Nghe xong câu chuyện này, chắc nhiều bạn sẽ phải "choáng váng" với hành động của một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Ông từng đem vợ cũ gả cho người cận thần - nghe có vẻ "drama" phết đúng không?
Hành động này gây tranh cãi khét lẹt luôn á! Team "anti" thì chê bai đó là sự tuyệt tình, tàn nhẫn max. Nhưng cũng có team "fan" nghĩ rằng phía sau là một kế hoạch "đường lui" chu đáo cho vợ cũ đấy!
Câu chuyện bắt đầu từ đâu?
Ở Bắc Ninh có câu ca dao nổi tiếng: "Trách người quân tử bạc tình/Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao". Theo dân gian thì đây là lời dìm hàng dành cho Trần Thái Tông, người đã hai lần làm thay đổi cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng.
Nếu chỉ xem lại những ghi chép trong sách sử, thật sự phải công nhận cách Trần Thái Tông đối xử với người vợ từng nhường ngôi cho mình khá là... questionable đấy!
Plot twist đầu tiên: Từ hoàng hậu thành công chúa
Năm 1225, Trần Cảnh được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi (dưới sự "dàn xếp" của Thái sư Trần Thủ Độ), lên làm vị vua đầu tiên của triều Trần. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được phong Chiêu Thánh Hoàng hậu, trở thành chính thất của Trần Thái Tông.
Nhưng mà khoảng 10 năm sau, Chiêu Thánh Hoàng hậu bị "downgrade" xuống làm Chiêu Thánh công chúa. Vị trí chính cung được trao cho Thuận Thiên công chúa - chị ruột của bà luôn! Tưởng tượng nổi mức độ awkward không?
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì lý do là cặp đôi này kết hôn nhiều năm mà không có con. Đứng sau quyết định "phế hậu" này vẫn là Trần Thủ Độ.
Nhìn về mặt tình cảm thôi thì thật sự đau đớn lắm: một người phụ nữ từng nhường ngôi cho chồng rồi bị phế truất để nhường chỗ cho chính chị gái mình. Nhưng hoàn cảnh chính trị lúc đó phức tạp hơn nhiều nha!
Lúc bấy giờ, Trần Thái Tông mới 19 tuổi. Cả Lý Chiêu Hoàng, Thuận Thiên công chúa và chính nhà vua đều bị "điều khiển" bởi Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung. Áp lực quá lớn đến nỗi Trần Thái Tông từng bỏ cung đi tu chứ không muốn đối đầu với Trần Thủ Độ nữa.
Plot twist thứ hai: "Trao" vợ cũ cho cận thần
Nhiều năm sau, một quyết định khác lại khiến hậu thế phải bàn tán ầm ĩ. Năm 1258, Trần Thái Tông đem Lý Chiêu Hoàng gả cho Lê Phụ Trần - vị đại phu có công cứu giá trong cuộc kháng chiến trước đó.
Việc một vị vua đem người vợ cũ gả cho cận thần là chuyện cực kỳ hiếm trong lịch sử luôn đó! Chính vì thế mà Trần Thái Tông chịu nhiều lời chê bai về sau. Từ đây, hình ảnh một vị vua "bạc tình" với Lý Chiêu Hoàng càng được nhắc đến nhiều hơn.
Nhưng mà... có thể có lý do sâu xa?
Tuy nhiên, nếu nhìn quyết định này trong bối cảnh cuối thời trị vì của Trần Thái Tông thì có vẻ hợp lý hơn đấy! Năm 1258, nhà vua đã dự định truyền ngôi cho con trai là Trần Thánh Tông, về hưu làm Thái thượng hoàng để tập trung nghiên cứu Phật học.
Chỉ khoảng 2 tháng sau khi Lý Chiêu Hoàng được gả cho Lê Phụ Trần, Trần Thái Tông thực sự nhường ngôi rồi. Từ góc nhìn này, quyết định gả Lý Chiêu Hoàng cho một công thần hàng đầu triều đình có thể hiểu là việc tìm cho bà một chỗ dựa vững chắc trước khi ông rời ngai vàng.
Lúc đó, Lê Phụ Trần là danh tướng và công thần của nhà Trần. Còn Lý Chiêu Hoàng dù vẫn mang tước công chúa nhưng đã 40 tuổi và từng là vợ của Trần Thái Tông. Vì vậy, cuộc hôn nhân này cũng được xem như một phần thưởng đặc biệt dành cho Lê Phụ Trần.
Ending không bi thương như tưởng tượng
Điều đáng chú ý là cuộc sống sau đó của Lý Chiêu Hoàng không hoàn toàn giống với hình dung về một người phụ nữ bị ruồng bỏ đâu nha! Bà và Lê Phụ Trần có hai người con là Thượng vị hầu Lê Tông và Ứng Thụy công chúa Ngọc Khuê.
Lý Chiêu Hoàng sống cùng Lê Phụ Trần thêm khoảng 20 năm, trước khi qua đời vào năm 1278, chỉ một năm sau khi Trần Thái Tông mất.
Vì vậy, câu chuyện về hai lần Lý Chiêu Hoàng rời khỏi cuộc hôn nhân với Trần Thái Tông vẫn còn nhiều cách nhìn lắm. Nếu không có những quyết định được xem là "tuyệt tình" ấy, liệu cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng có khác đi, hay bà sẽ phải sống những năm cuối đời trong cung cấm và cô độc?
Đúng là lịch sử đôi khi không đơn giản như chúng ta nghĩ đúng không nàoooo!
Nguồn: techz.vn