Cuối tuần vừa rồi, trời Hà Nội nắng đẹp như tranh vẽ, hàng ngàn bạn trẻ "hẹn hò nhau" kéo đến ùn ùn về vườn cúc hoạ mi ven bãi đá sông Hồng (Nhật Tân) để ngắm hoa và sống ảo khiến làng hoa "quá tải" luôn rồi
Không phải đâu xa, vườn cúc họa mi Hà Nội đây này lại tiếp tục "thất thủ" vì quá đông người. Đường vào thì tắc nghẽn, muốn chụp một bức ảnh đẹp phải "né" người tứ phía mới được
Là "nữ hoàng" của mùa đông Hà Nội mà, cúc hoạ mi một lần nữa chứng minh sức hút "đỉnh của chóp" dịp cuối tuần tại các vườn hoa. Chủ nhật vừa rồi, trời Hà Nội nắng đẹp quá đi, các ngả đường dẫn về bãi đá sông Hồng (Nhật Tân, Hà Nội) cứ kẹt cứng luôn á
Cúc hoạ mi khá là "high class", chỉ nở đẹp và toả hương trong khoảng 2-3 tuần thôi nên ai cũng muốn có ngay bộ ảnh xịn sò với loài hoa này. Lượng người kéo đến các vườn hoa ở Nhật Tân để ngắm và sống ảo tăng vọt không phanh
Thường thì các chủ vườn sẽ có bí kíp để "điều khiển" cúc hoạ mi nở đúng vào cuối tuần để đón khách nha. Giá vé vào vườn trung bình là 50.000 đồng/người thôi, khá là ổn
Bãi đá sông Hồng rộng cả hecta, có đủ thứ background lãng mạn và hàng chục vườn hoa đủ loại sẵn sàng "phục vụ" mọi nhu cầu sống ảo. Trong ảnh, mọi người xếp hàng dài ngoằng đợi mua vé vào vườn luôn nè
Một trong những luống hoa "hot" nhất thu hút người dân đến đông nhất chính là cúc hoạ mi. Dù nhiều người tranh thủ đến sớm để tránh cảnh chen chúc nhưng hình như không "ăn thua" gì vì lượng khách ngày càng đông khủng khiếp
Nguồn: kenh14.vn