TieuManHihi
New member
Trời ơi, tin buồn quá! Tài tử huyền thoại Vương Vũ – "Vua võ thuật" một thời của làng giải trí Hoa ngữ đã qua đời sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh
Theo Sina đưa tin, sáng 5/4, Vương Hinh Bình thông báo trên Weibo rằng cha cô – tài tử gạo cội Vương Vũ đã qua đời sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 80 tuổi.
"Tôi rất đau buồn báo tin với mọi người rằng, người cha kính yêu của chúng tôi, ông Vương Vũ, đã qua đời thanh thản tại Bệnh viện Trấn Hưng ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào sáng ngày 5/4 ở tuổi 80 sau 6 năm chống chọi với bệnh tật", nữ ca sĩ viết.
Sức khỏe của ông bắt đầu đi xuống từ năm 2011 khi bị đột quỵ, khiến ông bị liệt nửa người bên trái luôn Cuối năm 2015, tình hình càng nghiêm trọng hơn khi ông bị ngất xỉu tại sân bay Thái Lan, phải nhập viện phẫu thuật não gấp.
Đến tháng 3/2016, Vương Vũ mới được trở về Đài Loan (Trung Quốc) trên một chuyến bay chuyên dụng sau khi tình trạng ổn định. Từ đó đến giờ, ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Những năm cuối đời, ngôi sao võ thuật không thể nói chuyện, phải ngồi xe lăn để di chuyển
Vương Hinh Bình cũng dành những lời tri ân cuối cùng đến người cha nổi tiếng: "Cha tôi luôn tử tế với mọi người và coi trọng bạn bè. Trên và ngoài màn ảnh, ông luôn là một người hào hiệp, mạnh mẽ.
Ông đã có một cuộc sống rực rỡ. Trong sự tiếc nuối vô bờ, chúng tôi sẽ luôn nhớ về cha của chúng tôi. Tôi cũng tin rằng hình tượng anh hùng của ông sẽ mãi mãi sống trong lịch sử điện ảnh và trong lòng người hâm mộ".
Vương Vũ sinh năm 1943 ở Thượng Hải, Trung Quốc, tên thật là Vương Chính Quyền. Năm 1963, ông chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc) theo đuổi giấc mơ diễn xuất. Đến năm 1967, ông được chọn vào vai chính trong bộ phim "Độc tí đao" và nổi như cồn từ đó Ông gắn liền với danh xưng "Độc tí đao vương" – dựa trên nhân vật bị mất một tay nhưng võ công siêu đỉnh.
Trong suốt hơn 40 năm gắn bó với nghiệp diễn, ông tham gia gần 100 bộ phim, được xem là "vua võ thuật" thế hệ đầu của làng phim Hoa ngữ. Ngoài "Độc tí đao", ông còn ghi dấu ấn qua các tác phẩm "Giang hồ kỳ hiệp", "Kim Yến Tử", "Phong Vũ Song Lưu Tinh"... Ông từng hợp tác với loạt tên tuổi lớn như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Huỳnh Hiểu Minh... đều là những huyền thoại
Năm 1997, ông bất ngờ rút khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh. Mãi đến năm 2011, ông mới comeback trong tác phẩm "Võ hiệp" của đạo diễn Trần Khả Tân. Chính trong thời gian tuyên truyền cho phim này, ông bị đột quỵ lần đầu do làm việc quá sức.
Sau khi hồi phục, ông tiếp tục tham gia phim "Thất hồn". Tác phẩm này giúp ông trở thành "ảnh đế" tại Giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc ở tuổi 70 luôn – quá xịn
Kể từ đó, ông không còn đóng phim nữa. Năm 2019, ông được trao tặng giải Thành tựu trọn đời tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 56 – xứng danh huyền thoại!
Về đời tư, ông trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, có ba con gái với người vợ đầu tiên.
Nguồn: soha.vn