Vợ chồng mình cày cuốc bao nhiêu năm trời mới xây được căn nhà mới. Nhưng mà vừa xây xong, em trai đã nhất quyết đòi vô ở chung rồi
Nhà mình có 2 anh em trai thôi. Tuy cùng mẹ sinh ra nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực luôn á. Mình thì cố gắng, chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con và lo cho bố mẹ già, còn đứa em thì... hơi loạn đời. Giờ mình đã lập gia đình rồi, còn nó thì vẫn FA.
Nó kém mình tới 12 tuổi. Vì sinh sau đẻ muộn nên được bố mẹ nuông chiều hết mức. Em mình học hết lớp 12, rồi đi học nghề sửa xe. Thế mà không hiểu sao lại chơi với mấy thằng bạn xấu, rồi ăn trộm đồ của xưởng, cuối cùng bị đuổi việc. Suốt mấy năm qua, nó cứ giao du với bạn xấu, ăn trộm tiền nhà, thậm chí cả tiền của vợ chồng mình nữa Cách đây 2 năm, nó báo nợ một khoản khủng, mình với bố mẹ phải góp tiền vào trả nợ giùm.
Vợ chồng mình kết hôn được 15 năm rồi, có 2 đứa con. Hai bên đều không khá giả gì, nên hồi mới cưới cuộc sống khó khăn lắm. Bố mẹ mình chỉ có một căn nhà cũ chật chội, vợ chồng mình phải ở chung với bố mẹ và em trai luôn. Vì thế, suốt mấy năm qua, hai đứa chỉ ước ao có căn nhà riêng, rồi đón bố mẹ về ở chung để phụng dưỡng cho tử tế.
Sau nhiều năm cày cuốc không ngừng nghỉ, cuối cùng đầu năm nay ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi
Vợ chồng mình là con cả, có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ. Còn nó đã trưởng thành rồi, lại có nhiều tính xấu như vậy, mình không muốn nó về nhà ở chung, sợ ảnh hưởng xấu đến mấy đứa con
Thế là mình bảo bố mẹ cho nó ở căn nhà cũ, rồi làm việc để dần ổn định cuộc sống. Thế mà nó không đồng ý, bảo mình có căn nhà xịn vậy mà lại ruồng bỏ em ruột, không cho ở chung. Bố mẹ mình chiều con, cũng nói khó nghe lời mình, và dự định bán căn nhà cũ chia cho mỗi anh em một nửa làm vốn.
Nguồn: soha.vn