Tep2k82500
New member
Nhìn mẹ lo đến mất ăn mất ngủ, con cũng mơ hồ chả biết phải xử lý thế nào luôn á
Bố mất đã hơn 15 năm rồi. Hồi đó chị em mình vẫn còn sống chung với mẹ, cùng mẹ chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cuối tuần là 3 mẹ con rủ nhau đi ăn, nhâm nhi cà phê, tám chuyện vui vui. Rồi dần dần cả hai đứa đều lập gia đình riêng. Mình lấy chồng cách nhà 50km, còn em gái thì xa hơn nữa, làm dâu ngoại tỉnh luôn. Bận việc công ty, chăm con nhỏ, mình về nhà ít dần. Có khi cả tháng trời, mẹ nhớ quá mới gọi điện kêu vợ chồng mình về thăm. Còn em gái thì cả năm chỉ về đúng 1 lần vào dịp Tết, ở lại với mẹ có 5 ngày rồi lại đi. Biết mẹ buồn lắm nhưng làm sao được, mình không thể bỏ hết về quê được, chứ cái bằng đại học này dùng làm gì ở quê chứ
Nửa năm gần đây, mẹ ít gọi điện hối thúc hay kêu mình chở cháu về chơi hẳn. Mẹ kể là đã tham gia nhóm nhảy trong xóm, tối nào cũng tập nhảy, hát hò vui lắm, không còn cô đơn như trước nữa. Thấy mẹ hứng khởi, trẻ ra hẳn, mình cũng mừng cho mẹ lắm.
2 ngày trước, mẹ gọi điện cho mình, bảo về nhà gấp. Giọng mẹ gấp gáp lẫn lo lắng khiến mình ngồi không yên luôn. Chiều qua vợ chồng mình thu xếp công việc về quê ngay, xem mẹ có chuyện gì, có đau ốm gì không.
Vừa gặp mẹ, mình đã thấy không ổn rồi. Sắc mặt mẹ xanh xao, hai mắt sưng húp và thâm quầng rõ do mất ngủ và khóc nhiều. Mẹ kéo mình vào phòng, nói mẹ có bầu rồi, giờ không biết phải làm sao. Nghe xong mình sốc nặng luôn, không tin được vào tai mình nữa Mẹ năm nay đã 55 tuổi rồi, khả năng có thai là cực kỳ thấp mà. Thế mà mẹ lại có bầu thật sự. Nhìn que thử thai hiện 2 vạch đậm rõ, mình đứng hình, không biết nói gì nữa.
Nguồn: soha.vn
Bố mất đã hơn 15 năm rồi. Hồi đó chị em mình vẫn còn sống chung với mẹ, cùng mẹ chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Cuối tuần là 3 mẹ con rủ nhau đi ăn, nhâm nhi cà phê, tám chuyện vui vui. Rồi dần dần cả hai đứa đều lập gia đình riêng. Mình lấy chồng cách nhà 50km, còn em gái thì xa hơn nữa, làm dâu ngoại tỉnh luôn. Bận việc công ty, chăm con nhỏ, mình về nhà ít dần. Có khi cả tháng trời, mẹ nhớ quá mới gọi điện kêu vợ chồng mình về thăm. Còn em gái thì cả năm chỉ về đúng 1 lần vào dịp Tết, ở lại với mẹ có 5 ngày rồi lại đi. Biết mẹ buồn lắm nhưng làm sao được, mình không thể bỏ hết về quê được, chứ cái bằng đại học này dùng làm gì ở quê chứ
Nửa năm gần đây, mẹ ít gọi điện hối thúc hay kêu mình chở cháu về chơi hẳn. Mẹ kể là đã tham gia nhóm nhảy trong xóm, tối nào cũng tập nhảy, hát hò vui lắm, không còn cô đơn như trước nữa. Thấy mẹ hứng khởi, trẻ ra hẳn, mình cũng mừng cho mẹ lắm.
2 ngày trước, mẹ gọi điện cho mình, bảo về nhà gấp. Giọng mẹ gấp gáp lẫn lo lắng khiến mình ngồi không yên luôn. Chiều qua vợ chồng mình thu xếp công việc về quê ngay, xem mẹ có chuyện gì, có đau ốm gì không.
Vừa gặp mẹ, mình đã thấy không ổn rồi. Sắc mặt mẹ xanh xao, hai mắt sưng húp và thâm quầng rõ do mất ngủ và khóc nhiều. Mẹ kéo mình vào phòng, nói mẹ có bầu rồi, giờ không biết phải làm sao. Nghe xong mình sốc nặng luôn, không tin được vào tai mình nữa Mẹ năm nay đã 55 tuổi rồi, khả năng có thai là cực kỳ thấp mà. Thế mà mẹ lại có bầu thật sự. Nhìn que thử thai hiện 2 vạch đậm rõ, mình đứng hình, không biết nói gì nữa.
Nguồn: soha.vn