Chị Hoàng ở Đô Lương, Nghệ An đang flex khu vườn cây cối xanh um như rừng nhiệt đới, mỗi sáng thức dậy được nghe chim hót chill phát mê luôn á Giữa cuộc đời bon chen hối hả, khu vườn này là thiên đường nhỏ để chị "thả tim thả gan", sống chậm lại mà vẫn hạnh phúc trọn vẹn!
Nhà chị được khởi công từ 2016, hoàn thiện năm 2017 trên mảnh đất vốn đã có sẵn 5 cây xanh to đùng. Sau khi tham khảo kiến trúc sư, vợ chồng chị quyết định thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 nhà vệ sinh vừa đủ xài.
Vì yêu thiên nhiên hết nấc, chị Hoàng đã tận dụng khoảng đất trống để trồng cây và làm giàn leo xịn xò. Toàn bộ tường rào được phủ kín bằng cúc tần, còn tường ngoài trồng cây vảy ốc. Thêm vào đó là lớp thảm cỏ lạc xanh mướt trải khắp xung quanh - chuẩn concept "sống giữa lòng thiên nhiên" rồi!
"Ý tưởng này mình mất cả năm để lên kế hoạch và hoàn thiện đó. Mình thích tối giản, muốn sống trong không gian xanh mát nên trồng cây khá nhiều", chị Hoàng chia sẻ.
Ai bước vào nhà cũng phải wow trước hàng cúc tần trông như tấm rèm xanh mướt mắt cực đỉnh! Dù nắng hay mưa, dàn cây leo này đóng vai trò chống nóng, chống rét max hiệu quả. Những thân cây đan vào nhau chi chít, rủ xuống ban công tạo cảm giác thư giãn, peaceful vô cùng
"Cúc tần này dễ trồng lắm, phát triển nhanh và mạnh. Tường nhà mình mài granito nên không sợ thấm hay hỏng khi dây leo bám. Ngoài cây leo, vườn còn có sẵn 5 cây mận quân - loại cây dễ chăm, hầu như không bị sâu. Mình còn trồng thêm cây cảnh và phong lan. Vòm cổng trồng hoa giấy, trên mái có hoa sử quân tử cho mát mẻ", chị Hoàng kể thêm.
Nhiều người lo ngại nhà nhiều cây sẽ thành "resort 5 sao" cho rắn rết, côn trùng đủ thứ vô ở. Nhưng theo chị, từ ngày có vườn đến giờ, gia đình chưa gặp tình huống nguy hiểm nào cả nha!
Nguồn: soha.vn