Ở Milan (Ý) vừa có chuyện sốc não não luôn ý: nhà tù Opera - nghe đâu là "pháo đài" an ninh bậc nhất đấy nhé - lại để tù nhân vượt ngục mất rồi!
Nhân vật chính là anh Toma Taulant, 41 tuổi, quốc tịch Albania, vừa làm nên màn đào tẩu đỉnh của chóp đến mức xứng đáng với cái biệt danh "Vua đào tẩu" của mình luôn. Mà phương thức anh này dùng thì... kinh điển và táo bạo đến mức chỉ thấy trong phim hành động Hollywood thôi các bạn ơi!
Như phim hành động ngoài đời thực luôn á
Theo như các báo cáo điều tra ban đầu thì kế hoạch của anh Taulant này tính toán siêu kỹ nhưng lại dùng đồ nghề... thô sơ đến bất ngờ. Anh này đã kiếm được cách nào đó để lấy trộm một cái dũa kim loại từ xưởng lao động của nhà tù mà không ai hay không ai biết. Với cái dũa đó, anh âm thầm cưa đứt mấy thanh chắn kim loại ở cửa sổ phòng giam.
Phần đỉnh nhất là gì chứ: anh này xé ga trải giường, buộc lại thành dây thừng tự chế rồi đu người xuống đất như người nhện ấy ️ Hốt hoảng thật! Lợi dụng lúc bảo vệ đổi ca - thời điểm "nhạy cảm" nhất - anh Taulant phi qua sân nhà tù rồi trèo luôn qua tường rào cao ngất để tẩu thoát.
Một chi tiết đang gây drama là hệ thống giám sát. Nghe nói camera có quay được cảnh anh này chạy trốn, nhưng hệ thống báo động lại... câm như hến vào đúng thời điểm đó Trùng hợp quá đáng ngờ phải không nào?
Hồ sơ "khủng" của cao thủ phá ngục
Đây không phải lần đầu anh Toma Taulant này làm cảnh sát châu Âu phải xấu hổ đâu nhé. Với bản án kéo dài đến tận năm 2048 (dài dằng dặc luôn ), có vẻ động lực tìm tự do của anh này chưa bao giờ tắt. Vụ ở Milan này là lần vượt ngục thành công thứ TƯ của anh trong vòng 16 năm qua đấy, tạo nên hồ sơ tội phạm "độc nhất vô nhị" thật sự!
"Sự nghiệp" đào tẩu của anh Taulant bắt đầu từ năm 2009 tại nhà tù Terni. Đến năm 2013, anh lại biến mất khỏi một nhà tù ở Parma. Nhưng vụ đỉnh nhất có lẽ là năm 2023 tại một nhà tù ở Bỉ. Lần đó, anh Taulant cùng mấy tù nhân khác xếp thành "kim tự tháp người" để trèo qua tường - nghe xong chỉ biết thốt lên "what the..." thôi
Tuy những lần "tự do" của "Vua đào tẩu" thường không kéo dài lắm trước khi bị bắt lại, nhưng khả năng liên tục chọc thủng hệ thống an ninh của anh này thực sự đã thành đề tài hot hit rồi đó!
Vụ trốn thoát của Toma Taulant không chỉ là câu chuyện ly kỳ về tội phạm, mà còn là giọt nước tràn ly khiến dư luận chỉ trích gay gắt thực trạng các nhà tù tại Ý. Từ lâu rồi, chuyện tù quá tải và thiếu nhân sự quản giáo trầm trọng đã được cảnh báo nhưng vẫn chưa giải quyết được.
Nguồn: genk.vn
Nhân vật chính là anh Toma Taulant, 41 tuổi, quốc tịch Albania, vừa làm nên màn đào tẩu đỉnh của chóp đến mức xứng đáng với cái biệt danh "Vua đào tẩu" của mình luôn. Mà phương thức anh này dùng thì... kinh điển và táo bạo đến mức chỉ thấy trong phim hành động Hollywood thôi các bạn ơi!
Như phim hành động ngoài đời thực luôn á
Theo như các báo cáo điều tra ban đầu thì kế hoạch của anh Taulant này tính toán siêu kỹ nhưng lại dùng đồ nghề... thô sơ đến bất ngờ. Anh này đã kiếm được cách nào đó để lấy trộm một cái dũa kim loại từ xưởng lao động của nhà tù mà không ai hay không ai biết. Với cái dũa đó, anh âm thầm cưa đứt mấy thanh chắn kim loại ở cửa sổ phòng giam.
Phần đỉnh nhất là gì chứ: anh này xé ga trải giường, buộc lại thành dây thừng tự chế rồi đu người xuống đất như người nhện ấy ️ Hốt hoảng thật! Lợi dụng lúc bảo vệ đổi ca - thời điểm "nhạy cảm" nhất - anh Taulant phi qua sân nhà tù rồi trèo luôn qua tường rào cao ngất để tẩu thoát.
Một chi tiết đang gây drama là hệ thống giám sát. Nghe nói camera có quay được cảnh anh này chạy trốn, nhưng hệ thống báo động lại... câm như hến vào đúng thời điểm đó Trùng hợp quá đáng ngờ phải không nào?
Hồ sơ "khủng" của cao thủ phá ngục
Đây không phải lần đầu anh Toma Taulant này làm cảnh sát châu Âu phải xấu hổ đâu nhé. Với bản án kéo dài đến tận năm 2048 (dài dằng dặc luôn ), có vẻ động lực tìm tự do của anh này chưa bao giờ tắt. Vụ ở Milan này là lần vượt ngục thành công thứ TƯ của anh trong vòng 16 năm qua đấy, tạo nên hồ sơ tội phạm "độc nhất vô nhị" thật sự!
"Sự nghiệp" đào tẩu của anh Taulant bắt đầu từ năm 2009 tại nhà tù Terni. Đến năm 2013, anh lại biến mất khỏi một nhà tù ở Parma. Nhưng vụ đỉnh nhất có lẽ là năm 2023 tại một nhà tù ở Bỉ. Lần đó, anh Taulant cùng mấy tù nhân khác xếp thành "kim tự tháp người" để trèo qua tường - nghe xong chỉ biết thốt lên "what the..." thôi
Tuy những lần "tự do" của "Vua đào tẩu" thường không kéo dài lắm trước khi bị bắt lại, nhưng khả năng liên tục chọc thủng hệ thống an ninh của anh này thực sự đã thành đề tài hot hit rồi đó!
Vụ trốn thoát của Toma Taulant không chỉ là câu chuyện ly kỳ về tội phạm, mà còn là giọt nước tràn ly khiến dư luận chỉ trích gay gắt thực trạng các nhà tù tại Ý. Từ lâu rồi, chuyện tù quá tải và thiếu nhân sự quản giáo trầm trọng đã được cảnh báo nhưng vẫn chưa giải quyết được.
Nguồn: genk.vn