PandaSky8677
New member
Ôi trời, chuyện này nghe mà thấy nặng lòng quá đi! Bé trai 5 tuổi không chỉ phải chứng kiến khoảnh khắc bố mẹ ly hôn mà còn bị... quên luôn sau đó, đứng bơ vơ giữa đường khóc một mình
Mấy hôm vừa rồi, MXH Trung Quốc xôn xao với hình ảnh một cậu bé đứng khóc nức nở trước Cục dân chính. Lý do? Bố mẹ cậu vừa nhận xong giấy ly hôn rồi... bỏ quên luôn con một mình ở đó!
Theo tờ The Paper đưa tin, sự việc đau lòng này xảy ra ở thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vào ngày 23/2. Một cặp vợ chồng đến cơ quan làm thủ tục ly hôn. Xong xuôi hết rồi, cầm giấy tờ trên tay xong, hai người đi luôn về hai hướng khác nhau mà quên béng đứa con trai 5 tuổi đang đợi ở ngoài
Cậu bé đã đi cùng bố mẹ đến nơi làm thủ tục, nhưng sau đó bị bỏ quên, đứng lạc lõng một mình trước cổng không biết làm sao.
Đợi mãi không thấy ai, cậu bé bắt đầu sợ hãi và khóc òa lên gọi mẹ. Các nhân chứng kể lại, em liên tục la to một câu: "Con muốn tìm mẹ!" nghe mà xót xa ghê
Người đi đường thấy vậy đến hỏi han thì biết cậu bé có một chiếc điện thoại do bố đưa để giữ liên lạc. Họ dùng chiếc điện thoại đó gọi cho bố cậu bé, rồi đưa em về đồn cảnh sát gần đó ngồi chờ.
Thế nhưng khi nhận được điện thoại báo con bị lạc, bố cậu bé nói mình đã rời khỏi khu vực rồi và chưa thể quay lại ngay được. Huhu, cậu bé 5 tuổi ngồi trong đồn còn khóc hỏi cảnh sát: "Có phải các chú đã bắt mẹ cháu đi rồi không?" Nghe câu này mà ai cũng phải nghẹn lòng!
Cùng ngày đó, cuối cùng bố cậu bé cũng đã đến đón con về. Camera an ninh ghi lại cảnh em vội vàng chạy ra phía bố và hai bố con ôm chặt nhau khóc nức nở.
Tuy không rõ hoàn cảnh cụ thể của gia đình này như thế nào, nhưng netizen Trung Quốc đa số đều bức xúc với câu chuyện trên. Rất nhiều người lên tiếng chỉ trích sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của bố mẹ, đồng thời lo lắng bé trai sẽ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng vì không chỉ phải chứng kiến bố mẹ ly hôn mà còn bị vô tình bỏ rơi ngay sau đó
Nguồn: soha.vn