Vui xuân đừng quên "chuyện ấy" nha các cặp đôi ơi!

Han2k77211

New member
d010798c708b54d99f8e.jpg


Mùa xuân này, đặc biệt là 3 ngày Tết "hot" nhất, chuyện gối chăn của các cặp vợ chồng dễ bị "đứt gánh" lắm đó nha!

Thật sự mà nói, đang có quá nhiều "yếu tố phản động" khiến các cặp đôi khó mà giữ lửa trong dịp Tết này. Mà nếu để gối chăn lạnh tanh quá lâu thì sau này muốn "quay lại" cũng khó lắm đấy. Vì vậy, mỗi người cần tỉnh táo, vui xuân thôi chứ đừng quên "nhiệm vụ" nha!

Đông y có câu "xuân nhất, hạ nhị, thu nhất, đông vô" nghĩa là mùa xuân và mùa thu là timing hoàn hảo nhất để yêu, mùa hạ thì tạm ổn, còn mùa đông thì... best là nghỉ luôn.

Nhiều người vẫn tin rằng đêm giao thừa là thời điểm "đỉnh của chóp" trong năm để yêu nhau, vì không khí thiêng liêng khi trời đất chuyển sang xuân, khắp nơi rộn ràng niềm vui. Trời đất giao hòa thì người cũng "giao hòa" thôi mà! ✨

fbfc9873f0e797eebb59.jpg


Thực ra thì "yêu" nhau là chuyện cần duy trì cả năm, thời điểm nào "khuyết" cũng dễ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Quan niệm "mùa xuân là mùa của tình yêu" có lẽ chỉ đúng với những cặp mới "bén" nhau thôi, còn đã là vợ chồng thì mùa xuân, nhất là 3 ngày Tết "peak", chuyện gối chăn dễ bị bỏ ngỏ lắm.

Ngày Tết có quá nhiều "trở ngại" ảnh hưởng đến chuyện yêu đương. Những cặp về quê nội, quê ngoại đón Tết thì không dễ có không gian riêng tư để thoải mái. Dù có không gian ổn thì hai vợ chồng cũng khó "làm nên chuyện".

Khả năng cao là chị vợ phải xoay như chong với việc bếp núc, đến lúc nghỉ là mệt như "chó chạy marathon" rồi. Còn anh chồng thì khó tránh khỏi những buổi nhậu "bùng nổ". Một bộ phận không nhỏ còn mê đánh bài, có khi chơi đến sáng khiến sức khỏe kiệt quệ luôn.

Với lối sống "thả ga" của anh chồng, dù chị vợ có thực sự muốn "hoàn thành nhiệm vụ" đầy đủ thì cũng khó. Vậy là những ngày Tết dễ thành chuỗi ngày "ngủ chay" thật sự.

"Nam vô tửu như kỳ vô phong" (đàn ông không rượu như cờ không gió), nếu xét ở khía cạnh chuyện ấy, câu này chỉ đúng khi nhấm nháp vài ly để tạo hưng phấn thôi. Còn với cách uống "vui như Tết" thì rượu bia gây hậu quả kinh khủng đấy!

Theo một nghiên cứu, có khoảng 5-25% nam giới uống bia rượu gặp khó khăn trong việc xuất tinh. Có đến 54% nam giới uống bia rượu không thể cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng và 31-45% nam giới thì mất luôn ham muốn sau khi nhậu.

Có vẻ như đang tồn tại quá nhiều điều kiện bất lợi cho các cặp vợ chồng duy trì chuyện gối chăn trong dịp Tết. Nếu để gối chăn lạnh lẽo quá lâu thì sẽ rất khó "bắt nhịp" trở lại. Vì vậy, mỗi người cũng cần ý thức, vui xuân chớ quên "nhiệm vụ" nha!

Sẽ không dễ thực hiện, nhưng các anh cũng cần cố gắng không quá chén, tránh thức khuya và quan trọng là biết để ý đến vợ, quan tâm đỡ đần vợ đôi chút nếu có điều kiện. Những giao tiếp, "đụng chạm" ban ngày sẽ giúp vợ đỡ căng thẳng, đỡ mỏi mệt hơn và đặc biệt là gợi lên nét thương yêu để cả hai vợ chồng thêm hào hứng mà nghĩ đến "chuyện ấy".

Cũng cần xác định một điều, trong "thời buổi khó khăn" như ngày xuân, nếu không duy trì được như ngày thường thì ít ra cũng chấp nhận phương án giảm bớt, cố gắng để không bị "out" hẳn. Và trong điều kiện khó khăn ấy, chuyện ấy không nhất thiết phải là có giao hợp đâu nha.

Những cái nắm tay ấm áp, vòng ôm nồng nàn hay những cử chỉ xoa bóp chân cho nàng, có thể cũng đã đủ cho cả hai cảm thấy đang duy trì liên tục yêu đương rồi đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top