy" đó.
Với MV lần này, mình muốn nó như một "quà tặng tinh thần" để "ghi điểm" với khán giả trước, như một lời "official announcement" về việc mình chính thức chuyển hướng sang làm ca sĩ nè! Từ giờ, mình sẽ không hoặc rất ít sáng tác cho ca sĩ khác đâu. Nếu bạn thấy tên Vương Anh Tú ở đâu cho người khác thì một là siêu thân, hai là dự án đó có từ lâu rồi. Mình muốn focus 100% cho con đường ca hát của bản thân thôi!
Trong năm nay, mình còn cả "núi" mục tiêu khác nhau nữa. MV này chỉ là mục tiêu đầu tiên trong chuỗi sản phẩm sẽ ra mắt trong năm 2021. Mở màn là bản ballad khá lạc quan, biết đâu sản phẩm tiếp theo lại buồn bã, rồi sau đó có thể... không còn là ballad nữa luôn! Mình chắc chắn những sản phẩm tiếp theo sẽ khiến mọi người phải "WOW" hết lên. Có thể sẽ không còn là ca sĩ đứng hát đơn thuần mà là hình tượng một nghệ sĩ giải trí all-in, có vũ đạo xịn xò nữa,... nhưng tất nhiên mọi thứ vẫn đang trong kế hoạch ha!
Nhìn lại loạt sản phẩm solo với vai trò ca sĩ của Vương Anh Tú từ trước, dường như quyết định rẽ hướng này khá "mạo hiểm" đấy nhỉ?
Năm 2020, với vai trò nhạc sĩ, mình may mắn được khán giả yêu thương nên các bài như "Gặp Nhưng Không Ở Lại", "Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh", "Tình Nào Không Như Tình Đầu",... đều viral lắm. Năm 2020 cũng đánh dấu hình ảnh Vương Anh Tú comeback với vai trò ca sĩ sau 8 năm với ca khúc "Cuộc Gọi Nhỡ", và đây chính là động lực giúp mình tiếp tục con đường ca sĩ nghiêm túc hơn, bài bản hơn nhiều.
Nói thật thì ca khúc "Cuộc Gọi Nhỡ" chưa "boom" lắm trên diện rộng. Nhưng sau quá nhiều năm không hát, mình thậm chí còn bất ngờ khi bài của mình vẫn được đón nhận ở mức như vậy. Bài hát có thể không gây sốt, nhưng đã cho mình siêu nhiều động lực để tiến tiếp!
Ai cũng chỉ YOLO một lần thôi mà, đối với mình, ca hát từ lâu đã là đam mê số 1, còn trước cả việc viết nhạc nữa đó. Mình đã gym miệt mài, chuẩn bị cho con đường này suốt 1 năm rưỡi, các bài hát đều chuẩn bị xong xuôi hết rồi, và nửa trong số đó không phải ballad mà là những thể loại hoàn toàn mới, hi vọng sẽ làm mọi người phải "choáng váng" thôi! Mình có cho vài đồng nghiệp nghe trước và họ đều khen, tuy cũng có không ít góp ý này nọ, nhưng mình cảm thấy đây là hình ảnh Vương Anh Tú rất mới mẻ và đang rất háo hức muốn giới thiệu đến mọi người!
Có thời điểm dù muốn hát nhưng không thể vì lúc đó mình đang gặp khó khăn, phải viết nhạc để tự nuôi sống bản thân. Nhớ lại quãng thời gian đó, có lúc mình gần như trắng tay, "phá sản" và nghĩ mình không thể vượt qua được nữa. Một lần vào năm 25 tuổi, một lần vào năm 22 nhưng may có gia đình vực dậy. Lúc đó, mình đã nghĩ đến việc bỏ nghệ thuật, chuyển sang nghề khác luôn, nhưng chính từ ca khúc "Anh Cứ Đi Đi", mình cảm thấy như Tổ Nghiệp vẫn còn thương mình lắm, nên trở lại và vẫn còn đến bây giờ.
Nhưng rõ ràng không thể phủ nhận được chính con đường làm nhạc sĩ đã giúp Vương Anh Tú có ngày hôm nay, được mọi người yêu mến, đó là điều mình luôn ghi nhớ trong lòng.
Anh đam mê ca hát đến vậy nhưng dường như những sáng tác hay nhất, nổi tiếng nhất của anh đều do ca sĩ khác thể hiện. Chắc sẽ có chút tiếc nuối?
Đôi khi có, nhưng không nhiều lắm đâu. Chỉ lúc đầu thôi, càng về sau khi thấy những sáng tác của mình mang lại thành công cho các nghệ sĩ, mình lại thấy hạnh phúc ghê gớm. Nhưng giờ đây, mình sẽ ngày càng đẩy mạnh vai trò ca sĩ của mình ở mức chưa từng có, đã đến lúc thực hiện đam mê lớn nhất đời mình rồi. Tuy nhiên, đó không phải chuyện dễ dàng tẹo nào.
Ví dụ, các bạn ca sĩ mới sẽ bắt đầu từ con số 0. Còn mình thì khác, vì trước đó ai cũng biết mình là nhạc sĩ rồi, nên mình bắt đầu từ con số âm vì cái bóng của hai chữ "nhạc sĩ" quá to!
Nhưng nếu chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ. Trước Vương Anh Tú, hiện tại Vpop có không ít trường hợp rẽ hướng sang làm ca sĩ nhưng "toang" cực mạnh đấy nhé.
Đam mê trước hết cũng phải có chứ, vì có đam mê thì mới làm được. Còn khả năng và kiến thức cần có quá trình trau dồi, nghề dạy nghề, càng làm thì bạn càng pro. Những sản phẩm đầu tiên có thể họ chưa "ăn được gì", nhưng nếu giữ được sự kiên nhẫn và đam mê thì họ sẽ đến đích thôi.
Mỗi người có một con đường, một cách PR khác nhau nhưng mình sẽ không bàn lung tung hay phán xét con đường, sản phẩm của người khác đâu.
Nguồn: kenh14.vn