Hội mê du lịch chắc phải điên lên khi biết có nơi cho phép "săn" kim cương tuỳ thích luôn nha!
Theo AP, chuyện bắt đầu từ năm 1906, khi bác John Wesley Huddleston đang đào bới trên cánh đồng củ cải nhà mình ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ thì tình cờ gặp hai viên đá trông... khá lạ. Bác thấy chúng đặc biệt quá nên thử bỏ vào dụng cụ nghiền xem độ cứng thế nào. Kết quả là cứng đét! John quyết định đem đi thẩm định và plot twist: hai viên đá này là kim cương thật 100% luôn các bạn ơi!
Tin tức này leak ra thì dân tình ùa vào "săn kim cương" ầm ầm. Tuy nhiên bác John lại không quan tâm đến chuyện khai thác, nên đã bán luôn mảnh đất với giá 36.000 USD cho một nhóm đầu tư.
Việc khai thác không suôn sẻ lắm, cuối cùng vùng đất này được đổi tên thành "Crater of Diamonds" (Miệng núi lửa kim cương) và mở cửa công khai cho du khách vào tìm kim cương thoải mái. Đến năm 1972, chính quyền bang Arkansas mua lại và biến nó thành công viên luôn.
Theo tư liệu cũ của Mỹ, thời điểm đó có thêm vài điểm du lịch tư nhân mở thêm, nhưng địa điểm chính để nhặt kim cương vẫn do chính phủ quản lý chặt chẽ.
Chính quyền đã san phẳng khu vực rộng hơn 15ha để công chúng tới "làm thợ mỏ" một ngày. Crater of Diamonds chính là địa điểm DUY NHẤT trên thế giới mở cửa tự do cho du khách săn kim cương đấy nhé! Khi đến đây, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tìm kim cương từ A-Z. Xung quanh có suối mát, các cửa tiệm bán đủ loại hàng, khu cắm trại sát bên sông Missouri nữa - chill phết! ️
Người dân được phép tự mang dụng cụ đào kim cương tới, ngoại trừ những thứ chạy bằng pin hoặc motor thôi. Còn nếu tìm thấy kim cương thì... giữ hết cho mình luôn, không phải nộp gì cả!
Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa: 5 USD với trẻ em (6-12 tuổi) và 8 USD với người lớn. Giá rẻ như cho không ý! Không mang công cụ cũng không sao, thuê tại chỗ là xong.
Amusing Planet cho biết, từ năm 1906 đến nay, hơn 75.000 viên kim cương đã được tìm thấy tại đây. Mỗi năm có trung bình hơn 600 viên kim cương đủ màu sắc được phát hiện - tỉ lệ "ăn may" khá cao đó nha!
Theo các nhà nghiên cứu, Crater of Diamonds trước đây từng là miệng núi lửa với diện tích khoảng 368ha. Khu vực dành cho du khách săn kim cương rộng 15,2ha. Sau khi phân tích, những viên kim cương ở đây được hình thành từ cách đây... 3 TỶ NĂM! Chúng nằm sâu trong lớp vỏ Trái Đất, rồi khoảng 100 triệu năm trước do núi lửa phun trào mới được đưa lên mặt đất. Ngoài kim cương, ở đây còn có lẫn mã não, ngọc thạch, thạch anh nữa.
Theo các chuyên gia, đa số kim cương ở đây đều size nhỏ. Nhưng vẫn có người may mắn tìm được những viên to, ước tính trị giá lên tới hàng nghìn USD luôn!
Đầu tháng 1/2024, anh Julien Navas người Pháp đã tìm thấy viên kim cương nặng tới 7,46 carat khi đang đào bới. Đây là viên kim cương màu nâu hình tròn như viên bi. Theo đại diện nơi này, đây là viên lớn nhất kể từ năm 2020 và lớn thứ 8 trong lịch sử!
Viên kim cương lớn nhất từng được khai quật ở đây tên là Uncle Sam, nặng tới 40,23 carat.
Tháng 9/2023, một bé gái 7 tuổi tìm thấy viên kim cương nâu 2,95 carat vào đúng ngày sinh nhật - quà sinh nhật xịn sò nhất hành tinh luôn!
Ngày 4/10/2021, theo Independent, sau khi dạo chơi tầm 1 tiếng, vợ chồng bà Noreen và ông Michael Wredberg đã may mắn nhặt được viên kim cương vàng với trọng lượng 4,38 carat.
Tháng 9/2020, anh Kevin Kinard bất ngờ đào được viên kim cương 9,07 carat.
Tháng 3/2017, cậu bé 14 tuổi người Mỹ vô tình trở thành chủ nhân viên kim cương lớn tới 7,44 carat.
Tháng 2/2015, viên kim cương vàng nặng 2,01 carat thuộc về Dean Filppula; tháng 4/2015, Susie Clark tìm được viên kim cương trắng hình giọt nước nặng 3,69 carat và đặt tên là Hallelujah Diamond. Tháng 6/2015, Bobbie Oskarson trở thành chủ nhân viên kim cương nặng 8,52 carat; tháng 10/2016, Dan Frederick và con gái Lauren phát hiện viên kim cương nặng 2,03 carat sau chưa đầy một tiếng vào công viên.
Đặc biệt, Crater of Diamonds ghi nhận nhiều du khách thường xuyên ghé tới đây để tìm kiếm kim cương. Trong đó, ông Scott Kreykes ở Dierks, Arkansas đã đạt được cột mốc quan trọng khi 80 LẦN tìm thấy kim cương ở nơi này - đúng nghĩa "người trong nghề" luôn!
Nguồn: soha.vn
Theo AP, chuyện bắt đầu từ năm 1906, khi bác John Wesley Huddleston đang đào bới trên cánh đồng củ cải nhà mình ở Murfreesboro, Arkansas, Mỹ thì tình cờ gặp hai viên đá trông... khá lạ. Bác thấy chúng đặc biệt quá nên thử bỏ vào dụng cụ nghiền xem độ cứng thế nào. Kết quả là cứng đét! John quyết định đem đi thẩm định và plot twist: hai viên đá này là kim cương thật 100% luôn các bạn ơi!
Tin tức này leak ra thì dân tình ùa vào "săn kim cương" ầm ầm. Tuy nhiên bác John lại không quan tâm đến chuyện khai thác, nên đã bán luôn mảnh đất với giá 36.000 USD cho một nhóm đầu tư.
Việc khai thác không suôn sẻ lắm, cuối cùng vùng đất này được đổi tên thành "Crater of Diamonds" (Miệng núi lửa kim cương) và mở cửa công khai cho du khách vào tìm kim cương thoải mái. Đến năm 1972, chính quyền bang Arkansas mua lại và biến nó thành công viên luôn.
Theo tư liệu cũ của Mỹ, thời điểm đó có thêm vài điểm du lịch tư nhân mở thêm, nhưng địa điểm chính để nhặt kim cương vẫn do chính phủ quản lý chặt chẽ.
Chính quyền đã san phẳng khu vực rộng hơn 15ha để công chúng tới "làm thợ mỏ" một ngày. Crater of Diamonds chính là địa điểm DUY NHẤT trên thế giới mở cửa tự do cho du khách săn kim cương đấy nhé! Khi đến đây, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách tìm kim cương từ A-Z. Xung quanh có suối mát, các cửa tiệm bán đủ loại hàng, khu cắm trại sát bên sông Missouri nữa - chill phết! ️
Người dân được phép tự mang dụng cụ đào kim cương tới, ngoại trừ những thứ chạy bằng pin hoặc motor thôi. Còn nếu tìm thấy kim cương thì... giữ hết cho mình luôn, không phải nộp gì cả!
Thứ duy nhất phải trả là vé vào cửa: 5 USD với trẻ em (6-12 tuổi) và 8 USD với người lớn. Giá rẻ như cho không ý! Không mang công cụ cũng không sao, thuê tại chỗ là xong.
Amusing Planet cho biết, từ năm 1906 đến nay, hơn 75.000 viên kim cương đã được tìm thấy tại đây. Mỗi năm có trung bình hơn 600 viên kim cương đủ màu sắc được phát hiện - tỉ lệ "ăn may" khá cao đó nha!
Theo các nhà nghiên cứu, Crater of Diamonds trước đây từng là miệng núi lửa với diện tích khoảng 368ha. Khu vực dành cho du khách săn kim cương rộng 15,2ha. Sau khi phân tích, những viên kim cương ở đây được hình thành từ cách đây... 3 TỶ NĂM! Chúng nằm sâu trong lớp vỏ Trái Đất, rồi khoảng 100 triệu năm trước do núi lửa phun trào mới được đưa lên mặt đất. Ngoài kim cương, ở đây còn có lẫn mã não, ngọc thạch, thạch anh nữa.
Theo các chuyên gia, đa số kim cương ở đây đều size nhỏ. Nhưng vẫn có người may mắn tìm được những viên to, ước tính trị giá lên tới hàng nghìn USD luôn!
Đầu tháng 1/2024, anh Julien Navas người Pháp đã tìm thấy viên kim cương nặng tới 7,46 carat khi đang đào bới. Đây là viên kim cương màu nâu hình tròn như viên bi. Theo đại diện nơi này, đây là viên lớn nhất kể từ năm 2020 và lớn thứ 8 trong lịch sử!
Viên kim cương lớn nhất từng được khai quật ở đây tên là Uncle Sam, nặng tới 40,23 carat.
Tháng 9/2023, một bé gái 7 tuổi tìm thấy viên kim cương nâu 2,95 carat vào đúng ngày sinh nhật - quà sinh nhật xịn sò nhất hành tinh luôn!
Ngày 4/10/2021, theo Independent, sau khi dạo chơi tầm 1 tiếng, vợ chồng bà Noreen và ông Michael Wredberg đã may mắn nhặt được viên kim cương vàng với trọng lượng 4,38 carat.
Tháng 9/2020, anh Kevin Kinard bất ngờ đào được viên kim cương 9,07 carat.
Tháng 3/2017, cậu bé 14 tuổi người Mỹ vô tình trở thành chủ nhân viên kim cương lớn tới 7,44 carat.
Tháng 2/2015, viên kim cương vàng nặng 2,01 carat thuộc về Dean Filppula; tháng 4/2015, Susie Clark tìm được viên kim cương trắng hình giọt nước nặng 3,69 carat và đặt tên là Hallelujah Diamond. Tháng 6/2015, Bobbie Oskarson trở thành chủ nhân viên kim cương nặng 8,52 carat; tháng 10/2016, Dan Frederick và con gái Lauren phát hiện viên kim cương nặng 2,03 carat sau chưa đầy một tiếng vào công viên.
Đặc biệt, Crater of Diamonds ghi nhận nhiều du khách thường xuyên ghé tới đây để tìm kiếm kim cương. Trong đó, ông Scott Kreykes ở Dierks, Arkansas đã đạt được cột mốc quan trọng khi 80 LẦN tìm thấy kim cương ở nơi này - đúng nghĩa "người trong nghề" luôn!
Nguồn: soha.vn