Năm 2014, có một ông bố người Mỹ xịn xò đã bay sang tận châu Phi để... làm vua cho một mảnh đất, mục đích chỉ để biến con gái mình thành công chúa thôi. Nghe mà muốn gọi là "bố của năm" luôn á!
Bir Tawil chính là mảnh đất "forever alone" cuối cùng trên trái đất mà không ai muốn nhận nuôi cả các bạn ơi. Nó nằm chơi vơi ở châu Phi với diện tích hơn 2000 km2 (to cỡ nào thì hình dung được ha), kẹp giữa biên giới Ai Cập và Sudan. Mảnh đất này không có chính quyền nào cai trị, không có dân cư định cư, không có luật lệ gì hết – xem như là vùng đất "vô chính phủ" thực sự đấy.
Muốn đến đây phải "vượt ải" cực khổ nha các bạn. Đầu tiên phải bay tới thủ đô Khartoum của Sudan, thuê xe jeep rồi men theo con đường Shendi hàng trăm dặm đến Abu Hamed – một khu vực có từ thời vương quốc Kush cổ đại nha. Sau đó tiếp tục lái xe qua vô số đồn điền hoang mang, đến lúc những cây bụi hay cây cọ thỉnh thoảng còn thấy cũng biến mất luôn, chỉ còn toàn cát với đá trải dài bất tận. Lúc không thấy gì nữa thì chúc mừng – bạn đã đến Bir Tawil rồi đấy! ️
Vậy mà sao cả Ai Cập lẫn Sudan đều "đá" mảnh đất này thế nhỉ? Lý do thì hơi rắc rối đấy.
Nguyên nhân là nằm ngay cạnh Bir Tawil có một vùng đất hình tam giác to hơn nhiều tên là Hala'ib. Tuy cũng toàn cát với đá thôi nhưng Hala'ib lại giáp biển Đỏ nên có giá trị kinh tế tiềm năng – ai cũng muốn chiếm. Mà theo đường biên giới thì mỗi nước chỉ được chọn một trong hai: hoặc là Bir Tawil hoặc là Hala'ib, không thể ôm cả hai được. Vì vẫn đang "giành giật" nhau vùng Hala'ib mà, nên đương nhiên không bên nào dại gì nhận lấy Bir Tawil "toàn cát" rồi
Chính vì "FA" như vậy nên ai cũng có thể tự xưng là chủ nhân của Bir Tawil nếu muốn – chỉ có điều không ai công nhận thôi! Và tháng 6/2014, anh nông dân 38 tuổi tên Jeremiah Heaton từ Virginia (Mỹ) đã thực hiện ý tưởng "bá đạo" này thật sự. Sau khi xin giấy tờ từ quân đội Ai Cập, anh bắt đầu hành trình thám hiểm 14 giờ siêu nguy hiểm qua những hẻm núi xa xôi, những ngọn núi gồ ghề, cuối cùng tìm được đường đến Bir Tawil và cắm cờ tự thiết kế một cách "oai hùng"
Lý do? Vì con gái 6 tuổi của anh – bé Emily – có hỏi liệu mình có thể trở thành công chúa thật không. Sau khi "lướt mạng" và phát hiện ra Bir Tawil, Jeremiah đã quyết định tặng con món quà sinh nhật "độc nhất vô nhị" này. Anh làm vua của Bir Tawil thì Emily đương nhiên là công chúa rồi còn gì!
Anh Heaton đã đăng hẳn lên Facebook: "Tôi tuyên bố rằng Bir Tawil sẽ mãi mãi được gọi là Vương quốc Bắc Sudan. Vương quốc được thành lập như một chế độ quân chủ có chủ quyền với tôi là nguyên thủ quốc gia; và Emily trở thành một công chúa thực sự".
Câu chuyện nhanh chóng "viral" khắp mạng xã hội. Một tờ báo địa phương ở Virginia là Bristol Herald-Courier phát hiện và đăng tải, rồi sau đó CNN, Time, Newsweek và hàng trăm hãng tin toàn cầu khác cũng đua nhau đưa tin. Anh Heaton sau đó đã kêu gọi huy động vốn từ cộng đồng để kiếm 250.000 USD xây dựng "vương quốc" của mình. Tất nhiên, kế hoạch này sau đó "phây" vì rõ ràng không ai công nhận sự "đăng quang" của anh cả. Bản thân anh cũng chỉ coi đây là một trải nghiệm thú vị mà thôi
Nguồn: soha.vn