SocDeThuongNgoan
New member
Dạo này cộng đồng mạng Trung Quốc lại dậy sóng với một vụ bạo lực gia đình kinh hoàng ở Phúc Kiến
Chị Trịnh vừa sinh con được mấy hôm thôi mà đã bị cả chồng lẫn mẹ chồng lao vào đánh túi bụi, xong còn bế thẳng bé đi mất nữa chứ!
Những người chứng kiến kể lại, bà mẹ chồng vừa đánh vừa mắng con dâu kiểu: "Gả về rồi phải biết tam tòng tứ đức", "Về nhà mẹ đẻ là bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ", "Cô chỉ được nhận chúng tôi là người nhà thôi"
Clip về vụ việc này viral cực mạnh, chỉ 1 ngày mà đã có hàng chục ngàn lượt share. Áp lực dư luận quá lớn, nhà chồng phải đến thương lượng, xin chị Trịnh gỡ bài xuống để xoa dịu netizen.
Đổi lại thì họ sẽ trả bé về cho chị. Để được ôm con, chị Trịnh đành phải gật đầu đồng ý
Khoảng 13h ngày 18/11, anh Dương mới chịu mang bé đến bệnh viện trả lại cho vợ, nhưng vẫn giữ giấy khai sinh.
Họ còn nói rằng mỗi lần đến đợt tiêm phòng thì họ sẽ sang đón bé đi tiêm rồi trả về cho mẹ. Bố chị Trịnh tức quá, phải nhờ đến sự can thiệp của Hội phụ nữ luôn
Chị Trịnh và anh Dương kết hôn từ tháng 2/2016. Sau đó chị mang thai và sinh con thuận lợi, tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc thì ai dè...
Mẹ chồng chị yêu cầu con dâu phải tam tòng tứ đức, về nhà chồng thì theo chồng. Ngoài bố mẹ đẻ thỉnh thoảng được thăm thì người thân và bạn bè khác tuyệt đối không được đến nhà, cũng không được qua lại nữa.
Chị Trịnh không chịu được điều đó, nhưng chồng chị cũng chẳng đứng về phía vợ, hay cãi nhau lắm. Đau lòng hơn, bố mẹ chồng không những không can ngăn mà còn cùng nhau tấn công con dâu
Khoảng 10h sáng ngày 18/11, công an địa phương đã ra thông báo: Chị Trịnh và anh Dương nảy sinh mâu thuẫn về tình cảm vợ chồng và quyền nuôi con, chị Trịnh bị chồng và người nhà chồng đánh đập.
Hiện chị Trịnh đang được điều trị trong bệnh viện, vụ việc vẫn đang được điều tra.
Nguồn: soha.vn