Sự việc xót xa vừa xảy ra tại Chaiyaphum, Đông Bắc Thái Lan, đang là hồi chuông cảnh báo "đỏ chót" cho những ai có thói quen cắm sạc mà vẫn cày điện thoại liên tục
Nong Ying, 17 tuổi đã vừa cắm sạc điện thoại vừa sử dụng khi đang nằm chill trên giường. Vấn đề là dây điện đã cũ lại được quấn bằng băng dính sơ sài nên bị hở, dòng điện truyền vào khung giường làm bằng nhôm và dẫn đến bi kịch khiến ai cũng phải xót xa
Bà Boonpeng Tuponchai, 47 tuổi - mẹ của cô bé, khi về đến nhà thì thấy con gái nằm trên giường trong phòng ngủ. Tưởng con mình đang ngủ, bà tiến lại gần để đánh thức nhưng không ngờ khi chạm vào người con gái thì bị điện giật luôn
Nhận ra nguy hiểm, người mẹ lập tức chạy đến nguồn điện chính trong nhà để cắt điện nhưng mọi chuyện đã quá muộn khi con gái bà đã tử vong rồi. Tay trái của cô bé bị bỏng nặng, có thể do cô đang cầm điện thoại lúc xảy ra sự cố
Trưởng đội điều tra Khanti Peansoongnem cho rằng nguồn điện quá cũ cộng với việc sửa chữa kiểu "duct tape everything" nên dẫn đến hở điện và gây ra tragedy này. Theo suy đoán của cảnh sát, cô bé có thể đã bị giật khi vô tình chạm phải khung giường bị nhiễm điện.
Ông Khanti chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng nguồn điện cũ này đã bị hở và rò rỉ điện, có thể điện được truyền qua mặt đất hoặc chạm trực tiếp vào khung giường. Cô bé có lẽ đã vô tình chạm phải mép giường bị nhiễm điện. Điều này dẫn đến cái chết của em."
Tuy nhiên cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức, họ cần phải tiến hành điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi để thu thập thêm chứng cứ xác định nguyên nhân chính xác. Cảnh sát không loại trừ bất cứ khả năng nào có thể xảy ra.
Dù chưa rõ nguyên nhân cuối cùng nhưng đây chắc chắn là bài học cảnh tỉnh cực kỳ nghiêm túc cho những ai đang có thói quen vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc. An toàn lên hàng đầu nhé mọi người!
Nguồn: kenh14.vn