Vừa thoát khỏi phòng sinh, câu nói đầu tiên của mẹ chồng khiến mẹ bỉm tá hỏa, dự cảm trước tương lai không thể cùng nhà được

MiTutu

New member
Chỉ 1 câu nói của mẹ chồng mà khiến mẹ bỉm này quyết tâm ra ở riêng luôn!

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng sinh, điều các mẹ nhớ nhất là gì? Vừa trải qua một ca sinh đầy căng thẳng và mệt mỏi, điều mẹ bỉm mong muốn nhất là những câu nói quan tâm, sự động viên từ mọi người. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy đâu!

Mới đây, một mẹ bỉm đã lên mạng kể lại câu chuyện của mình. Khoảnh khắc mà cô quyết định ra ở riêng chính là lúc vừa thoát khỏi phòng sinh, cơ thể vẫn còn đau nhức khắp người.

"Câu nói đầu tiên mẹ chồng nói với các mom khi từ phòng sinh ra là gì ạ? Em trước: Trời ơi sao cho con nằm gần vậy, nằm gần nó bám hơi thì sao, bỏ con xa ra", mẹ bỉm tâm sự.

95087ea280697372e9ac.jpg


Nghe câu nói này xong, mẹ bỉm này không khỏi sốc nặng, dự cảm trước tương lai chắc chắn không thể sống chung được. Chính vì vậy mà cô quyết định ra riêng luôn chứ không ở chung với nhà chồng nữa. Bởi mẹ bỉm này thấy mẹ chồng quá cổ hủ, cháu mới sinh ra đã vậy thì chắc chắn sẽ can thiệp sâu vào chuyện nuôi con của hai vợ chồng rồi!

Khoảnh khắc ấy bỗng trở nên căng thẳng và đầy bất an. Những lời này liệu có phải là dấu hiệu của một hành trình gai góc phía trước? Mẹ bỉm không thể tưởng tượng nổi sẽ phải sống chung với mẹ chồng trong những tháng ngày sắp tới như thế nào.

Dưới phần bình luận, hội chị em đưa ra quan điểm khác nhau lắm. Đa số cho rằng có thể mẹ bỉm đã hơi lo xa nhưng cũng có một số chị em support quyết định này. Dù sao thì việc sống chung với mẹ chồng cũng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Nếu được thì nên ra riêng để tự quyết định cuộc sống gia đình mình nhé!

833475d54bfb483d4b1e.png


39caa4eb696cd5b325db.png


b39799af898093b0ffe5.png


Sống chung với mẹ chồng có thể mang đến những thử thách không nhỏ trong mối quan hệ gia đình, đặc biệt khi mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào việc nuôi con. Một số mẹ bỉm đã chia sẻ cách họ xử lý khi gặp phải tình huống tương tự:

- "Thật sự lúc đầu mình cũng thấy khó chịu vì mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào việc chăm con, từ việc cho bé ăn đến giấc ngủ. Sau một thời gian, mình quyết định nói thẳng luôn, nhưng kiểu nhẹ nhàng: 'Mẹ ơi, con biết mẹ muốn giúp nhưng con muốn tự mình làm việc này để thử cho bé theo cách của con.' Lúc đầu mẹ chồng hơi bất ngờ, nhưng sau đó bà cũng hiểu và tôn trọng hơn. Mình thấy thoải mái hơn rất nhiều luôn!"

- Có những lúc mẹ chồng đưa ra lời khuyên về cách cho bé ăn hay ngủ mà mình không đồng ý, nhưng mình không muốn làm căng. Thay vì phản đối trực tiếp, mình thường mượn lý do để nói khéo như: 'Con thấy giờ cháu ngủ ít thôi, để con thử thay đổi cách ngủ của bé xem sao'. Cách này giúp mẹ chồng cảm thấy mình vẫn được quyền góp ý nhưng không bị coi là 'làm sai', còn mình có thể tự làm theo ý mình mà không phải đối đầu nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top