Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền vừa đăng clip ghi lại khoảnh khắc cô bay từ Mỹ về Việt Nam. Dù phải ngồi máy bay suốt 2 ngày trời mệt mỏi vô cùng, nhưng vừa chạm chân xuống Sài Gòn, nữ nghệ sĩ đã lập tức lao thẳng đến nhà cố NSƯT Vũ Linh để thắp hương cho đàn anh nhân dịp giỗ 3 năm ngày mất
Khi vào đến nhà, Ngọc Huyền vội vã đi tới bức tượng của nghệ sĩ Vũ Linh, nắm tay đàn anh rồi khen ngợi: "Tượng đẹp quá!". Cô mang theo một lẵng hoa lan xinh xắn cùng mâm hoa quả tươi ngon để cúng đàn anh.
Những ngày này, ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh ngập tràn hoa tươi và quà do đồng nghiệp cùng fan hâm mộ gửi tới để tưởng nhớ anh. Hồng Loan là người trực tiếp lo toan mọi việc, chuẩn bị giỗ và quán xuyến ban thờ cho bố.
Sau khi đặt lẵng hoa ở tượng nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền lên tầng 2 để thắp hương trước ban thờ Phật, Tổ nghiệp và di ảnh cố nghệ sĩ. Cô tỏ ra vô cùng thành kính, nhất tâm kính lễ trước di ảnh đàn anh.
Ngọc Huyền xin lỗi Vũ Linh vì đến giỗ muộn một ngày. Cô nghẹn ngào, bật khóc tâm sự: "Em lạy anh Vũ Linh. Em là Ngọc Huyền vừa mới về từ Mỹ, vừa đáp xuống sân bay là em tới đây ngay. Em về bị muộn một ngày. Em mong anh hiểu và thương yêu em.
Em tin rằng anh đang ở trên cao hướng về các em dưới đây và các con cháu, gia đình anh. Mong anh phù hộ độ trì cho các em, gia đình được bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ, mọi sự tai qua nạn khỏi.
Em gái đến cúng anh, hát cho anh một câu nha. Ngoài những việc làm hàng ngày, gần đây em còn đóng phim, làm phim. Bây giờ em cũng theo phong trào mới để duy trì nghề và theo đuổi đam mê từ hồi nhỏ em nói với anh là làm phim.
Em có làm phim Kén cá chọn chồng kỷ niệm 41 năm đi hát của em, đóng cùng nhiều người em thân thiết với anh như anh Linh Tâm, anh Kim Tử Long, có cả cháu ngoại của anh nữa.
Hiện giờ, em gái anh luôn hướng Phật, học đạo và sống nhẹ nhàng, yêu thương, nhẫn nhịn và thấu hiểu mọi người. Vẫn có những lời ra tiếng vào nhưng em an lạc lắm, anh yên tâm. Em sống vui, hạnh phúc với những gì mình đang có, còn dư luận thì chuyện nọ chuyện kia chẳng cản được
Mấy lần em đến thăm mộ anh cũng bị người ta chửi, nói là diễn, nhưng thôi em kệ. Đời vô thường mà. Em chỉ mong sống trọn kiếp này rồi về cõi Phật, hi vọng gặp anh nơi đó!"
Nguồn: soha.vn
Khi vào đến nhà, Ngọc Huyền vội vã đi tới bức tượng của nghệ sĩ Vũ Linh, nắm tay đàn anh rồi khen ngợi: "Tượng đẹp quá!". Cô mang theo một lẵng hoa lan xinh xắn cùng mâm hoa quả tươi ngon để cúng đàn anh.
Những ngày này, ngôi nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh ngập tràn hoa tươi và quà do đồng nghiệp cùng fan hâm mộ gửi tới để tưởng nhớ anh. Hồng Loan là người trực tiếp lo toan mọi việc, chuẩn bị giỗ và quán xuyến ban thờ cho bố.
Sau khi đặt lẵng hoa ở tượng nghệ sĩ Vũ Linh, Ngọc Huyền lên tầng 2 để thắp hương trước ban thờ Phật, Tổ nghiệp và di ảnh cố nghệ sĩ. Cô tỏ ra vô cùng thành kính, nhất tâm kính lễ trước di ảnh đàn anh.
Ngọc Huyền xin lỗi Vũ Linh vì đến giỗ muộn một ngày. Cô nghẹn ngào, bật khóc tâm sự: "Em lạy anh Vũ Linh. Em là Ngọc Huyền vừa mới về từ Mỹ, vừa đáp xuống sân bay là em tới đây ngay. Em về bị muộn một ngày. Em mong anh hiểu và thương yêu em.
Em tin rằng anh đang ở trên cao hướng về các em dưới đây và các con cháu, gia đình anh. Mong anh phù hộ độ trì cho các em, gia đình được bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ, mọi sự tai qua nạn khỏi.
Em gái đến cúng anh, hát cho anh một câu nha. Ngoài những việc làm hàng ngày, gần đây em còn đóng phim, làm phim. Bây giờ em cũng theo phong trào mới để duy trì nghề và theo đuổi đam mê từ hồi nhỏ em nói với anh là làm phim.
Em có làm phim Kén cá chọn chồng kỷ niệm 41 năm đi hát của em, đóng cùng nhiều người em thân thiết với anh như anh Linh Tâm, anh Kim Tử Long, có cả cháu ngoại của anh nữa.
Hiện giờ, em gái anh luôn hướng Phật, học đạo và sống nhẹ nhàng, yêu thương, nhẫn nhịn và thấu hiểu mọi người. Vẫn có những lời ra tiếng vào nhưng em an lạc lắm, anh yên tâm. Em sống vui, hạnh phúc với những gì mình đang có, còn dư luận thì chuyện nọ chuyện kia chẳng cản được
Mấy lần em đến thăm mộ anh cũng bị người ta chửi, nói là diễn, nhưng thôi em kệ. Đời vô thường mà. Em chỉ mong sống trọn kiếp này rồi về cõi Phật, hi vọng gặp anh nơi đó!"
Nguồn: soha.vn