Vùng đất của những "bố già" ở Nghệ An: Nơi ma túy để lại biết bao nước mắt

Teene5593739

New member
3b332bf1b371407ca8d7.jpg


Huyện Hưng Nguyên - cái tên từng gắn liền với những ông trùm buôn bán "cái chết trắng" khét tiếng cả nước. Giờ đây, khi các "bố già" đã vào tù hay ra pháp trường, để lại chỉ là những căn nhà hoang, những đứa trẻ mồ côi và nước mắt của người già.

"Thánh địa" của ma túy một thời

Dạo quanh các xã Hưng Long, Hưng Xá, Hưng Lĩnh... bạn sẽ thấy cảnh tượng nghịch lý: những căn biệt thự tiền tỷ giờ chỉ còn là đống hoang tàn bỏ không. Đó là "di sản" của các trùm ma túy một thời.

Căn nhà 3 tầng hoang vắng của Phạm Văn Đồng ở xóm 9B, xã Hưng Long. Gần đó là những tư dinh bỏ hoang của Hoàng Xuân Đường, Hải "luận", Nguyễn Văn Toại... Tất cả đều im lìm, không một bóng người.

Từ những xã nghèo bên sông Lam, các ông trùm này từng xây dựng mạng lưới ma túy khắp cả nước. Tiền bạc và quyền lực đã biến những người nông dân bình thường thành những tên "bố già" khét tiếng, sống sang chảnh với xe xịn, đồ hiệu...

Những cái tên đình đám một thời

Đứng đầu phải kể đến Nguyễn Văn Hải (Hải "luận") - ông trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia với 2.354 bánh heroin. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xóm 9A, xã Hưng Long, nhưng ma túy đã khiến anh ta "mờ mắt" lao vào con đường tội lỗi.

30df4b8ad5f1fff25217.jpg


Không kém cạnh là Phạm Văn Hạnh (Hạnh "cầm"), người đội lốt chủ trang trại ở Đồng Nai. Chỉ trong thời gian ngắn, Hạnh "cầm" cùng Hải "luận" đã tiêu thụ gần 1 tấn heroin. Cả hai đã phải "dựa cột" vào năm 2006.

Từ 2000-2007, không thể không nhắc đến Trần Văn Hợi (Hợi "chim cú") ở xã Hưng Xá. Anh ta cầm đầu đường dây cung cấp 5.500 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam. Với bản chất ranh ma, liều lĩnh, Hợi "chim cú" nhanh chóng trở thành "ông trùm của các ông trùm".

Gieo gió gặt bão - lần lượt các ông trùm này đều phải dắt tay nhau vào tù, ra pháp trường. Sau ba cái tên trên, các trùm khác như Nguyễn Văn Toại, Hoàng Xuân Đường, Nguyễn Văn Cường... cũng đã phải đền tội.

Nỗi đau của người ở lại

Ghé thăm căn nhà lụp xụp ở xóm 9A, xã Hưng Long, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Tựu (89 tuổi) - mẹ của Nguyễn Xuân Bắc, đang thụ án 16 năm về tội buôn bán ma túy.

Cảnh ngộ của bà thật đáng thương: chồng mất sớm, con trai ngồi tù, con dâu bỏ đi, để lại 2 đứa cháu nhỏ. Tuổi già sức yếu nhưng bà vẫn phải lam lũ nuôi cháu. May mắn còn có chính quyền và hàng xóm giúp đỡ dựng được căn nhà nhỏ.

ea5949056efff1fde5f5.jpg


"Buồn lắm, mỗi khi nhìn 2 đứa cháu côi cút, tôi không cầm được nước mắt. Chín năm nay, kể từ ngày thằng Bắc đi tù, không đêm nào bà cháu tôi ngủ yên" - bà Tựu nghẹn ngào.

Không xa đó, bà Lê Thị Tùng (75 tuổi) ở xóm 9 cũng đang sống cô đơn. Con dâu ngồi tù, con trai bỏ nhà đi, 2 đứa cháu sa vào ma túy - 1 đứa chết, 1 đứa lãnh án.

"Tuổi già đáng lẽ phải được quây quần bên con cháu, càng nghĩ càng thấy tủi thân..." - bà Tùng ứa nước mắt.

Vòng luẩn quẩn đau thương

Đáng buồn hơn, khi cha mẹ dính ma túy thì con cái cũng không lối thoát. Khi Lưu Sinh Cừ cùng vợ ở xóm 16, xã Hưng Long vào tù, cả 3 đứa con trai cũng lao vào buôn bán ma túy và "xộ khám". Tương tự, khi Nguyễn Thị Loan vào tù, chồng là Nguyễn Văn Toại ra pháp trường thì mấy đứa con đều nghiện nặng.

Theo ông Trương Đình Thành, Trưởng Công an xã Hưng Long, xã có hơn 4.000 dân nhưng đã có 11 người bị tử hình và trên 100 án tù vì ma túy. Hiện tại tình hình có giảm nhưng vẫn còn 42 đối tượng đang thụ án, 7 đối tượng bị truy nã và hàng chục người nghiện ma túy nặng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top