Vừa "xử gọn" tên trộm xong, hội hiệp sĩ lại bắt luôn tụi cướp ‍♂️

HanKute7779

New member
Hổm rày 13h ngày 7/8, hội anh em "hiệp sĩ" thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà – TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tuần tra thì phát hiện cảnh khả nghi vcl

Cụ thể là có thằng thanh niên chạy xe Wave màu đỏ, biển số 61N4-4102 dừng xe rồi lẻn vào nhà anh Bùi Quốc Học. Chốc lát sau, nó ôm ra một cái máy đầm (loại máy chuyên dùng để đầm nền nhà, đường, giá hơn 12 triệu đồng luôn á) rồi buộc lên xe định chuồn

Chớp nhoáng, đội hiệp sĩ lao vào khống chế tại trận! Thằng thanh niên này "tự thú" là trước đó đã trộm được 2 cái máy đầm rồi đem bán cho một vựa ve chai gần ngã tư Địa Chất (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một).

Để "điểm mặt chỉ tên" thằng thu mua hàng gian, hội hiệp sĩ quyết định để tên trộm chở máy đầm đến điểm hẹn như kế hoạch. Vừa lúc ông chủ tiệm đưa 1,5 triệu cho tên trộm, các anh hiệp sĩ ùa vào mời cả hai về "uống trà" luôn

Tại Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một), tên trộm khai tên là Nguyễn Văn Khới (SN 1988, quê An Giang), còn người tiêu thụ là Nguyễn Ngọc Tam (SN 1985, quê Hà Nam).

00dd037efa46ca76833a.jpg


Xong xuôi việc giao nộp 2 đối tượng cho công an, các anh em hiệp sĩ đang trên đường về thì nghe tiếng la "cướp, cướp" từ một chị phụ nữ

Nhìn xung quanh thấy 2 thằng thanh niên đi chung xe máy, tốc độ phăm phăm, tên ngồi sau cầm cái laptop trên tay. Ngửi thấy mùi tội phạm, hội hiệp sĩ lập tức tăng ga đuổi theo qua nhiều con đường ️

Đến đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một), "hiệp sĩ" Thanh Hải chặn đầu được xe bọn cướp. Tên ngồi sau cầm laptop nhảy xuống thì bị khống chế luôn. Còn tên cầm lái thì... chuồn mất dạng rồi ‍♂️

Tại Công an phường Phú Lợi, tên bị bắt khai là Nguyễn Văn Tài (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương). Sau đó chiếc laptop được trả lại cho nạn nhân là chị Văn Thị Ngọc (SN 1988, quê tỉnh Bình Định).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top