Tối 30.1, hai cầu thủ Trần Đình Trọng và Lục Xuân Hưng đều tha hồ "flexing" những bức ảnh chụp cùng thầy Park Hang-seo trên đất Hàn khi ông ghé thăm các học trò. Tình cảm thầy trò đẹp quá trời quá đất luôn ý!
Sau Asian Cup 2019, các tuyển thủ Việt Nam có quãng nghỉ ngắn để về quê thăm nhà, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thầy Park Hang-seo cũng đã về Hàn Quốc sum họp cùng gia đình, đón Tết từ ngày 28.1. Nhưng mới hơn một ngày về quê, thầy Park đã lập tức đến thăm và động viên ba cậu học trò Việt Nam đang điều trị chấn thương tại xứ sở kim chi là Đình Trọng, Lục Xuân Hưng và Văn Tới.
Tối 30.1, hai cầu thủ Trần Đình Trọng và Lục Xuân Hưng đều "khoe" loạt ảnh chụp cùng thầy Park khi ông đến thăm. Chia sẻ bức ảnh ông thầy ôm vai, bẹo má, Đình Trọng chú thích câu "Đáng yêu hết sức" để nói về người thầy ở tuyển Việt Nam. Cute phô mai que luôn nha!
Trung vệ Lục Xuân Hưng cũng gọi thầy Park với hai chữ "Papa" cực kỳ thân thương khi khoe bức ảnh chụp cùng HLV tuyển Việt Nam trên trang cá nhân. Ở đội tuyển, ông Park nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng rất gần gũi với các tuyển thủ. Kiểu cha nghiêm mà yêu con hết mực ấy!
Không chỉ đến thăm học trò, thầy Park còn mang theo cả đống thực phẩm dinh dưỡng, rau củ, thịt bò, trứng, sữa... để bổ sung nhu yếu phẩm cho các chàng trai trong những ngày điều trị chấn thương. Literally một ông bố mẫu mực luôn!
Tết năm nay, Đình Trọng, Xuân Hưng và Văn Tới sẽ không được đón năm mới cùng gia đình mà phải ở lại tích cực điều trị. Buồn ghê, nhưng vì tương lai nên phải cố gắng thôi! Đình Trọng sẽ trở về Việt Nam sau 2 tháng nữa, khi lành vết mổ gắp mẩu xương bị mẻ ở bàn chân. Còn Xuân Hưng và Văn Tới sẽ mất khoảng 5 tháng nữa để vừa trị liệu vừa tập hồi phục sau khi phẫu thuật nối dây chằng đầu gối.
Nguồn: soha.vn