Vua Rama X: Ông hoàng cứng rắn sẽ "đổi vận" xứ Chùa Vàng?

780227be7cb10ffbab41.jpg


Trong 2 năm qua, Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn đã có những bước đi đáng chú ý nhằm tập trung quyền lực vào chế độ quân chủ.

8c06403a055d0c95fe68.jpg


Đúng 10h09 sáng ngày 4/5/2562 theo Phật lịch (tức 2019), drama bắt đầu! Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn chính thức "khai màn" lễ đăng quang tại Cung Chakrabat Biman thuộc Đại Hoàng cung ở Bangkok. Nghi lễ đầu tiên? Tắm tẩy trần nha các bạn! Từ giờ, ông chính là vị vua thứ 10 của triều đại Chakri luôn

Thực ra Vua Rama X đã lên ngôi từ năm 2016 rồi, sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời, khép lại 70 năm trị vì huyền thoại. Nhưng mà lễ đăng quang phải lùi hơn 2 năm vì nhà vua để tang cha

Event đặc biệt này diễn ra trong lúc Thái Lan vẫn còn "drama" chính trị nặng nề, kiểu tranh cãi chia rẽ suốt gần 20 năm nay luôn.

"Lễ đăng quang sẽ đánh dấu lịch sử một thời đại mới và sẽ cho chúng tôi cơ hội để tự xác nhận với chính mình rằng người Thái, đất nước Thái có lịch sử lâu đời và mối gắn kết ngàn xưa giữa vương triều và nhân dân", chuyên gia về Hoàng gia Thái Lan Thongthong Chandransu chia sẻ.

5334301c288462bd3591.jpg


Sinh ngày 28/7/1952, Vajiralongkorn là con thứ hai và cũng là con trai duy nhất của Vua Bhumibol với Hoàng hậu Sirikit.

Học hết tiểu học ở Thái Lan, bạn ấy bay sang Anh và Australia du học các trường tư xịn sò, rồi vào Trường Quân sự Hoàng gia Duntroon ở Canberra. Còn lấy bằng cử nhân nghiên cứu quân sự từ Đại học New South Wales (Australia) nữa nha!

Theo tiểu sử chính thức, nhà vua là phi công có chứng chỉ lái trực thăng và máy bay chiến đấu luôn. Vajiralongkorn từng phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Giờ ở vị trí Quốc vương, ông đang là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Thái Lan đó

59550b29bf45463abf84.jpg


Thái Lan chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến từ sau cuộc đảo chính năm 1932, kết thúc nền quân chủ tuyệt đối trước đó.

Từ 1932 tới giờ, xứ sở Chùa Vàng drama liên tục với hàng loạt cuộc đảo chính. Nhưng mà Hoàng gia vẫn là trung tâm và đứng vững giữa những cơn bão. Trong cuộc chính biến 2014, quân đội Thái Lan còn tuyên bố bảo vệ Hoàng gia khỏi các chính trị gia "bất kính" nữa kìa.

Kế vị Quốc vương Bhumibol, Vua Vajiralongkorn tiếp tục giữ gìn di sản của vua cha và các đời trước. Nhà vua đã hành động nhanh như chớp khi ngăn chị gái - Công chúa Ubolratana - phá bỏ truyền thống đứng ngoài chính trị của hoàng gia.

Chỉ vài giờ sau khi bà Ubolratana bất ngờ thông báo tranh ghế Thủ tướng cho đảng Thai Raksa Chart, nhà vua đã ra sắc lệnh nhấn mạnh việc Công chúa ứng cử là "không phù hợp" và trái hiến pháp. Chị gái nhanh chóng bị Ủy ban Bầu cử tước tư cách. Còn đảng Thai Raksa Chart? Bay màu luôn, bị cấm tham gia bầu cử

Ngay trước ngày bầu cử 24/3, nhà vua bất ngờ ra thông cáo lo lắng cho an ninh đất nước và hạnh phúc của người dân. Thông cáo không nhắc trực tiếp đến bầu cử nhưng có nội dung nhắc về lời Vua cha Bhumibol, khuyên cử tri "ủng hộ người tốt điều hành đất nước và ngăn cản kẻ xấu nắm quyền, gây rối và mất trật tự".

69acfcec0bbca29558f5.jpg


Sự tận tâm của nhà vua với người dân còn thể hiện trong nhiều bài phát biểu, đặc biệt là thông điệp mừng năm mới sau khi vua cha qua đời. Ông chân thành bày tỏ sự cảm kích:

"Tôi rất cảm động và ấn tượng khi thấy người dân Thái Lan từ mọi tầng lớp xã hội, từ xa cũng như gần, đã tới thể hiện lòng tôn kính trước di hài của nhà vua quá cố.

Tôi xin cảm ơn sự hợp tác của mọi người, giúp tang lễ hoàng gia được tiến hành suôn sẻ. Điều này cho thấy người Thái rất tốt bụng. Người Thái trân quý lòng biết ơn và cư xử hào phóng với nhau.

Người Thái rất yêu nước. Họ yêu Vương quốc của mình. Đó là một đặc tính quốc gia của chúng ta. Người Thái cũng hiểu biết và giàu năng lực như công dân của bất cứ quốc gia nào khác. Đó là lý do vì sao nên tin rằng nếu chúng ta để tâm và cùng chung tay, chúng ta có thể vượt qua nhiều trở ngại, nhiều vấn đề hoặc bất cứ sự cố bất ngờ xảy ra".

1ffc8d8534fbed443412.jpg


Dịp Tết 2018, Vua Vajiralongkorn còn tự tay thiết kế 4 mẫu thiệp vẽ tay, minh họa hình ảnh trẻ em Thái Lan chơi trò chơi truyền thống hoặc cảnh sum họp gia đình. Wholesome quá đi mất!

Những mẫu thiệp này giá 99 baht (khoảng 70k VNĐ) và bán ở hệ thống siêu thị Golden Place, 7-Eleven và một số ngân hàng. Toàn bộ lợi nhuận được chuyển cho các dự án từ thiện của hoàng gia hỗ trợ nạn nhân thiên tai.

Ngoài ra, một trong những chương trình đỉnh của Vua Vajiralongkorn là dự án "Tinh thần tình nguyện" bắt đầu từ 2017.

Chính phủ Thái Lan cho hay, dự án đã ghi danh khoảng 5,2 triệu người dân Thái Lan tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, từ dọn dẹp không gian công cộng đến hỗ trợ cảnh sát điều khiển giao thông.

Những tình nguyện viên này còn tham gia nỗ lực quốc tế giải cứu 12 thành viên đội bóng và huấn luyện viên khỏi hang động ngập nước ở miền Bắc Thái Lan hồi năm ngoái nữa. Nhớ không các bạn? ️

Cống hiến cho vương triều đã ăn sâu vào văn hóa Thái Lan, đặc biệt phổ biến trong 70 năm trị vì của Vua Bhumibol.

076f6dddb31f9ef1e315.jpg


Kế vị được 2 năm nhưng Vua Vajiralongkorn không có động thái khoe quyền lực gì đâu. Thời gian qua, Vajiralongkorn chủ yếu sống ở Munich, nơi ông sở hữu dinh thự trị giá 13 triệu USD. Ông thường tự lái chiếc Boeing 737 riêng khi ra nước ngoài. Khi cần giải quyết việc quan trọng thì quay về Thái Lan thôi ✈️

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng vị quân vương này không hề xao lãng trọng trách. Đặc biệt, Vajiralongkorn đã có những bước đi đáng chú ý để tập trung quyền lực vào chế độ quân chủ.

Tháng 7/2017, hội đồng luật pháp do quân đội bổ nhiệm đã sửa điều luật, trao cho nhà vua toàn quyền kiểm soát Cơ quan Tài sản Hoàng gia - quản lý khối tài sản nhiều tỷ USD của hoàng gia Thái Lan, trước kia thuộc Bộ Tài chính.

Giá trị chính xác không được công khai, nhưng theo cuốn tiểu sử "Vua Bhumibol, Sự nghiệp một đời" năm 2011 của Nicholas Grossman Dominic Faulder, chỉ riêng bất động sản tại Bangkok đã ước tính khoảng 33 tỷ USD

9b8771e4b2f94402f19e.jpg


Reuters dẫn nguồn tin thân cận cho biết, nhà vua còn áp dụng kỷ luật quân sự vào việc điều hành đội ngũ phục vụ hoàng gia.

Các nhân viên và lính canh Hoàng gia phải học thuộc "Ratchasawat" hay "bộ quy tắc ứng xử". Bộ quy tắc được sắp xếp dạng bài thơ, khích lệ những người thân cận với nhà vua "khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang", "không bao giờ kiêu ngạo về sự tử tế của nhà vua" và "không được phản ứng kể cả khi đối diện với sự phẫn nộ của ông". Strict đấy các bạn!

Vua Vajiralongkorn rất quyết đoán khi công khai trừng phạt các thành viên trong đội ngũ phục vụ, kể cả Tổng quản lý Distorn Vajarodaya vì "những hành vi tàn độc", trong đó có làm giả chứng từ từ thiện để bỏ túi 25 triệu baht (tương đương 785.000 USD) và trốn thuế.

Người này bị sa thải tháng 11/2017 và tước bỏ mọi danh hiệu hoàng gia. Theo truyền thông địa phương, ông ta bị tòa án hình sự kết án 2,5 năm tù vì lơ là nhiệm vụ và lừa đảo hồi tháng 8/2018. Hơn 10 nhân viên khác cũng bị đuổi vì hành vi sai trái ở nhiều mức độ, từ chậm chạp đến tham nhũng

"Nhà vua rất quyết đoán và thẳng thắn trong việc chỉ ra cái gì đúng, cái gì sai. Ai làm tốt thì được ông khen ngợi, ai sai quấy thì bị trừng phạt", Sulak Sivarkasa, một học giả Thái Lan cho biết.

Tháng 12/2017, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tiết lộ với báo giới rằng nhà vua đã yêu cầu đổi đồng phục cảnh sát sang thuần màu khaki. Quân đội thì áp dụng một nghi thức chào và kiểu đầu mới.

Ông cũng thúc đẩy sửa đổi hiến pháp Thái Lan để trao cho Quốc vương nhiều quyền điều hành hơn và khả năng kiểm soát quân đội, cũng như việc bổ nhiệm các sư tăng cao cấp nhất đất nước.



"Ông ấy sẽ là một vị vua theo chủ nghĩa can thiệp", chuyên gia về Thái Lan Eugénie Mérieau nhận định với Guardian, "Có thể ông ấy không thường xuyên can thiệp vào quá trình hoạch định chính sách nhưng ông ấy sẽ giám sát và chỉ đạo thông qua quyền kiểm soát các cơ quan quân đội và dân sự cấp cao".

Hình bóng của Vajiralongkorn trong chính giới rõ ràng lắm. Người ta cho rằng chính nhà vua là người gây sức ép cho chính quyền quân sự tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Thái Lan trong vòng 8 năm, nhằm đưa đất nước trở lại với nền dân chủ sau 5 năm sống dưới quyền kiểm soát của quân đội.

Và lễ đăng quang của ông diễn ra trong bối cảnh ấy, chỉ vài ngày nữa người dân Thái sẽ nhìn thấy rõ hơn vận mệnh của mình khi kết quả bầu cử được công bố.

Trên đường phố Bangkok 1 ngày trước lễ đăng quang, người dân mang trong mình rất nhiều kỳ vọng. Ngồi bên ngoài cửa hàng bán tranh của mình ở Bangkok, Pearl Arunchot, một người dân Thái Lan cho biết bà rất hào hứng với sự kiện ngày 4/5.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top