Vừa về tới Việt Nam, Xuân Trường muốn yên tĩnh nhưng Đức Chinh thì tìm mọi cách trêu chọc cho bằng được

KemSaigon740

New member
628d4d5ebe585b1b3d48.jpg


Tối qua (21/11), đội tuyển Việt Nam vừa hạ cánh tại sân bay Nội Bài sau chuyến bay từ Yangon (Myanmar). Cả team nhìn mệt muốn xỉu, nhưng mà có Đức Chinh thì không bao giờ thiếu vui cả nhé!

Xuân Trường lảng tránh fan khi về tới sân bay Nội Bài



Đúng 21h20 tối ngày 21/11, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sau hơn 2 tiếng bay từ Yangon (Myanmar). Về nhà rồi nè các bro!



Vừa qua cổng xuất nhập cảnh, các cầu thủ đã bị lực lượng an ninh vây kín xin chữ ký và xin chụp hình luôn. Tuy mệt như người mất hồn, nhưng các anh vẫn thân thiện với fan hết mức nha.



Đội phó Lương Xuân Trường vừa trải qua một trận đấu không được như ý trước Myanmar, anh chàng trông khá trầm lặng khi lên xe bus về. Buồn quá đi mất



Thế nhưng, cậu em Đức Chinh thì không để yên cho đội phó của mình được lâu đâu nhé! Anh chàng liên tục trêu chọc Xuân Trường bằng quả táo mang về từ Yangon. Táo Myanmar này nè anh ơi!



Hình như các cầu thủ đói bụng lắm sau chuyến bay. Đức Huy được một fan tặng túi đồ ăn, anh chàng ăn ngon lành luôn ngay khi vừa lên xe bus. Đói quá rồi các bro ơi!



Còn Quang Hải thì chỉ uống nước cho đỡ khát thôi. Giữ dáng là phải!



Không chỉ Xuân Trường, Hồng Duy cũng bị Đức Chinh trêu chọc trên đường ra xe bus luôn. Thật sự là nếu không có chàng tiền đạo này, các thành viên của đội tuyển Việt Nam chắc cũng buồn hơn mấy phần rồi đó. Mood maker chính hiệu!



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top