Chị em ơi, với tình yêu mãnh liệt dành cho xương rồng, vợ chồng chủ vườn xương rồng Duy Khoa đã cày cuốc lai tạo, nhân giống hơn 1.000 chủng loại hoa xương rồng đem về trồng tại khu vườn nhà mình luôn đó
Ai ghé thăm vườn xương rồng này cũng phải trầm trồ vì hình dáng và màu sắc của từng chủng loại quá xịn xò. Trong đó, có nhiều cây xương rồng với những kiểu dáng khác biệt từ loại có gai chỉa ra tua tủa đủ màu sắc, cây sừng sững hiên ngang, đến những cây gai xù trên đầu và có một lớp lông trắng mịn màng... Nhìn mà muốn chụp ảnh sống ảo liền nha
Chị Nguyễn Thị Mai Trâm (ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp), chủ nhân của vườn xương rồng Duy Khoa, chia sẻ rằng gia đình mình đã cày xương rồng hơn 10 năm rồi đó nha.
Hiện tại số lượng xương rồng được nhân giống, lai tạo và sưu tầm lên đến khoảng 10.000 cây với hơn 1.000 chủng loại luôn, điển hình như xương rồng đinh heo, gymno, mắt na, bánh sinh nhật, móc câu, bát tiên, tai thỏ, cầu vồng... Nghe tên thôi đã thấy cute rồi
Đa phần xương rồng được sưu tầm từ các nước Thái Lan, Nhật Bản đấy. Mới đây, gia đình chị còn nhập thêm khoảng 1.000 giống xương rồng từ Thái Lan để làm phong phú chủng loại, đáp ứng thị hiếu của các tín đồ mê xương rồng nè!
Nguồn: soha.vn