Nội dung:
Câu chuyện về trí tuệ siêu đỉnh và khả năng giữ thần thái cực phàm của vua trẻ Khang Hy đã cứu cả nhà Thanh thoát khỏi nanh vuốt lộng thần nha các bạn ơi!
Lúc Hoàng đế Thuận Trị sắp "về trời" ở tuổi 24, ổng phải giao giang sơn lại cho con trai là Hoàng tử Ái Tân Giác La Huyền Diệp (tức Khang Hy sau này) - lúc đó bé mới... 8 tuổi thôi nha! Để tránh cho con bị "ăn hiếp" như mình (từng bị đại thần Đa Nhĩ Cổn control cực mạnh), Thuận Trị đã để Khang Hy dưới sự giám sát của bốn vị đại thần xịn xò là Ngao Bái, Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp và Ngạc Tất Long. Ý tưởng là để bốn người này "check and balance" lẫn nhau để triều đình chill nhé!
Ban đầu thì plan này cũng ổn đấy, nhưng mà theo thời gian thì... plot twist đến rồi! Sách Ni già yếu, không còn minh mẫn. Tô Khắc Tát Cáp thì skill kém nhất, dễ bị Ngao Bái đè bẹp. Còn Ngạc Tất Long tuy chức cao hơn Ngao Bái nhưng lại thiếu chủ kiến, cứ dựa dẫm vào người khác nên dần bị Ngao Bái "xử đẹp".
Đến năm Khang Hy 6 tuổi, sau khi Sách Ni mất, Ngao Bái lập tức "lật kèo", loại Tô Khắc Tát Cáp và chỉ trong chốc lát đã thâu tóm hết quyền lực. Lúc này, ông ta chính là threat level max đối với ngai vàng luôn!
Khi Khang Hy được 14 tuổi, cậu bé đã là một vị hoàng đế cực kỳ anh minh và tài năng. Quần thần ai cũng mong ổng chính thức "cầm cương" đất nước. Nhưng mà Ngao Bái thì... hổng có ý định giao quyền lực đâu nha! Ông ta cứ liên tục "ốm đau" để khỏi vào triều, khiến việc nước bị đình trệ nặng.
Thấy vậy, Khang Hy quyết định chơi lớn - đến thẳng phủ Ngao Bái không báo trước để "thăm bệnh"!
Vua trẻ thể hiện sự quan tâm cực kỳ ân cần, tử tế, còn Ngao Bái cũng tỏ ra mềm mỏng, cảm ơn liên tục. Hai người đang nói chuyện trong không khí tưởng như "best friends forever" thì bất ngờ... Khang Hy phát hiện một con dao găm được giấu dưới chiếu của Ngao Bái!
Sự thật là con dao này Ngao Bái luôn mang theo bên mình, nhưng vì Khang Hy đến quá bất ngờ nên ổng chưa kịp giấu kỹ, đành úp tạm dưới chiếu vậy.
Các thị vệ của Khang Hy thấy cảnh này mà toát mồ hôi hột luôn á! Khoảng cách gần vậy, nếu Ngao Bái muốn "unalive" vua thì quá dễ. Mặc dù Ngao Bái không có ý định làm hại vua lúc đó, nhưng tình huống này thực sự là "nguy to nguy tớ" rồi!
Liếc nhìn Ngao Bái, hoàng đế nhà Thanh không hề tỏ ra sợ hay nghi ngờ, mà bất ngờ thả thính một câu cực kỳ khôn ngoan: "Dũng sĩ Mãn Thanh, bên người lúc nào cũng đem theo dao, đó là bản sắc. Thiếu bảo (chỉ chức tước của Ngao Bái) đúng là không quên gốc rễ của mình."
Nghe vua nói vậy, Ngao Bái như được "giải thoát". Ông ta cảm ơn Khang Hy liên tục, lộ cả vẻ cảm kích và cảm động vì sự thấu hiểu của vị vua trẻ tuổi.
Sau khi về cung, Khang Hy mới thực sự thấy ớn lạnh đấy các bạn ạ! Con dao của Ngao Bái cứ ám ảnh trong đầu ổng mãi. Trong mắt vua trẻ, đây không chỉ là "hiểu lầm" đơn thuần mà là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngao Bái không hề muốn chuyển giao quyền lực - đây chính là sự chống đối ngầm!
Tuy nhiên, nếu lúc đó ổng tỏ thái độ nghi ngờ thì chẳng khác nào "đánh rắn động cỏ" thôi. Ngao Bái đang nắm cả triều cương, chỉ cần vẫy tay là có thể thay vua luôn. Nếu Ngao Bái biết Khang Hy đang nghi ngờ, ổng sẽ cảnh giác ngay, thậm chí ra tay trước, hậu quả không dám nghĩ tới!
Sau lần đó, Khang Hy bắt đầu bí mật chuẩn bị kỹ càng, từng bước xây dựng lực lượng riêng để "hạ gục" Ngao Bái. Đến năm Khang Hy thứ 8, với một kế hoạch cực kỳ chi tiết, cuối cùng Khang Hy đã ra lệnh bắt giữ và loại bỏ hoàn toàn lộng thần Ngao Bái!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện về trí tuệ siêu đỉnh và khả năng giữ thần thái cực phàm của vua trẻ Khang Hy đã cứu cả nhà Thanh thoát khỏi nanh vuốt lộng thần nha các bạn ơi!
Lúc Hoàng đế Thuận Trị sắp "về trời" ở tuổi 24, ổng phải giao giang sơn lại cho con trai là Hoàng tử Ái Tân Giác La Huyền Diệp (tức Khang Hy sau này) - lúc đó bé mới... 8 tuổi thôi nha! Để tránh cho con bị "ăn hiếp" như mình (từng bị đại thần Đa Nhĩ Cổn control cực mạnh), Thuận Trị đã để Khang Hy dưới sự giám sát của bốn vị đại thần xịn xò là Ngao Bái, Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp và Ngạc Tất Long. Ý tưởng là để bốn người này "check and balance" lẫn nhau để triều đình chill nhé!
Ban đầu thì plan này cũng ổn đấy, nhưng mà theo thời gian thì... plot twist đến rồi! Sách Ni già yếu, không còn minh mẫn. Tô Khắc Tát Cáp thì skill kém nhất, dễ bị Ngao Bái đè bẹp. Còn Ngạc Tất Long tuy chức cao hơn Ngao Bái nhưng lại thiếu chủ kiến, cứ dựa dẫm vào người khác nên dần bị Ngao Bái "xử đẹp".
Đến năm Khang Hy 6 tuổi, sau khi Sách Ni mất, Ngao Bái lập tức "lật kèo", loại Tô Khắc Tát Cáp và chỉ trong chốc lát đã thâu tóm hết quyền lực. Lúc này, ông ta chính là threat level max đối với ngai vàng luôn!
Khi Khang Hy được 14 tuổi, cậu bé đã là một vị hoàng đế cực kỳ anh minh và tài năng. Quần thần ai cũng mong ổng chính thức "cầm cương" đất nước. Nhưng mà Ngao Bái thì... hổng có ý định giao quyền lực đâu nha! Ông ta cứ liên tục "ốm đau" để khỏi vào triều, khiến việc nước bị đình trệ nặng.
Thấy vậy, Khang Hy quyết định chơi lớn - đến thẳng phủ Ngao Bái không báo trước để "thăm bệnh"!
Sự thật là con dao này Ngao Bái luôn mang theo bên mình, nhưng vì Khang Hy đến quá bất ngờ nên ổng chưa kịp giấu kỹ, đành úp tạm dưới chiếu vậy.
Các thị vệ của Khang Hy thấy cảnh này mà toát mồ hôi hột luôn á! Khoảng cách gần vậy, nếu Ngao Bái muốn "unalive" vua thì quá dễ. Mặc dù Ngao Bái không có ý định làm hại vua lúc đó, nhưng tình huống này thực sự là "nguy to nguy tớ" rồi!
Liếc nhìn Ngao Bái, hoàng đế nhà Thanh không hề tỏ ra sợ hay nghi ngờ, mà bất ngờ thả thính một câu cực kỳ khôn ngoan: "Dũng sĩ Mãn Thanh, bên người lúc nào cũng đem theo dao, đó là bản sắc. Thiếu bảo (chỉ chức tước của Ngao Bái) đúng là không quên gốc rễ của mình."
Nghe vua nói vậy, Ngao Bái như được "giải thoát". Ông ta cảm ơn Khang Hy liên tục, lộ cả vẻ cảm kích và cảm động vì sự thấu hiểu của vị vua trẻ tuổi.
Sau khi về cung, Khang Hy mới thực sự thấy ớn lạnh đấy các bạn ạ! Con dao của Ngao Bái cứ ám ảnh trong đầu ổng mãi. Trong mắt vua trẻ, đây không chỉ là "hiểu lầm" đơn thuần mà là bằng chứng rõ ràng cho thấy Ngao Bái không hề muốn chuyển giao quyền lực - đây chính là sự chống đối ngầm!
Tuy nhiên, nếu lúc đó ổng tỏ thái độ nghi ngờ thì chẳng khác nào "đánh rắn động cỏ" thôi. Ngao Bái đang nắm cả triều cương, chỉ cần vẫy tay là có thể thay vua luôn. Nếu Ngao Bái biết Khang Hy đang nghi ngờ, ổng sẽ cảnh giác ngay, thậm chí ra tay trước, hậu quả không dám nghĩ tới!
Sau lần đó, Khang Hy bắt đầu bí mật chuẩn bị kỹ càng, từng bước xây dựng lực lượng riêng để "hạ gục" Ngao Bái. Đến năm Khang Hy thứ 8, với một kế hoạch cực kỳ chi tiết, cuối cùng Khang Hy đã ra lệnh bắt giữ và loại bỏ hoàn toàn lộng thần Ngao Bái!
Nguồn: soha.vn