Vừa thua tuyển Việt Nam 0-5, Indonesia bỗng "lột xác" hạ đối thủ 7 bàn không gỡ

Ơ kìa, vừa "toang" đậm trước Việt Nam xong mà các chị em Indonesia lại comeback cực mạnh, "nghiền nát" Myanmar bằng cơn mưa bàn thắng luôn á!

Hồi chiều qua (18/11), tuyển futsal nữ Indonesia còn bị tuyển Việt Nam "làm gỏi" với tỷ số 0-5 đau điếng, rơi ngay xuống đáy bảng xếp hạng giải futsal nữ Đông Nam Á. Vì thế nên trận gặp Myanmar chiều nay là trận "sinh tử" - phải thắng bằng được thì mới có cơ hội tranh hạng Ba được nha.

Với tinh thần "phải sống mới về" , tuyển futsal nữ Indonesia lao vào tấn công từ những phút đầu tiên. Còn đội Myanmar thì chơi phòng thủ phản công vì vừa trải qua trận "vắt kiệt sức" với Thái Lan.

Và rồi các cô gái Indonesia hoàn toàn "ăn đứt" về thế trận lẫn cơ hội. Sau khá nhiều pha dứt điểm, bàn thắng mở tỷ số đã đến ở phút 11.

Ghi bàn xong là các chị em Indonesia như "lên đồng" luôn. Dồn lên liên tục và chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 phút (từ phút 15 đến 16), họ "chọc thủng lưới" Myanmar thêm 2 lần nữa cực kỳ dễ dàng, nâng tỷ số lên 3-0. Đúng là "ngon" quá!

83ba3b89a8781c096056.jpg


Sang hiệp hai, Indonesia vẫn tiếp tục "bóp nghiến" Myanmar không thương tiếc. Các học trò của HLV Arif Kurniawan cứ dồn lên dồn lên với mục tiêu ghi càng nhiều bàn càng tốt để cạnh tranh về chỉ số phụ. Còn Myanmar thì lộ hết khuyết điểm về thể lực, chơi khá bị động.

Và rồi drama còn tiếp diễn khi Indonesia "nã" thêm 4 bàn nữa vào lưới Myanmar, khép lại trận đấu với chiến thắng "siêu to khổng lồ" 7-0! Với kết quả này, Indonesia từ đội cuối bảng đã "nhảy múa" lên vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 3 trận, xếp sau Thái Lan (9 điểm, 3 trận) và Việt Nam (6 điểm, 2 trận)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top