Chuyện nghe mà tức á nha! Đây là lần thứ 9 gia đình anh Vũ Xuân Hải (37 tuổi, ở huyện Di Linh, Lâm Đồng) bị kẻ xấu phá phách vườn cà phê. Ức chế quá trời
Sáng 4-7, anh Vũ Xuân Hải (37 tuổi, ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) gọi điện cho phóng viên Báo Người Lao Động với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Vườn cà phê nhà anh lại bị kẻ xấu chặt không thương tiếc nữa rồi chú ơi, nhìn vườn cây thế này anh như chết lặng. Gần 200 cây cà phê đang xanh tốt mơn mởn, có cây còn trái non mà giờ nằm ngổn ngang, la liệt. Cả gia đình chỉ biết khóc thôi" - anh Hải kể lại đau lòng.
Vườn cà phê nhà anh Hải đã 9 lần bị kẻ xấu phá hoại mà chính quyền địa phương vẫn chưa bắt được ai cả. Trời ơi!
Theo lời anh Hải, vào khoảng 14 giờ hôm 3-7, gia đình anh được hàng xóm báo tin vườn cà phê bị kẻ xấu chặt phá. Anh Hải vội vã chạy vào vườn và rơi nước mắt khi thấy vườn cà phê hơn 2 năm tuổi đang cho trái bội bội bị đốn hạ ngang thân nằm ngổn ngang khắp nơi.
Đếm sơ qua đã có tới 192 cây cà phê bị chặt hạ. Ông Vũ Xuân Hải cho biết: "Từ năm 2015 đến giờ, vườn cà phê nhà tôi đã bị kẻ gian chặt tới 9 lần luôn, lần nào cũng khủng khiếp - ít thì 50, 60 cây, nhiều thì hơn 200 cây. Lần nào cũng báo công an mà đến giờ vẫn chưa tìm ra được ai làm".
"Bao nhiêu công sức, tiền bạc đổ vào chăm sóc, cà phê vừa được mấy năm là bị chặt phá sạch. Lần này cũng thế. Cà phê đang cho trái bội rồi mà bị chặt tan hoang, nhìn mà đau lòng quá chừng. Khổ quá, không còn tâm trạng làm ăn gì được nữa" - anh Hải bức xúc tâm sự.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Thế Quyết - Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (Di Linh) chia sẻ: "Nhìn vào thì chúng tôi nghĩ có thể do chuyện thù cá nhân giữa gia đình ông Hải với ai đó. Chứ không lẽ nào nhà ông Hải cứ liên tục bị chặt cây nhiều lần như vậy. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng ở địa phương. Về phía chính quyền, chúng tôi đang phối hợp và thúc giục công an vào cuộc điều tra. Gia đình ông Hải cũng cần hợp tác với công an để nhanh chóng tìm ra thủ phạm" - ông Quyết nói.
Thông tin thêm là từ đầu năm 2020 đến giờ, ngoài gia đình ông Hải thì ở xã Hòa Ninh còn nhiều hộ dân khác cũng bị kẻ gian chặt phá vườn cà phê và sầu riêng, khiến dân làng ai cũng bức xúc và lo sợ cực kỳ
Nguồn: kenh14.vn