Ai mà bước chân vào khu vườn nhà này cũng phải "sốc visual" ngay, nhỏ xinh mà lại có sức hút mãnh liệt đến không tưởng luôn á!
Dù đang sống giữa lòng thành phố Thái An (Trung Quốc) đông đúc, nhưng chị Hạ vẫn chill phết khi sở hữu một khu vườn xanh mướt khiến ai cũng phải ghen tị. Vườn không cần nhiều cây cho lắm nhưng khung cảnh thì đỉnh của đỉnh. Chỉ cần bước vào là cảm giác thoải mái, dễ chịu, stress bay biến hết sạch luôn nha!
Chị Hạ tự nhận vườn nhà mình cũng không to tầm nào đâu. Nhưng mà ở giữa thành phố mà có được một khoảng sân vườn như này thì quý lắm rồi, phải trân trọng thôi! Chính vì thế mà chị đã bỏ công sức không ít để thiết kế cho khu vườn nhỏ này thật xịn xò.
Đầu tiên, chị Hạ chọn góc cuối vườn làm chỗ chill ngoài trời. Chị muốn nơi đây sẽ trở thành góc đọc sách sống ảo, nhâm nhi trà, cắm hoa hay tụ tập hội bạn thân vào cuối tuần. Và thực tế thì khu vườn nhà chị đã không phụ lòng kỳ vọng đó tí nào!
Cây cối được chị Hạ trồng hai bên tường, giữa để làm lối đi cho tiện. Hồi đầu, vườn nhà chị chỉ toàn cây xanh thôi. Mãi sau này được hội bạn tư vấn, chị mới bắt đầu mix thêm các loại hoa vào cho vườn thêm màu sắc.
Cây trong vườn tuy không nhiều nhưng đa dạng phết đó nha! Đặc biệt chị Hạ còn chọn cây cao thấp khác nhau để tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi hơn. Mấy bụi hồng tuy mới trồng nhưng năm nào cũng nở nhiều hơn. Vào mùa hoa nở, những bụi hồng đỏ rực bừng sáng cả góc vườn luôn á!
Không chỉ khéo tay trong chuyện chọn cây, sự tinh tế trong thiết kế của chị Hạ còn khiến khách đến nhà nào cũng khen hết lời. Vườn được trồng cỏ kết hợp ốp đá, rải sỏi. Mấy tảng đá to xuất hiện trong vườn càng làm khung cảnh thêm tự nhiên, vibe thư giãn lên tận mây xanh!
Khi trời tối và đèn được bật lên, khu vườn lại có một vibe hút hồn hoàn toàn khác. Ấm cúng, lãng mạn, chính là khung cảnh mà ai cũng mong về nhà sau một ngày dài học hành làm việc mệt nghỉ bên ngoài. Chính vì thế mà dù sáng hay tối, hội bạn chị Hạ đều muốn đến nhà ngồi chơi trong khu vườn nhỏ này mãi!
Nguồn: kenh14.vn