Người dân ở đây cho hay vào khoảng 14h chiều ngày 12/6, họ đã trải qua một trận động đất kéo dài tầm 5 giây khiến nhà cửa rung lắc, đồ đạc trong nhà va chạm vào nhau loảng xoảng luôn á
Chưa hết đâu nhé! Chỉ vài phút sau, một trận động đất nữa lại tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh tương tự. Rung hai lần liên tiếp thế này thì ai cũng phải hú hồn mấy giây chứ
Ông Lê Văn Tuấn, Chánh văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam chia sẻ rằng: người dân nơi đây đã quá quen với những trận động đất rồi nên giờ không còn hoảng loạn, lo lắng như hồi trước nữa.
Theo số liệu từ Viện Vật lý địa cầu ghi nhận được thì trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 6 giờ 57 phút 59 giây giờ GMT, tức 13 giờ 57 phút 59 giây giờ Hà Nội. Trận này có độ lớn 2,7 độ Richter, tọa độ 15.364 độ vĩ Bắc - 108.111 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km.
Trận động đất thứ 2 có độ lớn 2,5 độ Richter xảy ra vào lúc 6 giờ 59 phút 22 giây giờ GMT, tức 13 giờ 59 phút 22 giây giờ Hà Nội, tại vị trí có tọa độ 15.365 độ vĩ Bắc - 108.112 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km. Cả hai trận động đất đều xảy ra trong khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Nhắc lại một chút, trước đó vào lúc 14 giờ 40 ngày 8/6, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter, chấn tiêu 6km rồi nè
Nguồn: soha.vn