BeoMai2133
New member
Tưởng là đám cưới vui vẻ hạnh phúc, ai ngờ đằng sau lại là màn lật mặt chấn động phim trường cũng không dám quay vậy!
## Màn dạm ngõ "đi vào lòng đất" gây sốc MXH
Dạm ngõ vốn là buổi gặp gỡ ấm cúng giữa hai họ nhà, cùng bàn bạc chuyện trăm năm của đôi bạn trẻ. Nhưng mà không phải lần nào cũng là happy ending đâu nhé! Minh chứng rõ ràng nhất phải kể đến vụ việc siêu hy hữu năm 2019 tại huyện Nghi Lũng, Tứ Xuyên - drama này từng làm netizen Trung Quốc sốc nặng vì tình tiết quá đỗi bất ngờ và ly kỳ.
Theo lời kể của người dân địa phương, hôm đó họ bắt gặp một đoàn người xa lạ xuất hiện trong thôn. Hỏi ra mới biết là phía nhà trai từ thành phố mang lễ vật về gặp mặt gia đình nhà gái để bàn chuyện cưới xin cho hai con.
Tưởng là chuyện vui, ai dè sau màn chào hỏi thân mật, đang khi hai bên gia đình ngồi bàn chuyện cưới xin thì nhà trai BẤT NGỜ RÚT CÒNG TAY vây bắt toàn bộ nhà gái không chừa một ai! Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cả nhà gái lẫn người dân xung quanh đều sững sờ. Phía nhà gái bị áp giải lên xe và đưa về đồn cảnh sát ngay lập tức.
## Plot twist chấn động: Nhà gái hóa ra là... băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp!
Sau khi tiến hành thẩm vấn và điều tra, phía cảnh sát công bố sự thật khiến ai cũng phải há hốc mồm. Hoá ra, đứng đằng sau "nhà gái" là cả một hệ thống lừa đảo cực kỳ chuyên nghiệp. Tổ chức này tuy mới thành lập nhưng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cùng vô số hiện vật có giá trị khác luôn!
Theo đó, tổ chức này chuyên nhắm vào những gia đình có con trai ngoài 60 tuổi vẫn FA. Lợi dụng tâm lý mong có con dâu, cháu nội của các bậc phụ huynh để giới thiệu những "đối tượng tiềm năng", rồi từ từ dẫn dụ gia đình nhà trai sập bẫy moi tiền. Chiêu trò quá xảo quyệt luôn!
## Câu chuyện của ông Liêu - nạn nhân đầu tiên lên tiếng
Người đầu tiên trình báo sự việc cho cơ quan chức năng là ông Liêu. Qua chia sẻ, ông cho biết mình đã ngoài 60 tuổi, con trai cũng đã hơn 30 nhưng mãi vẫn chưa có vợ. Vì quá lo lắng nên ông đã tìm đến sự giúp đỡ của những người mai mối. Tuy nhiên sau 7, 8 lần thất bại, đúng lúc ông Liêu định bỏ cuộc thì một người phụ nữ tới bắt chuyện và giới thiệu cháu gái ở quê.
Qua lời giới thiệu, người này cho biết phía nhà gái ở quê không yêu cầu sính lễ hay thách cưới gì to tát kiểu nhà lầu xe hơi. Chỉ cần theo một số thủ tục truyền thống như hai gia đình gặp mặt, ăn hỏi, rước dâu là xong. Nghe qua thì có vẻ reasonable lắm!
Ông Liêu nghe vậy mừng rỡ như trúng số, ngay lập tức theo bà mối về quê gặp cô cháu gái. Tại đây ông gặp cô gái trẻ họ Vương, vì quý mến và ưng ý nên ông Liêu đã tặng ngay cô Vương một bao lì xì 600 tệ (khoảng 2 triệu đồng).
Sau khi từ nhà cô Vương trở về, ông gấp rút bắt con trai đang làm việc ở xa phải về ngay nhà để đi xem mắt.
Sau đó con trai ông Liêu và cô Vương cũng gặp nhau vài lần. Tuy điều kiện kinh tế của ông Liêu chỉ ở tầm trung bình nhưng vì muốn lấy lòng cô gái, lần nào con trai đi hẹn hò ông Liêu cũng đưa con thêm tiền để mua quà cho cô con dâu tương lai. Mỗi buổi hẹn trung bình hết khoảng 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) - con số không hề nhỏ!
## Chi phí ngày càng leo thang - dấu hiệu đáng ngờ bị bỏ qua
Sau nhiều buổi hẹn hò, ông Liêu thúc giục bà mối về quê gặp mặt gia đình nhà gái để thưa chuyện cho hai cháu tiến tới hôn nhân. Vào ngày gặp mặt, bà mối dặn ông Liêu chuẩn bị bao lì xì để tặng thân quyến nhà gái theo tập tục truyền thống.
Nghe theo bà mối, ông Liêu chuẩn bị quà lễ và bao lì xì qua nhà gái thì ngã ngửa khi thấy trong nhà có gần 20 người xưng là họ hàng cô dì chú bác. Mỗi người một bao lì xì, thêm quà gặp mặt, số tiền mà ông Liêu bỏ ra cho buổi chào hỏi này phải hơn 25.000 NDT (hơn 85 triệu đồng) luôn!
Tuy nhiên đây vẫn chưa phải dạm ngõ mà chỉ là qua chào hỏi, dạm ngõ sẽ phải chuẩn bị lễ khác mang sang sau. Vì quá vui mừng nên ông Liêu không nhận ra những dấu hiệu bất thường rõ ràng này.
## Sự thật sáng tỏ nhờ một cuộc gặp gỡ tình cờ
Vào lúc đang hân hoan chuẩn bị tính chuyện cưới xin cho con trai thì người bạn cũ từ xa tới thăm ông Liêu. Khi cả hai hàn huyên tâm sự, người bạn kể rằng con trai ông suýt chút nữa đã lấy vợ. Không may là phía nhà gái có người thân mất nên hôn lễ phải tạm dừng chờ mấy năm. Con trai ông Tưởng đã 35 tuổi, giờ lại phải đi xem mắt tìm mối khác.
Khi ông Liêu nhìn mặt cô "con dâu hụt" của người bạn thì CHẾT ĐIẾNG - người này giống cô gái họ Vương y đúc!
Lúc này ông Liêu mới lờ mờ nhận ra sự bất thường. Ông hỏi ngược lại người bạn, cả hai trao đổi với nhau thì mới vỡ lẽ khi thấy "kịch bản" đôi bên trùng khớp đến kỳ lạ. Ngay sau đó ông Liêu đi trình báo cơ quan chức năng. Tại đây phía cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác minh đây là tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp đã lừa rất nhiều người rồi.
## Màn bắt giữ như phim hành động
Để không "rút dây động rừng", cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên đã cải trang thành người bên phía nhà trai nhà ông Liêu tới dạm ngõ. Trong lúc nhà gái thiếu cảnh giác thì lập tức vây bắt toàn bộ nhóm đối tượng lừa đảo này. Màn hành động này thực sự quá đỉnh!
Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Theo pháp luật hiện hành Trung Quốc, với mức tiền lừa đảo trên 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng), nhóm đối tượng này đối mặt với án tù 10 năm.
Nguồn: soha.vn