Teenfb79c0a1
New member
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ căng não với khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên K18 ngành ngôn ngữ Anh - ĐH Công nghiệp TP.HCM đã được "hồi sinh" bằng một món quà cực kỳ bất ngờ nè!
Vừa "thoát xác" khỏi hội đồng bảo vệ khóa luận sau hơn 4 tiếng căng như dây đàn, Lan Anh - sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã há hốc mồm khi nhìn thấy sân trường đang có... tuyết rơi luôn á!
"Lịch phun tuyết trường có báo trước rồi. Nhưng mà nhóm em đâu ngờ ngày bảo vệ khóa luận lại trúng phát đúng lúc phun tuyết luôn, vì tuyết chỉ bay trong vòng 1 tiếng thôi mà!" - Lan Anh chia sẻ với vẻ mặt không giấu được sự vui sướng.
So với năm ngoái, năm nay trường "chơi lớn" hẳn luôn đó! Dàn máy phun tuyết xịn xò hơn hẳn, còn có thêm máy tạo bong bóng tuyết nữa nha. Chạm tay vào là mấy bóng tuyết vỡ tung, tan thành khói, cảm giác mới lạ và chill phết!
"Mọi cảm giác căng thẳng và mệt mỏi đều biến mất luôn á. Em thấy may mắn vì được học trong môi trường năng động và sáng tạo như này" - Lan Anh tự hào chia sẻ.
Để có được khoảnh khắc tuyết phủ trắng cả sân trường xịn sò như vầy, đội ngũ tình nguyện viên là các bạn sinh viên của trường đã "cày cuốc" suốt 2 tuần liền đó nha!
Với skill chuyên môn đỉnh cao, bạn Phước Danh - sinh viên năm 3 ngành trí tuệ nhân tạo cùng hội bạn đã tối ưu hóa quy trình vận hành máy phun bằng remote điều khiển từ xa cho nó pro.
"Tụi em chỉnh lưu lượng tuyết và thời gian phun chỉ bằng một nút bấm thôi, đảm bảo hiệu ứng sống động nhất cho các bạn đến trải nghiệm" - Phước Danh kể.
Nguồn: kenh14.vn