Vừa mới tậu em Bwatch GT3pro xong, review luôn cho anh em hâm mộ hãng B nè!
**1. Pin: Trâu vãi chưởng! **
Sạc đầy từ 9h tối qua đến giờ còn 93%. Dự đoán đến 9h tối nay vẫn còn khoảng 89-90%. Khác hẳn con Sam watch 3 cùi đang xài của mình luôn á! Cho 10 điểm về pin không chút thương tiếc!
**2. Mặt kính Sapphire: Xịn sò đây rồi
Không quá bám vân tay nha các bạn. Mặt kính hơi lồi lên nên có thể hơi "yếu đuối" với va chạm mạnh đấy. 9 điểm cho em nó!
**3. Vỏ titanium: Nhẹ tênh nhưng hơi xỉn **
Thiết kế đẹp, gia công tinh xảo và rất nhẹ tay. Mặc dù kích thước máy khá to nhưng lại rất nhẹ, đeo ngủ cũng không cấn tay tí nào. Chỉ có điều titan có màu xám hơi xỉn nên nhìn tổng thể không được sang chảnh lắm. 8 điểm thôi nhé!
**4. Dây silicone: Mlem quá đi à! **
Miễn bàn luôn cái dây này. Cảm giác đeo mềm, mịn, mượt như một phần của da tay vậy ý. Với cái dây này mình có thể đeo trên tay cả ngày được luôn. 10 điểm full không bàn cãi!
**5. Phần mềm B-Health: Có tâm nhưng hơi lag **
Đang vọc mạnh để tìm hiểu kỹ hơn nè. Cảm nhận ban đầu thấy nó rất tân tiến vì có nhiều tính năng cao cấp đối với một cái smartwatch xịn. Tuy nhiên nó hơi bị lag, lại còn rất khó khăn khi cho xác nhận giới tính (nó bắt xác nhận qua mã OTP). Ứng dụng quản lý sức khỏe mà lại không khuyến khích người dùng xác nhận giới tính thì hơi kỳ ha. 6 điểm thôi nhé!
Nguồn: tinhte.vn