Câu trả lời có thể nằm ở một cô gái mà Tần Thủy Hoàng luôn nhớ về mỗi khi ra trận đó nha!
Nói đến Tần Thủy Hoàng thì ai cũng biết ông là boss cuối trong lịch sử Trung Quốc rồi. Anh bạn này đã dẫn quân dẹp tan 6 nước Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yên, Tề để hoàn thành sự nghiệp thống nhất thiên hạ cực xịn.
Ông còn là người đầu tiên xài danh hiệu "hoàng đế" và tự nhận mình là "hoàng đế đầu tiên" luôn. Di sản để lại thì khỏi bàn: Vạn Lý Trường Thành, đội quân Chiến binh Đất nung huyền thoại và vô vàn công trình kiến trúc nổi đình nổi đám.
Nhưng ngoài những thành tích chính trị khủng đó, đời tư của Tần Thủy Hoàng mới thực sự gây tò mò đấy! Trong "Tần Thủy Hoàng đế bình truyện" của Trương Văn Lập có viết: "Tần Thủy Hoàng có vô số thê thiếp nhưng sử sách không nhắc đến tên một người vợ nào của ông"
Còn "Sử ký" của Tư Mã Thiên cũng chỉ ghi lại rằng "Thủy Hoàng có tới hơn 20 người con, 12 người con trai bị giết ở thành Hàm Dương và 10 công chúa chết ở Vũ Đô", nhưng lại không có một dòng nào về việc ông lập thiếp hay hoàng hậu cả.
Điều này khiến ai cũng phải thắc mắc: Tần Thủy Hoàng có tận hơn 20 đứa con, hậu cung toàn mỹ nữ mà sao không có sử liệu nào ghi chép về phi tần hay hoàng hậu vậy trời?
Ai cũng biết tính cách của Tần Thủy Hoàng khá là... toxic: tàn nhẫn, đa nghi, và cực kỳ dễ nổi cáu. Những năm cuối đời, ông chỉ lo đi tìm thuốc trường sinh bất lão, xem ra cũng chẳng để tâm mấy đến hậu cung của mình.
Vì thế, Tần Thủy Hoàng dường như không có hứng thú gì với việc lập hoàng hậu. Trong hậu cung tuy có nhiều thê thiếp nhưng chủ yếu là do sắp xếp chính trị thôi chứ không phải vì tình cảm gì đâu.
Cộng thêm nỗi sợ bị phản bội và các drama chính trị từ người thân, nên Tần Thủy Hoàng luôn phải cẩn thận trước câu hỏi "ai sẽ là hoàng hậu". Kết quả là ông chỉ lập hệ thống tổ chức hậu cung, chứ không chọn hoàng hậu thực sự luôn.
Nói về chuyện nổi loạn trong cung, mẹ của Tần Thủy Hoàng cũng từng có đời tư khá là "ồn ào" khi sinh con ngoài giá thú. Chính điều này đã ảnh hưởng cực lớn đến tâm lý của ông, khiến ông luôn sợ bị phản bội
Vào thời điểm quân Tần tham chiến ở miền Nam và bị tổn thất nặng, có một cô gái nước Triệu tên A Phòng đã tận tình mang thảo dược đến chữa trị cho quân đội Tần. Và ông đã... rung động thật sự với cô ấy!
Tuy nhiên, tình yêu của họ gặp phải vô vàn trở ngại. Thái hậu Thịnh Cơ – mẹ Tần Thủy Hoàng cùng phe phái Lã Bất Vi muốn ông lấy công chúa nước khác để có lợi về chính trị, rồi lập mưu giết chết A Phòng luôn Xung đột hai bên diễn ra cực gắt, vô tình làm tăng mối hận thù giữa hai nước Triệu – Tần, và kết quả là A Phòng đã phải bỏ mạng.
Vì câu chuyện này, Tần Thủy Hoàng không bao giờ lập hoàng hậu nữa. Cuối cùng, ông đã quyết tâm tiêu diệt sáu nước thống nhất Trung Quốc và chọn cuộc sống "solo" không hoàng hậu cho đến hết cuộc đời mình
Nguồn: soha.vn